[*Chít*]
08-10-2010, 09:55 AM
23h47'
tớ viết mail cho cậu! tớ biết giờ này cậu đang học bài, tớ biết cái hình mặt cười đôi lúc sáng lên rồi chợt tắt, tớ biết cậu đang ngồi đó, đợi tớ, đợi những dòng comment rỗng toét vô vị của một con nhóc, nhưng cậu chỉ đợi thôi, chẳng bao giờ trả lời, chăng bao giờ trả lời
cũng giống như lúc này, dù biết cậu sẽ ko trả lời nhưng tớ vẫn viêt! để làm gì nhi?
tớ cũng không biết nữa, có lẽ chỉ để nói cho cậu biết là tớ vẫn đang sống rất tốt, tớ vẫn như ngày hôm qua, ngày hôm qua có một con bé vẫn véo áo cậu, tung tăng chạy dưới mưa! ngày hôm qua sao mà vui quá cậu nhỉ?
giá như tớ được trở về ngày hôm qua để : tớ lại là tớ và cậu vẫn mãi là người mà tớ tin tưởng nhất!
giá như tớ được trở vè ngày hôm qua tớ sẽ không bao giờ để cậu đi xa tớ!
không phải là tình yêu nhưng sao mà tim tớ đau đến thế!
nhiều lần tớ tự hỏi, đã có lúc nào tớ yêu cậu chưa? nhưng câu trả lời vẫn là 'chưa" cậu ah! và dường như giữa chúng ta chẳng có cái gọi là tình yêu đâu nhỉ?
cả câu và tớ, chưa bao giờ, chưa bao giờ có cảm giác của 2 con người đang yêu! có chăng là tớ cần cậu, và cậu cần tớ, chúng ta cần nhau,trái tim của 2 con người độc thân tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, chỉ thế thôi!
chỉ có thế thôi nhưng tại sao tớ lại đau thế này, chúng ta chia tay, ah ko hẳn là chia tay! vì ta có yêu nhau đâu nhỉ. nhưng tại sao tớ lại đau, đau lắm cậu biết không?
chia tay- ùhm thì xa nhau tức là chia tay, nhưng chẳng vì lí do gì hết!
Rùa: "cậu và bạn ấy vẫn tốt chứ?"
Thỏ: " ko được tốt lắm. cô ấy đang giận mình! cậu biết sao hok?
cô ấy hiểu nhầm tớ và cậu đấy! thật nực cười cậu nhỷ?'
Rùa: 'sao lại cười, bạn ấy nói đúng mà! con gái nói chung là phức tạp lắm
hay là chúng ta xa nhau một thời gian đi! khi nào bạ ấy nguôi giân thì nói cho bạn ấy biết!
thỏ : xa là sao?
rùa : xa tức là xa đấy, chúng ta đừng làm bạn thân nữa, nhiều người hiểu lầm lắm chứ ko riêng bạn ấy đâu! chúng ta kết thúc ở đây nhé!
thỏ: tớ ko hỉu, nhưng caauk mún thì cứ kết thúc đi!
umh! tớ gọi cái két thúc của mình là chia tay! chia tay một người bạn thân! có lẽ chúng ta đã sai khi quá thân nhau để rồi quá nhiều người hiểu làm tình cảm chúng ta, mặc dù đôi lúc tớ cũng mong điều đó là sự thật!
nước mắt tớ đang rơi! ai bảo chia tay một người bạn là không đau?
nếu nhưng là ngày hôm qua cậu sẽ gõ đầu tớ bảo rằng: Rùa mà cũng biết khóc ah! cậu sẽ nơr một nụ cười nụ cười làm ấm lòng tớ!
nhưng lúc này nó lại thuộc về ngày hôm nay mất rồi, và chỉ vài phút nữa thôi, sẽ thuộc về ngày mai đấy! ngày mai tớ lại là tớ, nhưng không có cậu ! ngày mai tớ lại lầ một con bé vô tư như ngày nào thôi! tớ chỉ giành cho cậu một ngày để buồn thôi đấy!
dù thế nào đi nữa trong tim tớ cậu vẫn hơn một người bạn đặc biệt! nhớ nhé!
tớ viết mail cho cậu! tớ biết giờ này cậu đang học bài, tớ biết cái hình mặt cười đôi lúc sáng lên rồi chợt tắt, tớ biết cậu đang ngồi đó, đợi tớ, đợi những dòng comment rỗng toét vô vị của một con nhóc, nhưng cậu chỉ đợi thôi, chẳng bao giờ trả lời, chăng bao giờ trả lời
cũng giống như lúc này, dù biết cậu sẽ ko trả lời nhưng tớ vẫn viêt! để làm gì nhi?
tớ cũng không biết nữa, có lẽ chỉ để nói cho cậu biết là tớ vẫn đang sống rất tốt, tớ vẫn như ngày hôm qua, ngày hôm qua có một con bé vẫn véo áo cậu, tung tăng chạy dưới mưa! ngày hôm qua sao mà vui quá cậu nhỉ?
giá như tớ được trở về ngày hôm qua để : tớ lại là tớ và cậu vẫn mãi là người mà tớ tin tưởng nhất!
giá như tớ được trở vè ngày hôm qua tớ sẽ không bao giờ để cậu đi xa tớ!
không phải là tình yêu nhưng sao mà tim tớ đau đến thế!
nhiều lần tớ tự hỏi, đã có lúc nào tớ yêu cậu chưa? nhưng câu trả lời vẫn là 'chưa" cậu ah! và dường như giữa chúng ta chẳng có cái gọi là tình yêu đâu nhỉ?
cả câu và tớ, chưa bao giờ, chưa bao giờ có cảm giác của 2 con người đang yêu! có chăng là tớ cần cậu, và cậu cần tớ, chúng ta cần nhau,trái tim của 2 con người độc thân tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, chỉ thế thôi!
chỉ có thế thôi nhưng tại sao tớ lại đau thế này, chúng ta chia tay, ah ko hẳn là chia tay! vì ta có yêu nhau đâu nhỉ. nhưng tại sao tớ lại đau, đau lắm cậu biết không?
chia tay- ùhm thì xa nhau tức là chia tay, nhưng chẳng vì lí do gì hết!
Rùa: "cậu và bạn ấy vẫn tốt chứ?"
Thỏ: " ko được tốt lắm. cô ấy đang giận mình! cậu biết sao hok?
cô ấy hiểu nhầm tớ và cậu đấy! thật nực cười cậu nhỷ?'
Rùa: 'sao lại cười, bạn ấy nói đúng mà! con gái nói chung là phức tạp lắm
hay là chúng ta xa nhau một thời gian đi! khi nào bạ ấy nguôi giân thì nói cho bạn ấy biết!
thỏ : xa là sao?
rùa : xa tức là xa đấy, chúng ta đừng làm bạn thân nữa, nhiều người hiểu lầm lắm chứ ko riêng bạn ấy đâu! chúng ta kết thúc ở đây nhé!
thỏ: tớ ko hỉu, nhưng caauk mún thì cứ kết thúc đi!
umh! tớ gọi cái két thúc của mình là chia tay! chia tay một người bạn thân! có lẽ chúng ta đã sai khi quá thân nhau để rồi quá nhiều người hiểu làm tình cảm chúng ta, mặc dù đôi lúc tớ cũng mong điều đó là sự thật!
nước mắt tớ đang rơi! ai bảo chia tay một người bạn là không đau?
nếu nhưng là ngày hôm qua cậu sẽ gõ đầu tớ bảo rằng: Rùa mà cũng biết khóc ah! cậu sẽ nơr một nụ cười nụ cười làm ấm lòng tớ!
nhưng lúc này nó lại thuộc về ngày hôm nay mất rồi, và chỉ vài phút nữa thôi, sẽ thuộc về ngày mai đấy! ngày mai tớ lại là tớ, nhưng không có cậu ! ngày mai tớ lại lầ một con bé vô tư như ngày nào thôi! tớ chỉ giành cho cậu một ngày để buồn thôi đấy!
dù thế nào đi nữa trong tim tớ cậu vẫn hơn một người bạn đặc biệt! nhớ nhé!