PDA

Xem đầy đủ chức năng : thi tho doi dap



cho doi mot tinh yeu
08-10-2010, 02:52 AM
sóng vẫn xô và tim vẫn đập
em vẫn chờ và anh vẫn bước đi

anhchangkhactinh
09-10-2010, 12:23 AM
Gió thổi vào anh và anh thấy ớn lạnh
Lạnh vì lòng em đã đổi thay
Anh thấy lòng người sao khó đoán vậy
Thấy trai đẹp là quên anh liền...

pe_ngok
09-10-2010, 12:47 AM
:cofon:Gió cứ thổi nhưng lòng em vẫn thế
Tại anh đa nghi hay là anh khờ dại
Em khó nắm bắt bởi vì em là con gái
Mà anh cứ thử lòng em hoài
Để rồi em chán em yêu một người nữa
Chứ có trai đẹp đâu mà mê...

pun.rapper
09-10-2010, 07:35 AM
Lòng em thế nhưng lòng anh ko thế
tại em mê chai nên anh mới đa nghi
vì anh khờ dại nên anh mới wen em
làm con gái củng chằng làm được tất cả
Lòng em bằng sắt màz em cứ tưởng bằng vàng
Lửa thử vàng và gian nan thử sức
cho em wen thêm một người nữa
cho em chán rồi em lại quay về lại thoy
trai thỳ nhìu màz có thằng nào như anh đâu

Gió_ấm
10-10-2010, 03:26 AM
Dẫu biết rằng em chẳng thật lòng
Vẫn yêu vận ước vẫn thầm mong
Ngày mai sóng gió đời xô đẩy
Mỏi bước chùn chân em về đây

Trái tim lãng tử hoài thương nhớ
Trao trọn cho em trọn tình thơ
Em ơi muôn dặm đường xin nhớ
Nhớ môt gã khờ vẫn làm thơ

key_love02
18-10-2010, 07:33 AM
bà con có ai biết con trai khác với đàn ông ở điểm nào?
ai biết giúp tui với nha

Cát bụi
18-10-2010, 07:54 AM
bà con có ai biết con trai khác với đàn ông ở điểm nào?
ai biết giúp tui với nha

đơn giản . Đàn ông ở trên bờ con trai ở dưới nước

là em đó trao tôi yêu thương
là em đó mang tôi nhớ mong
là em đó đem tôi đau khổ
là em đó xem như trò chơi

vẫn biết tình em là gian rối
tại sao tôi vẫn thương và nhớ
nhớ em tôi một người phụ bạc
làm cho tôi vẫn mãi ngóng chờ

pecop_bun_nho_anh
18-10-2010, 08:42 PM
tình gian gối hay lòng đã đổi thay
dẫu iêu em nhưng tiền tài che mắt
đã dối lòng là chằng hề coá em
nhưng thật tâm tim anh tan nát

bản chất em là một người chung thuỷ
chứ không phải là một kẻ phụ tình
nhưng tại anh đã làm tim em chết
nên bây giờ em mới phải đổi thay
trái tim lạnh vì anh phản bội
em iêu tiền vì anh đã dối gian
tình dzí em không còn là wan trọng
em bây giờ chỉ bít coá tiền thui