nangmuaha
07-10-2010, 01:37 AM
Anh!
Vậy là cũng đã sắp đến sinh nhật của anh rồi nhi. Sinh nhật anh năm vừa rồi có em ở cùng nhưng năm nay có lẽ sẽ khác em chỉ biết đứng từ xa và thầm chúc anh sinh nhật vui vẻ.Anh đã có người khác, phải em rất buồn vì những gì anh nói với em có lẽ chỉ là giả dối anh đã rời xa em xa em bỏ lại em ở đây em chỉ còn biết đến những nơi 2 đứa đã tưng đến từng vui vẻ từng hạnh phúc em chỉ biêt lam vậy dể không nhớ anh.Bây giờ em cũng đã quen với người khác nhưng em không biết em có yêu người đó không, có lẽ đó chỉ là cách để em cố quên anh cố quên 1 người em biết sẽ rất khó.Cuộc sống của em bây giờ tuy không hp như khi có anh bên cạnh nhưng ít ra em cũng đã đc bình yên âm thầm sống cuộc sống của mình như từ trước tới giờ em vẫn sống.Em biết em làm vậy rất ích kỷ vì quen 1 người em không yêu nhưng em sẽ cố sống thật vui và cố gắng để người ở cạnh em lúc này không phải buồn nữa.Em và anh bây giờ mỗi người đã có 2 con đường riêng em chúc anh hạnh phúc và em sẽ quên anh quên đi cái tình yêu vô vọng đó.
Vậy là cũng đã sắp đến sinh nhật của anh rồi nhi. Sinh nhật anh năm vừa rồi có em ở cùng nhưng năm nay có lẽ sẽ khác em chỉ biết đứng từ xa và thầm chúc anh sinh nhật vui vẻ.Anh đã có người khác, phải em rất buồn vì những gì anh nói với em có lẽ chỉ là giả dối anh đã rời xa em xa em bỏ lại em ở đây em chỉ còn biết đến những nơi 2 đứa đã tưng đến từng vui vẻ từng hạnh phúc em chỉ biêt lam vậy dể không nhớ anh.Bây giờ em cũng đã quen với người khác nhưng em không biết em có yêu người đó không, có lẽ đó chỉ là cách để em cố quên anh cố quên 1 người em biết sẽ rất khó.Cuộc sống của em bây giờ tuy không hp như khi có anh bên cạnh nhưng ít ra em cũng đã đc bình yên âm thầm sống cuộc sống của mình như từ trước tới giờ em vẫn sống.Em biết em làm vậy rất ích kỷ vì quen 1 người em không yêu nhưng em sẽ cố sống thật vui và cố gắng để người ở cạnh em lúc này không phải buồn nữa.Em và anh bây giờ mỗi người đã có 2 con đường riêng em chúc anh hạnh phúc và em sẽ quên anh quên đi cái tình yêu vô vọng đó.