PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đường Vào Tình Yêu??



Buồn ơi là buồn
06-10-2010, 01:17 PM
- Con đường nào đến được tinh yêu đích thực, con đường nào sẽ đưa ta đi hết những tháng năm trong cuộc đời này bạn bè của ta ơi. Hôm nay buồn quá chả biết mình có tiếp tục được cuộc sống này ko nữa. Tôi chẳng còn chút lòng tin nào vào những người xung quanh nữa, người tôi yêu nhất những tưởng sẽ gắn bó mãi mãi trong cuộc đời nayfm lại là người làm tôi đau đến thế này sao? Một thời gian quá dài tôi cứ tưởng mình được yêu, tưởng mình là niềm hạnh phúc duy nhất của ai đó. Vậy mà cuối cùng lại ko phải vậy. Thật thà quá cũng là có tội phải ko? Tôi đã từng sống sót được giữa một bầy ác quỷ chỉ vì tôi thật thà, vậy mà ngày hôm nay có lẽ chính điều đó mang lại nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời. Nỗi đau ko thể bật thành tiếng khóc, nỗi đau ko thể bao giờ phai nhạt trong cuộc đời của một kẻ triền miên thất bại trong tình yêu. Vậy mà nhiều người còn nghĩ tôi yêu nhiều, một kẻ đa tình bạc bẽo nữa cơ đấy. Có biết đâu tôi đau quá nhiều, có biết đâu có những kẻ giả dối đến điệu nghệ hơn những nghệ sỹ trên film. Đau quá ko thể khóc không thể làm gì để bớt đau, lại tìm vào đây nơi có những bạn đã từng gắn bó bao năm nơi đây, nơi đã cũng những người khác chỉa sẻ nhưng niềm vui và nỗi đau. Nhưng giờ chắc chẳng còn mấy ai đâu, nhất là cái room này. Đêm nay đến bầu trời cũng chẳng có trăng sao, chỉ những cơn giò hiu hiu lạnh thắt lòng mà thôi. Tại sao tôi lại bị lừa dối nhiều đến thế chứ? Tôi đã làm gì có tội? Tôi đã làm gì sai đây chứ? Trời ơi yêu mà cũng khổ đến vậy sao chứ. Tại sao số phận lại dành cho tôi những điều tai ác đến thế này, những điều tôi ko thể ngò đến và nghĩ đến dù chững kiến rất nhiều trong cuộc đời này, cái số phận nghiệt ngã cay đắng đến tận cùng như thế lại dành cho tôi? Buồn quá mọi ngươi ơi, chả biết có điều gì để có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này? Tôi vốn chỉ là một số 0 tròn trĩnh một số ko vô nghĩa ko tham lam, không đòi hỏi quá nhiều, ko yêu cầu gì quá quắt với cuộc đời này, vậy mà sao Đời còn cắn tôi đau đến thế, cắn nát vụn cả một con số 0 như tôi. 2 năm hay 3 năm rồi tôi bị lừa dối, tôi chỉ là cái bình phong chắn bụi, là cái vỏ cái xác che chắn bên ngoài cho những sự xấu xa. Đau thật đấy muốn khóc để vơi bớt đi mà ko khóc nổi, muốn có ai đó để chia sẻ mà ko thể chia sẻ vì biết chả thể làm gì thay đổi được thời gian và quá khứ. Con tim thì đau quá rồi, cuộc đời nhọc nhằn và xấu xa xô đẩy tôi vào nơi tân cùng tăm tối nhất đến thế này sao? Tình yêu là gì, là thế này sao, nhục nhã quá, nỗi nhục của một kẻ thất bại trong tình yêu, ko thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, ko giữ được trái tim của người yêu quí nhất. Nỗi đau càng dày thêm đau đớn, tôi đã bị lừa dối từ những giây phút đầu tiên khi bắt đầu. Hiền lành quá, thật thà quá, thì sẽ như thế này sao??? Đau quá là đau, muốn hét thật to mà ko thể, cổ họng đã khản đặc mất rồi. Nỗi đau hơn tất cả những nỗi đau đã chứng kiến và từng nghe thấy từ khi sinh ra.

Buồn quá mọi người ơi, các bạn của tôi ơi

Buồn ơi là buồn
06-10-2010, 09:47 PM
- lại một ngày nữa trôi qua, trời ơi sao buồn đến vậy. Chả biết làm sao để thay đôi hay thoát ra được bây giờ nữa. Nhìn cái khuân mặt, cái ánh mắt mình đã rất yêu thương, rất quý mến, rất hạnh phúc mỗi ngày vậy mà giờ đây trâng trâng tráo tráo đau quá, cái vẻ mặt ánh mát của một kẻ cao ngạo đã đánh gục, đã hành hạ, thỏa thê trong suôt một thời gian dài, lam chịu đựng được thêm đây chứ? Chỉ biết vào đây viết, viết và viết như gần 10 năm qua gắn bó nơi đây, chả biết có thể xoa dịu hay bớt bức bối được ko nữa. Tôi đã làm gì sai, tôi làm gì để hôm nay cuộc đời này bắt tôi nhận một nỗi đau đến tận cùng thế này chứ. Tất cả tan vỡ ko thể nào thay đổi được nữa rồi. Sẽ bao lâu nữa tôi có thể vứt bỏ được những cảm xúc lúc này đây. Ko Bao giờ, hay ngày mai, ngày kia, cát bụi ko thể trở về với cát bụi được nữa rồi. Sóng đời đã xô ngã tôi ngả nghiêng trên những con sóng biển nghiệt ngã. Buồn, thất vọng, chán, cô đơn và lạc lõng đau quá trơi ơi. Thèm được như thằng E hét thật to, khóc thật lớn, lao ra giữa đường điên điên khùng khùng một quãng thời gian để rồi quen hết tất cả sau đó. để được bình yên và tim khỏi nhói đau, nước mắt ko thể chảy ngược vào trong được nữa. Tại sao người ấy lại đối xử như vậy với tôi chứ. Đã ko yêu thi gắn bó với nhau làm gì chứ. làm thế để làm gì và được gì chứ.???????

nhimkute
07-10-2010, 07:56 PM
tình yêu là vậy mà bạn , thật hạnh phúac và cũng thật đau khổ.Nhưng bạn hãy mạnh mẽ lên.Rồi hạnh phúc mới sẽ đến với bạn. Mình cũng đã từng có tâm trạng như của bạn nên mình cũng hiểu phần nào cảm giác đau buồn của bạn.Nhưng hãy nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng hơn một chút, đừng suy nghĩ nặng nề wá như vậy ta sẽ càng cảm thấy đau khổ hơn. cố lên bạn nhé

girl9x_kut3
07-10-2010, 08:06 PM
Ty là mỏng manh. tất cả đều mờ ảo.
một ty chân thật đang nằm ở đâu. Tìm và kiếm. đợi và chờ. pùn hơn mà thôi.

Buồn ơi là buồn
07-10-2010, 09:26 PM
Yêu Lầm.




Ta cùng nhau mặn nồng giây phút cuối,
Mai xa rồi hai đứa ngả đường đôi.
Trả Em về với những đam mê
A ở lại với nỗi buồn lặng lẽ,

Bao yêu thương giờ vô nghĩa hết rồi,
A đau đáu một niềm đau thất bại,
Kẻ yêu lầm lạc lối sa mạc yêu.
Cứ khao khát những điều ko có thật.
Để nỗi buồn giờ biết cất vào đâu.

Ném cuộc đời vào đêm dài vô tận?
Rồi chập chờn lúc tỉnh lúc mê?
Niềm đau ơi khi thức dậy là mơ?
Tình yêu ơi sao muôn ngàn cay đắng?

Trái tim A bé nhỏ tầm thường quá
Sao ngăn nổi đam mê E rực lửa
Anh thu mình ôm nỗi đau thất bại
Để E đi thỏa mãn những ước mong

E cứ cháy cứ hết mình đi E nhé
Tình yêu A ko thể dành cho E nữa.
Cầu chúc E cuối con đường mê muội
Bình yên nhé và hạnh phúc được đầy.



Tại sao không yêu lại đến với nhau làm gì? ko yêu còn ở bên nhau làm gì, không yêu mà lại cưới, rồi lại làm cho nhau đau thật là đau. Tại sao lai như thế.......Buồn thật khi số phận cho tôi gặp một người như Em trong cuộc đời này.


Đêm HN 07/10/2010

girl9x_kut3
07-10-2010, 09:29 PM
Còn tôi, một girl dễ thương, ai cũng nói vậy..và con nhỏ này đã yêu anh một ty chân thật nhưng sao a lại ra đi và quên tôi dễ dàng, tôi ko thù anh vì tôi yêu anh..bây giờ liệu tôi còn đủ kiên nhãn niềm tin vào 1 ty chân thật nữa ko :rain:

Buồn ơi là buồn
09-10-2010, 01:49 AM
Thu Hoang Tàn



Thu lại về mà sao hoang tàn quá thu ơi? nỗi buồn ơi sao len lỏi tràn trên khắp mọi lẻo, cõi lòng ơi sao cứ mại gọi niềm đau là tri kỷ??? Một ngày nữa đang qua nữa rồi, căn phòng kia hạnh phúc đã từng đầy, tiếng cười nói niềm vui ơi sao giờ tan biến lạnh lẽo quá trời ơi. Biết làm gì thay đổi quá khứ với thời gian, ta mãi là một kẻ ngu ngơ khờ khạo quá đi thôi, ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng vẫn ko biết đang sống trong lừa dối, tình yêu là gì chứ? Nụ cười nhạo báng lúc chia tay, cái nhếch mép khinh thường kẻ khờ khạo là ta, bài thơ cuối trao nhau lúc chia ly cũng chỉ là những dòng vô nghĩa, đến bên tôi vì cái gì thế hỡi người kia? Đau và buồn quá trời ơi ko viết nỗi nữa rồi. Có tiếp tục tồn tại trong cõi đời dày đặc những bản sao này ko nữa đây. Trong cuộc đời có bao nhiêu người chân tình hết lòng vì người mình yêu? Sao ko cho tôi gặp lấy được 1 người? Ko yêu mà vẫn đến với nhau, ko thương, ko nhỡ mà cứ bên tôi dối lừa. Hạnh phúc của E là như thế này sao? là cho tôi đau thật đau trong mỗi ngày , còn E nhoẻn miệng cười bên một người khác.

- Buồn quá mà ko biết viết gì nữa cả, đau quá mà ko nói được câu gì, tôi sẽ tiếp tục như thế nào đây. Lòng tin, hạn phúc, tình yêu một ước mong ko bao giờ có được là thật sao. Những câu thơ đầu tiên viết trong đời, là những vần chất chứa những nỗi buồn ai ngờ cứ ám vẫn mãi vào đời ta...

- Thượng đế ơi một lần nữa còn câu xin người đấy, hay cho trái tim con được bình yên đi người, đã quá lâu rồi con mê muội với cái gọi là tình yêu, con sợ lắm rồi đau quá người ơi. Nếu biết yêu mà phải đau nhiều thế này con đã chẳng bao giờ dám ước hay nghĩ đến 1 tình yêu. Giả dối quá, đau quá, vẫn biết thật lòng dâng hết cho cái gọi là tình yêu chưa chắc đã được yêu mà vẫn dại dột, bởi những đêm dài 1 mình cô đơn lạnh lẽo, ôm gối chiếc nhìn người ta hạnh phúc, liều một lần để rồi ôm hận đến thế này sao. Thượng đế ơi con đã làm điều gì sai? đã tham lam hay đòi hỏi quá nhiều gì đâu , sao số phận lại cho con 1 TY đau đến thế này chứ, hãy cho con 1 lần yên bình đi, hãy cho con có thể lãng quên được, hãy xóa nhòa quá khứ đi người ơi. TY là một chén chứa đầy đau hận, con đã uống hết rồi, nó đã len lỏi vào những nơi sâu kín nhất của cõi lòng con mất rồi. Giờ làm sao xóa, đẩy được nó đi đây. Giúp con với người ơi , Chắc con sắp ko chịu được nữa rồi. Cái nụ cười nhạp báng, thích thú khi làm con đau đấy, làm sao quên được trong những ngày dài sắp tới đây, Buồn quá thôi, buồn ơi là buồn.........................

Tommy Nguyễn
09-10-2010, 10:34 AM
T đang khóc, thực sự là đã quá lâu rồi T không khóc. Có lẽ vì T hạnh phúc, hạnh phúc bên cái mà T định nghĩa rằng đó là "cuộc sống" và cũng đã quá lâu T không biết "ĐAU"... Vậy mà giờ đây T đang khóc, những giọt nước mắt không dành cho T, không dành cho tình yêu và nỗi đau của T.
Bạn ạ. T không quá giỏi giang để chia sẻ tất cả những nối buồn, T không có bản lãnh đó. T cũng không quá "lãng tử" để luôn ở bên cạnh bạn trong lúc này, thật đấy. Điều duy nhất T có thể làm cho bạn đó là tặng bạn 1 bài hát. Bạn vẫn luôn nói với T rằng bạn không thích âm nhạc, T biết. Nhưng hãy để T 1 lần làm điều gì đó cho bạn nhé, 1 lần thôi, vì T biết ngoại trừ việc này T chẳng thể làm được gì cho bạn cả.
Anyway, T vẫn luôn là thằng Tom trong lòng bạn, T biết như vậy và bạn cũng biết như vậy phải không. Be strong nhé young dance của T !!!