PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bản tình ca thứ 6



Wesly Sneijder
05-10-2010, 07:33 AM
Trái tim anh không phải là sắt đá
Nên từng ngày rạn nứt theo chân em
Đường rộng và dài em cứ bước đi
Em cứ đi quay đầu lại làm chi?
Để lòng anh phải vấn vương tình này.

Trang giấy mỏng, đành gấp lại từ đây
Màu mực tím nhoè từng ô chữ nhỏ.
Nếu em là giọt sương, anh xin làm chiếc lá
Sáng sớm mai chỉ còn em và anh
Nếu em là con thuyền, anh xin làm ngọn sóng
Đưa em đi, khỏi thế gian trần tục
Còn nếu là mùa đông, anh xin làm tia nắng
Xua tan tuyết trắng mang hơi ấm trở về.
Trở về như ngày xưa, ngày xưa...
Hay là dấu chấm nhỏ xen ngang giữ dòng?
Anh không buồn, sao lòng anh rơi lệ?
Phố đông người, sao anh thấy cô đơn???