PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tạm bye mọi người nhé ^^



hoahongxanh762
05-10-2010, 06:45 AM
Đã đến lúc trở về cô bé nhỏ
Bỏ tính ham chơi ngồi lại học bài
Không phải chăm nhưng cài huy hiệu
Mang trên mình hai chữ học sinh

Vì tương lai nên vùi đầu học tập
Mong mai này lập nghiệp mà thôi
Chẳng thể onl nhìu làm thơ nữa
Sẽ vẫn mộng mơ nhớ mọi người....

ps.trong thời gian tới có lẽ mình không có nhiều thời gian onl..nhớ mọi người lắm lắm..làm thơ vui vẻ nha..:laugh:..

Cát bụi
05-10-2010, 07:14 AM
Tạm biệt em người em bé nhỏ
anh mong em gắng học thành tài
để sau này giúp cho đất nước
việc gì đó có ích hơn anh

anh chúc em thành công tấn tới
có sự ngiệp công dang vững vàng
dù lòng buồn nhưng anh vẫn muốn
em chăm học đừng có ham chơi
học cố nha hà tiểu iêu

☆ snow flowers ☆
05-10-2010, 07:14 AM
Chăm chỉ thế là tốt
Cố học cho em giỏi
Thi thoảng cùng làm thơ
Và ta cùng đối chọi... :sr:

[mờ hình như dạo nỳ mình lơ mất thơ thì fải :sr:]

zzzbeebeezzz
05-10-2010, 07:15 AM
hay wa' ha... ban làm ah? mjh` cug thik làm 1 tho nhu bn ^^

tiếu_gia
05-10-2010, 09:03 AM
Pé đi bỏ lại vườn thơ
Bỏ lại một kẻ bơ vơ đợi chờ
Chờ một người đến đáp thơ
Mà thơ chẳng thấy người mơ đâu rồi
Người đi để lại một lời
Để cho người lại đợi người người ơi

tom_381_jerry
09-10-2010, 08:32 PM
Sgsgsd s s s gsd sdg sssd s s sgs dg

.:oo0wjndy0oo:.
09-10-2010, 09:03 PM
tạm bye cô công chúa nhỏ
học hành chăm chỉ gắng sức vươn lên
tương lai phía trước gọi mời
nhanh chân tiến đến chúc em thành công

hoahongxanh762
10-10-2010, 01:52 AM
Chủ nhật mọi người ai tất bật
Ghé qua nhưng lại chẳng gặp ai
Lai rai dạo hết chỗ này chỗ nọ
Chạy vào box thơ thử sức đọ tài....

ps hic hôm nay chủ nhật, rảnh thì hem cso ai..:huhu1:

~*ẢO ẢNH*~
10-10-2010, 02:30 AM
Hôm nay ngày lễ nghìn năm
Mọi người tấp nập đi thăm Bờ Hồ
Để xem không khí thủ đô
Vui ngày lễ lớn bác cô tìm về
ps : chắc tối sẽ đông hơn đó hà

hoahongxanh762
17-10-2010, 11:13 PM
Đã lâu không ghé lại box thơ
Hôm nay lũ lớn lơ mơ đi vào
Có ai không để gửi lời chào
Ngồi cùng đối đáp truyện trò thơ ca...

tiếu_gia
18-10-2010, 07:12 PM
Vườn thơ vẫn thế bé à
Vẫn còn một kẻ gọi là vu vơ
Làm thơ chỉ biết đợi chờ
Đợi người con gái mộng mơ bước vào

hoahongxanh762
18-10-2010, 07:17 PM
Đi đi mãi mới gặp chữ tình cờ
Đợi chờ hoài cũng có ngày gặp mặt
Đã đến lúc ngồi đầy trò truyện
Luyện làm thơ vui vẻ xum vầy....

tiếu_gia
18-10-2010, 07:53 PM
Tình cờ quay lại vườn thơ
Tình cờ tìm thấy người mơ ta tìm
Tình cờ ta khắc vào tim
Để ta chẳng phải kiếm tìm đâu xa

pecop_bun_nho_anh
18-10-2010, 07:59 PM
tạm bịt ban hỡi ngọc hà nhỏ bé
cô công chúa tuổi 15 ngây thơ
hãy cố gắng quyết tâm học hành nhé
để vững bước choa tương lai mai sau

dù bận học nhưng cũng đừng gay gắt
kẻo bệnh ra là khổ cả nhà lun
dù ở đâu kũng đừng wên tụi tớ
những member của h2t

cố gắng học gòi way lại đây chém gióm sớm nhé hà ^_^ bi....bi........bi.........bạn hiền

[L][Q].[Angel]
22-10-2010, 01:38 AM
Thấy em chăm chỉ chị rất vui
Ráng học cho giỏi em gái nhé
Chứ đừng như chị tệ quá trời
Cứ dăm ba bữa một trận nhỏ
Gom lại mấy tháng quánh tơi bời
Đủ tội trên đời kể cả quạy
Ba mẹ chịu thua xóm làng rầy
.
.
.
( ráng học cho tốt để mai mốt kím đc nhìu tiền nuôi chị nha em gái xinh chẹp...hjhj)