PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá úa



dunghoitaisao
05-10-2010, 01:51 AM
Mùa thu về chiếc lá
Héo úa vàng trên cây
Trơ vơ cành ở lại
Đếm vết thương cuối cùng

Chúng mình giống hay khổng
Chuyện cành khô lá úa
Yêu thương không còn nữa
Anh buông tay em rồi!

Hạnh phúc đến thế thôi
Hãy quên đi tất cả
Tiếc làm chi chiếc lá
Đã phai màu thủy chung

Cát bụi
05-10-2010, 02:21 AM
Mùa thu cũng đã tới
gió heo may tràn về
con đường tôi hay bước
phủ đầy lá vàng rơi

tôi ngồi đây ngơ ngác
ngắm chiếc lá cuối cùng
chiếc lá màu vàng úa
vẫn còn trên cành cao

black~rose
05-10-2010, 07:21 PM
Tôj một mình lặng lẽ
bước về lạj lốj xưa
hàng cây còn đứng đây
mà anh đã nơj đâu

một cơn gjó vẫy tay
đưa chjếc lá ljà cành
lá mang màu vàng uá
buồn vì mãj xa cây

lá khẽ khàng rơj xuống
chạm nền cỏ héo úa
tình ta gjờ kỉ njệm
mang màu lá lẻ loj

dunghoitaisao
06-10-2010, 11:13 PM
Còn gì nữa không anh?
Khi lá xa cành củ
Cây khô buồn ủ rủ
Đứng nơi cuối con đường

Gió thổi giữa ngàn phương
Cuốn bay rồi chiếc lá
Mình không còn gì cả
Cây khô ngơ ngẩn sầu

Đâu ai hiểu vì sao
Cây khô buồn chết lặng
Mong ngày mai tia nắng
Làm khô vết thương này

Chuyện mình tại ai đây
Trách em còn nong nổi
Hay vì anh thay đổi
Chọn lối đi riêng mình.

dunghoitaisao
25-10-2010, 10:29 PM
Xa nhau đã xa rồi
Có còn chi hối tiếc
Ôi chuyện tình bất diệt
Không có ở trên đời

Anh có nhớ đến tôi?
Trong những đêm mưa đổ
Rồi nhìn ra cửa sổ
Trông lá rơi ngập ngừng

Đâu rồi hởi người dưng
Lá vàng khô năm trước
Giờ mình tôi đếm bước
Ngẩn ngơ nhìn lá bay

Kỉ niệm ơi ở lại
Đừng bỏ ta một mình
Ta sợ rồi sợ lắm
Một cuộc tình gió bay

thienduonguocmo_93
26-10-2010, 12:05 PM
ngồi một mình đêm này
nghe ngoài hiên gió bay
ngước mắt lên nhìn mây
khoảng trời lá bay đầy

bao kí ức dậy lại
trong tâm hồn ai kia
mối tình đã xa lìa
cảnh ngày tàn chia phôi

ai ai khiến lứa đôi
phải mỗi người một nơi
ai ai khiến sóng biển khơi
mãi dợn từng cơn đau

Mãi đọng lại mai sau
cho nhớ hoài hình bóng
người đã khuất trong sóng
người tôi yêu thật lòng

Mỗi mùa thu trong tôi
lại là một hồi ức
Mỗi chiếc lá bay qua
lại là một món quà
một món quà xót xa

.:oo0wjndy0oo:.
31-10-2010, 04:30 AM
lá úa vàng trên tán bàng xưa
từng cơn gió khẽ lay lá rụng
thu qua đông tới lạnh lùng
làm hàng cây trụi trơ lá

thienduonguocmo_93
31-10-2010, 07:19 AM
lá vàng bay với kí ức ngày nào
Mãi còn đây bao xuyến xao bồi hồi
Mãi còn đây tội lỗi và đơn côi
ra đi mãi để ta ngồi chiêm bao
có khi nào có khi nào gặp lại
người đã khuất trong giấc mộng ngọt ngào
có khi nào có khi nào thấy được
chỉ một lần mong ước mà thôi
cho tôi gặp lại người tôi mếm thương

dunghoitaisao
31-10-2010, 09:25 PM
]Nếu có ngày hai đứa gặp lại nhau
Giữa phố đông hay đường chiều vắng vẻ
Mình chào nhau hay quay đi lặng lẻ
Như chưa từng hò hẹn chẳng từng quen

Nếu vô tình nơi ấy gặp lại em
Anh có vui không hay chạnh lòng chua xót
Khi tình mình đánh mất rồi vị ngọt
Anh có còn hối tiếc những ngày xưa ?

Còn riêng em nếu như một chiều mưa
Con đường củ vô tình ta gặp lại
Em sẽ lạnh và sẽ đao biết mấy
Nếu hai người lặng lẻ lướt qua nhau

Vậy thà rằng mình đừng gặp lại nhau
Để không bị phút xao lòng không đáng
Để bình yên tìm về và mỗi sáng
Tự nhủ thầm năm tháng sẽ quên thôi !!!!

Gió Bụi
01-11-2010, 09:04 PM
Nếu một ngày hai chúng ta gặp lại
Em có còn buồn giận anh không
Và hững hờ như tuyết lạnh mùa đông
Rồi quay bước như người không quen biết

Nếu một ngày nhận ra mình hối tiếc
Trong vô tình đánh mất một tình yêu
Tháng ngày dài ôm thương nhớ cô liêu
Em thôi trách hờn anh em nhé ...

Nếu một ngày nhận ra mình có thể
Ta yêu hơn những tháng năm đầu
Anh tin rằng tình mình mãi bền lâu
Không còn nữa cái tôi trong hai đứa

Nếu một ngày anh thực hiện lời hứa
Sẽ cùng em đi suốt quảng đường đời
Hãy rộng lòng vì nhau nhé em ơi
Buông bỏ hết những vu vơ thuỡ ấy

Nếu một ngày ...một ngày em sẽ thấy
Hai chúng ta cùng trên một tuyến đường
Xin em đừng ngoảnh mặt với yêu thương
Để anh biết mình vẫn còn cơ hội ....

L.Q

dunghoitaisao
02-11-2010, 01:30 AM
Em ước gì giữa hai đứa hôm nay
Còn có thể cho nhau thêm cơ hội
Có thể bớt cái tôi như anh nói
Để một lần lại tha thứ cho nhau

Nhưng cuộc đời đâu ai hiểu vì sao
Anh đã phí rất nhiều cơ hội đó
Em mang đến và rồi anh vứt bỏ
Nên chẳng còn một cơ hội hôm nay

Sao phải cần chờ đợi đến ngày mai
Mới nhận ra chưa hoàn thành lời hứa
Đến lúc đó mọi chuyện điều đã lỡ
Còn được gì? hối tiếc nữa chi anh

Lối củ giờ thềm đá phủ rêu xanh
Mang nổi đao ngàn năm còn da diết
Nếu một ngày chạnh lòng anh hối tiếc
Phút vô tình đánh mất một tình yêu

Thì lời hứa ngày xưa anh còn thiếu
Hãy trả về người con gái sau em .

hoathuyvan
02-11-2010, 08:39 PM
Ôi tại sao ai biết tại vì sao
Tình chợt đến chợt đi trong vội vã
Chưa kịp nhớ lại phải quên tất cả
Phút ban đầu thành phút cuối bên nhau

Xa nhau rồi xin đừng hỏi tại sao
Mà hãy quên, đừng nhớ về nhau nữa
Đã không thể giữ đúng như lời hứa
Thì cũng đừng thương nhớ nữa mà chi

Hai chúng mình chấp nhận nói chia li
Thì đã trễ để mà quay trở lại
Đừng trách cuộc đời tạo quá nhiều ngang trái
Hãy tự hỏi mình sao để vuột tay nhau.

Gió Bụi
02-11-2010, 10:08 PM
Một lần nữa thôi người ơi
Cho anh góp lại vạn lời yêu thương
Vì nhau xóa khúc đoạn trường
Ngày xưa anh đã xem thường tình ta

Đừng làm khoảng cách thêm ra
Tim anh khô héo xót xa từng ngày
Anh xin nhận hết đọa đày
Cho anh nối lại tình này ngày xưa

Dẫu trăm lời nói cũng thừa
Đấp xây lời hứa vẫn chưa trọn thề
Xóa tan mãng tối u mê
Cho anh tìm lại lối về bên em

L.Q

dunghoitaisao
04-11-2010, 08:23 PM
Lỡ vuột tay mình để mất nhau rồi
Em hụt hẩng cố tìm trong hư ảo
Gọi tên anh trong vô vọng thương đao
Lúc đó sao không cho em cơ hội

Rồi giờ đây trở về và anh nói
Xin cho anh một cơ hội cuối cùng
Em rất buồn anh có biết hay không
Vẫn yêu nhiều nhưng không còn can đảm

Tha thứ cho nhau để tình mình lại thắm
Lại tươi vui rồi héo úa một ngày
Lối đi giờ đã rẽ bước chia hai
Thì hãy giữ cho riêng nhau một khoảng

Mà nơi đó tình yêu luôn trong sáng
Ngày bên nhau hạnh phúc thật êm đềm
Hay vô tình anh chợt nghỉ về em
Anh không phải chạnh lòng hay ray rứt

Và hãy quên quên đi trong tiềm thức
Phút vô tình mình đã đánh mất nhau.

Gió Bụi
04-11-2010, 11:16 PM
Anh nhủ lòng cho tim thôi đau nhói
Vì tình em nay đã đóng băng rồi
Anh cố gắng với nhau thêm cơ hội
Em lạnh lùng từ chối một niếm tin

Em có biết những ngày tháng điêu linh
Anh phải sống trong niềm đau hối tiếc
Giờ nhận ra tình em là bất diệt
Thì đã sao...vì đã quá muộn màng

Con đường tình giờ rẽ lối sang ngang
Anh và em hai hướng đời xuôi ngược
Người yêu ơi giá mà anh biết trước
Giây phút này anh chẳng mất em đâu

Anh xin giữ kỹ niệm tháng năm đầu
Mình cùng nhau chăm xây từng hạnh phúc
Thời khắc đó với anh là rất thật
Kí ức này sẽ mãi chẳng phôi pha

Chỉ có em...tình em là tất cả
Là linh hồn là lẻ sống riêng anh
Đêm nguyện lòng anh khấn trời xanh
Được cùng em bắt đầu tình yêu mới

Và cùng nhau xóa tan bao lầm lỗi
....
L.Q

dunghoitaisao
05-11-2010, 11:18 PM
Người yêu hởi xin một lần sau cuối
Được gọi nhau như ngày mới bắt đầu
Em không hờn và không trách anh đâu
Vì cuộc sống vẫn luôn luôn thay đổi

Em sẽ tin là anh không nói dối
Cũng tin mình vẫn còn rất yêu anh
Nhưng tình yêu sao nó quá mong manh
Càng nâng niu, càng dễ dàng vuột mất

Khi xa nhau, em quên từ "hạnh phúc"
Quên đời này vẫn còn có niềm vui
Em chấp nhận với cuộc sống đơn côi
Không có anh, em không cần ai nữa

Đêm từng đêm nổi buồn về gỏ cửa
Đó là người thân nhất lúc chia tay
Chuyện chúng mình đã không có ngày mai
Thì trở lại chỉ mang nhiều đao khổ

Dấu yêu xưa, thôi chúng mình hãy cố
Giữ cho nhau hình ảnh tốt ngày nào
Đễ mai này nếu còn gặp lại nhau
Mình còn giữ những gì là đẹp nhất

Để tất cả những gì trong kí ức
Là niềm vui - hạnh phúc, thế đủ rồi.

Gió Bụi
07-11-2010, 04:19 AM
Vẫn biết rằng cố gắng cũng bằng không
Đành buông thả dẫu cỏi lòng buốt giá
Tình tan vỡ lỗi do anh tất cả
Bao lâu nay sống giả với chính mình

Khi nhận ra thì kết thúc một niềm tin
Em nơi đó anh nơi này sầu nhớ
Hai chúng ta lở làng câu duyên nợ
Nên thuyền tình cũng rẻ sóng ra đi

Nếu vô tình có gặp nhau em thì
Một nụ cười cho anh tia hy vọng
Một nụ cười thấy đời còn sức sống
Trong cô liêu với những đợi chờ

Anh nơi này gom những bơ vơ
Mà ngày ấy do chính anh tự tạo
Và bây giờ một mình anh phải tháo
Chữ ân tình đã trót vương mang
L.Q

dunghoitaisao
08-11-2010, 08:17 PM
Thế là hết, hết rồi tình thứ nhất
Giấc mơ xưa vụng vở một khung trời
Gió thu về cuốn chiếc lá chơi vơi
Mang nổi nhớ ném vào trong kí ức

Một đêm mưa lạnh lùng cơn gió bấc
Bổng thổi về nổi nhớ cất lâu nay
Anh hởi anh nơi vùng trời xa ấy
Gió có về có réo gọi anh không

Trái tim này ngở đã bị tuyết đông
Từ hôm đó ngày tình yêu quay bước
Chợt hôm nay nghe tim mình giá buốt
Cái lạnh đầu sợ quá giá băng ơi

Gió Bụi
10-11-2010, 03:14 AM
Anh nơi này với cái lạnh mùa đông
Nhoi nhói buốt trong tiết trời se sắt
Nỗi nhớ em tựa trăm ngàn vết cắt
Vào trái tim vốn đã tổn thương nhiều

Anh nơi này với những cơn gió chiều
Thổi rối tung lên từng miền suy nghĩ
Trong tình yêu anh là người ích kỷ
Nên chuỗi giận hờn vây lấy hai ta


Anh nơi này ôm nỗi nhớ khơi xa
Em nơi đó thứ tha không em hỡi
Hãy trừng phạt anh tháng ngày nông nỗi
Rồi chúng mình hàn gắn lại nhé em

Anh nơi này một mình trong bóng đêm
Nghe nuối tiếc thời gian mình hạnh phúc
Anh ước chi điều ước thành hiện thực
Cho anh trở về nối giấc mơ xưa .....

Gio -l- Bui

dunghoitaisao
11-11-2010, 07:30 AM
Nơi ấy hoàng hôn tím khung trời
Vết thương ngày ấy cố nhân ơi
Đêm đêm rỉ máu trong buốt giá
Nhức nhói lòng ta nhức lắm rồi

Thổi làm chi nửa hởi gió đông
Ngày đó đã xa áng mây hồng
Chỉ còn kỉ niệm màu mây xám
Thì trở về đây gió buồn không?

Không nhớ không thương chẳng phải buồn
Không sầu không khổ lệ không vương
Không yêu không hận không nước mắt
Thì đời cũng chẳng có chữ thương

dunghoitaisao
11-11-2010, 07:30 AM
Nơi ấy hoàng hôn tím khung trời
Vết thương ngày ấy cố nhân ơi
Đêm đêm rỉ máu trong buốt giá
Nhức nhói lòng ta nhức lắm rồi

Thổi làm chi nửa hởi gió đông
Ngày đó đã xa áng mây hồng
Chỉ còn kỉ niệm màu mây xám
Thì trở về đây gió buồn không?

Không nhớ không thương chẳng phải buồn
Không sầu không khổ lệ không vương
Không yêu không hận không nước mắt
Thì đời cũng chẳng có chữ thương

Gió Bụi
12-11-2010, 01:07 AM
Biết nói gì đây cỏi lòng đầy
Trăm nghìn vết cứa hỏi ai hay
Trái tim rỉ máu vì thương nhớ
Người tặng cho tôi chuỗi đọa đày

Phải làm gì đây làm gì đây
Rượu sầu ta cố uống cho say
Quên đi cay đắng đời ta đó
Xin đừng tỉnh lại hỡi ngày mai

Lòng này xin chúc xin chúc ai
Ấm êm hạnh phúc tay trong tay
Bên người tình ái mà người chọn
Riêng tôi nhận hết những chua cay

Hy_iZumy
12-11-2010, 06:14 PM
Tình mình bắt đầu bằng mùa xuân ấm áp
NHững chiếc là non mới mọc như chuyện chúng mình
Hè sang những chiếc lá gần phai
Thu sang tình mình cũng phai theo chiếc lá trên cành
Lạ rụng tình mình cũng chia ly
Đông sang những chiếc lá rụng khỏi cành
Như e đã rời khỏi anh

dunghoitaisao
13-11-2010, 12:11 AM
Ước gì ta cũng một lần say
Để được bình yên giấc mộng dài
Quên đời ngang trái tình cay đắng
Cho khỏi buồn vương khóe mắt cay

Nhưng không ! phải tĩnh, ta phải tĩnh
Để tìm lại được những niềm tin
Một thời vụng dại ta lỡ để
Niềm tin ngày ấy chết theo tình

Xin gió vì tôi hãy một lần
Xem giờ người ấy có vui không
Có còn mượn rượu đêm khuya vắng
Đễ lãng quên đi vết thương lòng

Không còn gì nữa hởi gió ơi
Tình yêu - kỉ niệm của một thời
Chỉ còn đọng lại vài chén đắng
Uống mãi mà sao vẫn chưa vơi

Gió Bụi
13-11-2010, 04:33 AM
Gio sẽ cùng em cạn chén sầu
Nuốt hết vào đời chuổi thương đau
Say đi say nhé rồi mai tỉnh
Buông thả vào đời những hư hao

Gió sẽ cùng em thổi cuộc tình
Không còn trở ngại bước phiêu linh
Quên đi quên hết ưu phiền toái
Gắn lại cho đời một niềm tin

Gió cũng vì em thủ thỉ lời
Rằng người nơi ấy rất vui tươi
Song đôi hạnh phúc bên tình mới
Chỉ gió nơi này lặng buốn trôi.

Đời cứ bảo vì Gió đi hoang
Nên giờ đời gió gánh phủ phàng
Ai hay rằng gió chung thủy lắm
Mà sao Gió vẫn hoài trái ngang

Gio -l- Bui

dunghoitaisao
13-11-2010, 06:55 AM
Buốt giá tim ta một buổi chiều
Vô tình ta gặp lại tình yêu
Tình xưa đổi củ thay tình mới
Chỉ có lòng ta gió hắt hiu

Nào trách ai đâu chỉ trách mình
Chưa chi đã đặt chọn niềm tin
Để khi giông tố, cuồn phong tới
Cuốn mất niềm tin cuốn cả tình

Em biết tình xưa đã hết rồi
Đời còn ngang trái lắm anh ơi
Em dặn lòng em thôi không nhớ
Vẫn cười vẫn nói - vẫn không vui

Bụi về phủ kính khung cửa sổ
Xa xa sương khói tựa hư vô
Mờ mờ ảo ảo vầng trăng khuyết
Cô độc buồn soi giữa mặt hồ

Gió Bụi
13-11-2010, 08:26 PM
Tình đã nhạt phai kể từ ngày
Người đành tâm bước vui bên ai
Đắm say hạnh phúc nào hay biết
Đông lạnh rượu sầu ta đắng cay

Bên ấy người giờ vui phải không ...?
Nơi đây ta nhói buốt giá lòng
Trái tim tan nát vì nhung nhớ
Ngắm ánh dương tà dệt ước mong

Tình đã phụ tình trách ai đây !?
Trời xanh sao nở khéo an bài
Gieo chi luyến ái rồi chia cách
Cho giọt lệ sầu chẳng phôi phai

Người đã vì tình cũ người đi
Ta tự nguyền rũa trái tim lì
Cớ sao mà cứ hoài rên xiết
Réo gọi tên người - hỡi cố tri

Gio -l- Bui

dunghoitaisao
15-11-2010, 08:30 PM
Đừng trách trời xanh khéo an bài
Đừng hờn duyên nợ rẻ chia hai
Mà hãy hỏi mình sao lại để
Tình nồng bổng hoá giọt lệ cay

Đêm đã về khuya ánh trăng vàng
Ai còn thơ thẩn cứ lang thang
Độc hành lê bước nơi chốn củ
Lạnh lùng nổi nhớ cứ miên man

Người ấy giờ đây ở rất xa
Có giống mình đang ngấm trăng tà
Nổi buồn len lõi vào quá khứ
Mang về khoé mắt nổi xót xa

Tan vỡ vầng trăng đã tan rồi
Một vì sao lạc đứng chơi vơi
Nhấp nháy kiếm tìm trong vô vọng
Chỉ thấy mình sao - sao lẻ loi

Gió Bụi
16-11-2010, 02:33 AM
Ta chẳng trách ai tự trách mình
Đan tâm hất đổ trọn lòng tin
Nên giờ ta gánh ngàn hối tiếc
Thì cũng sang ngang một chuyện tình

Đơn lẻ mình ta bước độc hành
Trên từng kỷ niệm phủ rêu xanh
Nâng niu ký ức ngày xưa ấy
Khóc cuộc tình tan mộng chẳng thành

Người ở nơi đó người có hay
Có cùng tôi thức ngắm trăng gày
Xin gom lại mãnh tình tan vỡ
Buông thả theo cùng áng mây bay

Sao rớt bên đời sao rớt rơi
Người xưa giờ xa cuối chân trời
Đêm sương lạnh buốt tim hoang vắng
Nỗi nhớ về người yêu dấu ơi .

Gio -l- Bui

dunghoitaisao
18-11-2010, 01:03 AM
Gió hởi gió xin gió đừng thổi nửa
Ta quên anh ta nguyện sẽ cố quên
Nổi nhớ hởi ta van xin đừng đến
Hãy để ta bình lặng giữa cuộc đời

Người xưa ơi, em xin anh đừng nói
Lời nhớ thương hối tiếc kỉ niệm xưa
Những đợi chờ, đưa đón dưới cơn mưa
Em đã quên như mình chưa từng có

Anh hởi anh những ngày tha thiết đó
Chắc không bao giờ em trả được cho anh
Tình chúng mình chót đã quá mong manh
Không duyên nợ nên đành thôi như thế

Cũng có lúc em ước mình có thể
Như ngày xưa lại tha thứ cho nhau
Lại ước mơ một tình yêu hoàn hảo
Và vì nhau nhận lấy mọi ưu buồn

Nhưng tình mình đã quá đổi đau thương
Những vết nứt không thể nào hàn gắn
Cố hết sức cũng sẽ không lành lặng
Nên đành thôi thà đau nhói một lần.

Gió Bụi
18-11-2010, 11:08 PM
Thôi ta buông thôi không níu giữ nữa
Chữ sầu thương xin dấu kín trong lòng
Ta chúc người bên ấy thõa ước mong
Một bước tiếp trên con đường tình mới

Ta sẽ nhớ những gì người đã nói
Tình đổi thay người chẳng muốn quay về
Để lại đây bao chua xót ê chề
Giọt nước mắt chảy vào lòng mặn đắng

Thời gian ơi xin phút giây khoảng lặng
Cho tâm hồn lắng đọng từng vết thương
Chuyện tình yêu nay quá đổi thê lương
Thôi chấm hết những đoạn trường tình ái

Đi đi em đừng ngoảnh đầu nhìn lại
Đoạn kết buồn sẽ ray rức con tim
Tình không còn cứ để nó ngủ im
Tận sâu trong đáy lòng là dĩ vãng

Gió cứ thổi vô tình theo năm tháng
Người hững hờ tựa như áng mây bay
Còn riêng ta vẫn là kẻ trắng tay
Nguyện giữ mãi tình duyên ngày xưa ấy

hancongtu2007
23-11-2010, 01:47 AM
em đã đi rồi để lại đây
kỷ niệm buồn vui của đôi mình
em bước ra đi quên chốn củ
mình anh lặng lẽ giọt sầu rơi

dunghoitaisao
24-11-2010, 03:40 AM
Đến cuối cùng ta thành người nói dối
Dối mọi người và dối chính bản thân
Ta mỉm cười và bảo chẳng phân vâng
Bảo đã quên và không cần anh nữa

Rồi từng đêm âm thầm bên song cửa
Nghe những lời chấp vấn của con tim
Xa vọng về câu nói mãi yêu em
Làm nhức nhói, lòng ta như thắt lại

Kỷ niệm ơi những yêu thương nồng cháy
Xin trả về quá khứ tuổi mộng mơ
Còn nơi này vướng lại những vần thơ
Viết cho anh, vần thơ không đoạn kết

Đã nhiều lần bắt buộc mình chấm hết
Không hiểu sao nổi nhớ lại đổ về
Rồi đưa mình lạc lối giữa cơn mê
Thêm xót xa khi nhìn về sự thật

Ta khờ khạo, vô tâm nên để mất
Một lối về khi đã mất đi anh

Gió Bụi
24-11-2010, 10:58 PM
Tại vì sao em buộc mình như vậy !?
Không thả lòng cho nhẹ bớt sầu vương
Đường tình yêu rẽ sang chiều ngược hướng
Em thôi buồn mà lệ thắm mi ngoan

Em cứng lòng cho tình hóa ly tan
Giờ em khóc cũng lở làng duyên nợ
Anh nơi này từng chiều ôm nỗi nhớ
Khung cửa buồn bên chiếc bóng cô đơn

Ta xa nhau có lẻ sẽ tốt hơn
Cho hai đứa khi qua nhiều đau khổ
Gần bên nhau mà lòng nhiều bảo tố
Thì chia tay cho em thanh thàn lòng .

dunghoitaisao
10-12-2010, 02:24 AM
"Ta xa nhau có lẻ sẽ tốt hơn"
Có lẻ thế thì chúng mình không phải
Khóc vì nhau, vì tình đời ngang trái
Không phải trách mình hay số phận long đong

Đã nhiều đêm em tự nguyện với lòng
Sẽ quên anh và mối tình thứ nhất
Để có thể quay về đây sự thật
Mất nhau rồi ta đã đánh mất nhau

Cũng nhiều lần em tự hỏi tại sao
Sầu buông rồi sao cứ vương trên mắt ?
Em đã khép đôi mi cho thật chặt
Nhưng cuối cùng lệ đắng vẫn tuôn rơi

Em vẫn biết, em vẫn biết anh ơi
Giữa chúng mình chỉ hai từ "không thể"
Em có khóc bao nhiêu thì cũng thế
Nước mắt giờ có nghĩa lí gì đâu !

Gió Bụi
11-12-2010, 02:41 AM
Em lại khóc cho lời nói thật tâm
Nghe buốt nhói khi chồi mầm héo úa
Tình ly tan ai là người chọn lựa
Khi mà anh đã tha thiết van cầu

Xin một lần mình tha thứ cho nhau
Hàn gắn lại khi tình còn có thể
Anh hứa sẽ không làm em rơi lệ
Cho một lần đã quá đủ thê lương

Nhưng rồi em...em chối bỏ yêu thương
Xem lời anh như là lời gió thoảng
Anh ôm tình trong men say chếch choáng
Bởi những lỗi lầm mà ngày ấy anh gay

Em đi rồi...nỗi nhớ còn lại đây
Anh xin giữ cho riêng anh em nhé ...

dunghoitaisao
11-12-2010, 08:52 PM
"Mưa rơi mưa rơi em nhớ đến một người
Yêu nhau chưa lâu nay bỗng xa thật rồi
Mưa ơi mưa ơi xin nhắn giúp vài lời
Đến phương trời xa ấy
Lời yêu dấu em gửi người nơi cuối chân mây"

Nơi xa nào anh có biết có hay
Em cô đơn trong bóng đêm buốt giá
Đã dặn lòng xem nhau là xa lạ
Nhưng tại sao, sao khó quá anh ơi ?

Quay trở lại là mơ ước mà thôi
Khi lối rẽ càng xa cho hai đứa
Mãi yêu em - ngàn lần anh đã hứa
Đến cuối cùng cũng có được gì đâu

Vì nhau ư ? - em đã quá vì nhau
Nên giọt lệ bây giờ chưa khô nổi
Chắc khi xưa mình yêu nhau quá vội
Chưa hiểu gì đã vội hứa, vội tin

"Sao không yêu em cho đến cuối cuộc đời
Sao không cho em những dấu yêu tuyệt vời
Yêu thương khi xưa ta đánh mất thật rồi
Chắc ta vội vàng quá
Nào đâu biết yêu nào đâu biết sẽ xa nhau"

Gió Bụi
12-12-2010, 12:41 PM
''Em ơi hình như chúng mình , đã hết yêu nhau mất rồi
Tại vì sao em hãy nói đi , hay vì anh vô tâm hững hờ
Nên vô tình đánh mất hai ta ''

Phố còn đó cho từng chiều vàng lá
Gió heo may thổi se sắt cỏi lòng
Phương trời nào em có nhớ anh không
Có thổn thức cho tình anh mong đợi

Em có thấy thời gian trôi rất vội
Mãnh vỡ này không thể ghép sao em
Tại vì sao lệ thắm ướt môi mềm
Cho từng đêm nhạt nhòa bên gói lẻ

Vẫn là câu '' hai chúng mình không thể ''
Ta xa nhau như định luật cuộc đời
Anh âm thầm gặm nhắm nỗi đơn côi
Trong nuối tiếc mơ về nơi xa lắm ....

''Rất khó để đến với nhau , đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
Mình đã hứa cho nhau những gì , mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
Và cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. ''

dunghoitaisao
13-12-2010, 12:42 AM
Đừng mơ nửa, tôi ơi đừng mơ nửa
Cuộc đời này thực tế lắm tôi ơi
Đừng mơ hồ những chuyện quá xa xôi
Không có đâu trên đời từ bất diệt

Không thật đâu tình anh yêu tha thiết
Đừng lại tin những câu nói ngọt ngào
Mình bây giờ chưa đủ khổ hay sao
Đã thoát khỏi, muốn trở vào chi nửa

Yêu mình tôi - cũng chỉ là lời hứa
Lời hứa suôn, thực tế rất phủ phàng

Gió Bụi
13-12-2010, 03:37 AM
Không là mơ mà sẽ là rất thật
Tận đáy lòng với lời hứa năm xưa
Đối với anh tình em là một nữa
Nữa cuộc đời còn lại của mai sau

Không là mơ cũng không lới mật ngọt
Không cợt đùa và chằng chút ba hoa
Anh yêu em với tất cả thiết tha
Mà anh đã bao ngày qua vun xới

Em yêu ơi lời thật tâm anh nói
Mình cùng chăm cây hạnh phúc ngọt ngào
Sẽ đi hết chặng đường của mai sau
Mặc bảo tố mặc phong ba ngăn lối

Vẫn là đây '' lời thật tâm anh nói ''
....

dunghoitaisao
13-12-2010, 07:22 AM
Chuyện hôm qua nay chỉ là quá khứ
Anh bây giờ đã khác của ngày xưa
Ngày càng nhiều, càng nhiều thêm câu hứa
Em muốn tin, nhưng tin để làm gì

Khi chúng mình nay đã chẵng còn chi
Màu chung thủy phai rồi sao nhượm lại
Em đã vướng vào con đường ngang trái
Giờ tự mình em phải biết đứng lên

Kỹ niệm đầu rồi ai cũng sẽ quên
Chiếc lá úa rụng bên thềm năm củ
Thời gian ơi biết bao giờ cho đủ
Làm cho tôi thật sự lãng quên người

Gió Bụi
14-12-2010, 05:13 AM
Anh bây giờ thật sự khác ngày xưa
Khi tình anh đã đong đầy thương nhớ
Anh yêu em...yêu nhiều hơn cái thuỡ
Mới ban đầu mà tình đã trao nhau

Anh bây giờ là anh của ngày sau
Không phai phôi cho cuộc tình vừa chớm
Anh yêu em...yêu chân thành thắm đượm
Nghĩa và tình giữ cho trọn đời nhau

Anh vô tình đã rãi những thương đau
Lên tình em cho phai màu ngăn cách
Nên hôm nay..thật lòng anh không trách
Bởi vì anh..em nếm chữ u sầu....

Anh bây giờ mơ cuộc tình bền lâu
Và thôi xây một lâu đài trên cát
Mơ từng chiều lặng yên nghe em hát
Khúc hát ân tình mà ngày ấy ta quên ...

dunghoitaisao
20-12-2010, 07:45 AM
Anh khác rồi, anh khác những ngày xưa
Nên tất cả đành tâm anh dứt bỏ
Anh quay đi, để tình yêu lại đó
Còn lại gì cho em nữa hởi anh

Còn lại gì khi lá chẳng còn xanh
Buồn rơi rụng, cành khô ơi có tiếc
Em ước gì thà mình đừng quen biết
Thì hôm nay chắc sẽ tốt hơn nhiều

Xin một lần gọi nhau tiếng người yêu
Người yêu củ, người yêu trong kỹ niệm
Để còn nhớ, một thời yêu hoa tím
Hoa tím buồn nên duyên số long đong

Gió Bụi
20-12-2010, 08:09 AM
Vốn đã biết tình yêu không vĩnh cữu
Nhưng con tim muốn cứu lại cuộc tình
Anh đợi chờ bao khoảnh khắc lặng thinh
Không hối tiếc dù có là vỡ nát ...

Vẫn là anh vẫn không hề đổi khác
Chữ tình yêu anh vẫn cứ tôn thờ
Dẫu biết rằng lòng em vốn thờ ơ
Nên anh phải ngậm ngùi nuôi kí ức

Gọi tên nhau tiếng yêu thương rất thật
Hỡi người yêu ơ nơi đó có còn
Hướng lòng về chiều tím phía hoàng hôn
Cho anh thấy mình còn trong tâm tưởng

....

dunghoitaisao
21-12-2010, 08:37 PM
Ta đã phí những đêm dài thức trắng
Nhớ một người dù năm tháng qua mau
Ta có lỗi rất nhiều trên vai áo
Để thấm hoài giọt nước mặn trên vai

Ta vô tình có lỗi với tương lai
Vì ngày ngày cứ buồn lo giận dổi
Ta khờ khạo vô tâm ta nông nổi
Mong quay về tạ lỗi với thời gian

Cuộc đời thường có nhiều lúc trái ngang
Phải đứng lên sau những lần vấp ngã
Nổi buồn nào rồi cũng qua tất cã
Vẫn biết thế, sao lòng quên không nở

Muốn quên đi lại nhiều thêm nhung nhớ
Không xóa được, ngàn lời ta xin lỗi
Đừng rỉ máu đừng trách ta tim hởi
Ta đã biết, ta biết tim vô tội

Người xưa hởi xin chỉ ta lần cuối
Làm thế nào tách người khỏi tim ta ???