PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu_thơ dại 1



nhok_mua
03-10-2010, 02:35 AM
Lâu rùi không ghé thăm he!Trong thời gian ấy cũng có nhìu chuyện xảy ra cũng mún nói lắm,nhưng thui hẹn dịp khác hi ,mình típ tục câu chuyện tình thú vị kia đi ha:tsk:,không nên bỏ dở dang dù đó là chuyện gì hay thứ gì đúng không nè:cheunguoi:.Hôm trước tới chỗ "ấy"rùi nhỉ!Sau khi đồng ý chuyện tình của 2 người chưa ai biết cả,ngay cả bạn thân họ cũng không kể,nhưng đâu giấu được mãi,có câu"Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm"và nó trở thành chân lý rùi mà.Một thời gian sau bạn bè đều biết và bạn có đoán được tình hình và mọi chuyện típ sau như thế nào không?Tất cả mọi người đều phản đối ,nói chính xác hơn là bạn bè của cô gái khuyên cô ấy không nên wen người đó,và họ bắt đầu tạo khoảng cách với cô gái từ đó,họ không thích người đó,bảo rằng anh ấy không tốt,có người lại bảo người đó không xứng với cô ấy,...Lời ra tiếng vào bắt đầu nhìu hơn,bạn bè có vẻ xa lánh cô ấy dần dần tâm tính,tâm hồn cô ấy cũng thay đổi bởi phải chịu nhìu áp lực,cảm thấy bi bỏ rơi,cô ấy buồn lắm,nhùi lúc suy nghĩ was khiến cô ấy dường như bị rối loạn thần kinh vậy,không thể tập trung học,đau đầu rùi phải đối mặt với nhìu thứ khác nữa.Cô ấy cứ để trong lòng không dám tam sự cùng ai,rồi một ngày có 1 chuyện đã xảy ra lam cô ấy tuôn trào bao cảm xúc và đã khóc rất nhìu,cuố cùng cô ấy cũng kể mọi tam tư cho anh ấy nghe.Anh ấy bảo cô ấy rằng:Tình yêu là của mình,nó đến một cách tự nhiên và phải biết nắm giữ lấy,,đưng nghe ai cả vì họ là người ngoài không hiểu chân tình bên trong,hãy xem là lời khuyên để tham khảo thui.

NhOk ÍCh KỈ
03-10-2010, 03:22 AM
híc cô ấy đáng thương nhỉ
bạn thân của nhok cũng ko thik ng iu của nhok cho lắm nhưng ko đến mức độ như cô gái trong câu chiện ấy