Heo_sAt_thU
03-10-2010, 01:57 AM
Hi , chào tất cả các bạn H2T , mình là một new mem của H2T. Hôm nay , mình có một chuyện muốn chia sẽ cùng các bạn , mong nhận được sự chia sẽ từ các bạn :
Mình là một học sinh lớp 10 bình thường , trong lớp mình học cũng được ( hạng 2 lớp , ko phải tự sướng đâu :mpl: hì hì ) , mình thích một cô bạn học cùng lớp nhưng mình cảm thấy rất mệt mỏi vì cưộc tình đơn phương này... , mình rất thích bạn ấy , bạn ấy ko phải đẹp lắm , học cũng bình thường nhưng rất chăm chỉ chịu khó , mình thích từ cái nhìn đầu tiên , lần rung động đầu tiên là từ bưổi học quân sự đầu năm , bạn ấy đã khiến mình rung cảm rất nhiều. Vào năm bạn ấy cho mình sdt và trong tuần đầu tiên chúng mình đã nt cho nhau rất nhiều , mình không có bất kì mục đích nào khác , mình chì muốn cả hai cùng nhau cố gắng học tập động viên nhau. Cả hai đứa đều có chung một ước mơ là đại học y , vì thế mình đã cố gắng rất nhiều để có thể học giỏi , nhưng bạn ấy làm mình rất khó hiểu , bạn ấy được rất nhiều chàng trai thích , mình bik khi nt với mình bạn ấy cũng nt với người khác , mình hơi khó chịu nhưng mình chấp nhận vì ai cũng có quyền co bạn mà phải không? khi mình ngỏ ý muốn quen thì ko dc bạn chấp nhận , bạn ko chịu quen nhưng cũng ko từ chối... tụi mình vẫn nt với nhau thường xuyên , tuy đôi lúc mình ko giữ dc bản thân khỏi máu ghen , mình hay trách bạn ấy , bạn ấy đều khiến mình ngưội dần lại , mỗi khi mình định sẽ dứt ra , hình ảnh bạn ấy lại làm mình nhớ , mình rất thích bạn ây !
Bạn ấy cho mình rất nhiều cơ hội ở gần , ví dụ như là rủ mình đi chung khi có họp phhs , chẳng có ai ngoài 2 đứa , mình rất vui vì điều đó , mình luôn nưôi hi vọng , mình ko mong bạn đó chấp nhận điều đó ,có thể là sau khi 2 đứa học xong cấp 3 sẽ tính chuyện đàng hoàng cũng dc , thế nhưng có nhiều lúc bạn ấy làm mình khó hiểu , khi đi chơi theo tour trường , mình ngồi sau bạn ấy , trên xe bạn ấy rất quan tâm mình nhưng cũng đồng thời nt với một bạn nam cùng lớp khác ( tình địch ) , dạo này bạn ấy học nhiều sinh bệnh , mình rất quan tâm bạn ấy , hay hỏi thăm bạn , nhưng bạn cũng trả lời rất hời hợt làm mình buồn lắm , hôm nay mình định sang nhà bạn chơi , mình nt gọi điện đều ko dc , tới cỡ 11h30 thì dc nt lại nói hôm nay bạn ấy học thêm tới 12 h mấy mới về mình cũng tin , thế nhưng 1 h mnih2 nt hỏi làm j thì bạn ấy lại nói có việc bận đi tới khuya , mình ko bik có thể tin dc không nữa ,
Mình rất bối rối , ko biết có nên từ bỏ hay ko , mình luôn quan tâm bạn ấy , thế nhưng chưa bao h mình nhận dc sự quan tâm chủ động của bạn ấy , chưa bao h mình nhận dc tin nhắn nào hỏi thăm mình
Mình có cảm giác như mình là một trò chơi vậy !@@ các bạn chia sẽ với mình ko nữa , mình ko thể quên dc bạn ấy nhưng cái j cũng có giới hạn của nó chứ đúng không?
Mình là một học sinh lớp 10 bình thường , trong lớp mình học cũng được ( hạng 2 lớp , ko phải tự sướng đâu :mpl: hì hì ) , mình thích một cô bạn học cùng lớp nhưng mình cảm thấy rất mệt mỏi vì cưộc tình đơn phương này... , mình rất thích bạn ấy , bạn ấy ko phải đẹp lắm , học cũng bình thường nhưng rất chăm chỉ chịu khó , mình thích từ cái nhìn đầu tiên , lần rung động đầu tiên là từ bưổi học quân sự đầu năm , bạn ấy đã khiến mình rung cảm rất nhiều. Vào năm bạn ấy cho mình sdt và trong tuần đầu tiên chúng mình đã nt cho nhau rất nhiều , mình không có bất kì mục đích nào khác , mình chì muốn cả hai cùng nhau cố gắng học tập động viên nhau. Cả hai đứa đều có chung một ước mơ là đại học y , vì thế mình đã cố gắng rất nhiều để có thể học giỏi , nhưng bạn ấy làm mình rất khó hiểu , bạn ấy được rất nhiều chàng trai thích , mình bik khi nt với mình bạn ấy cũng nt với người khác , mình hơi khó chịu nhưng mình chấp nhận vì ai cũng có quyền co bạn mà phải không? khi mình ngỏ ý muốn quen thì ko dc bạn chấp nhận , bạn ko chịu quen nhưng cũng ko từ chối... tụi mình vẫn nt với nhau thường xuyên , tuy đôi lúc mình ko giữ dc bản thân khỏi máu ghen , mình hay trách bạn ấy , bạn ấy đều khiến mình ngưội dần lại , mỗi khi mình định sẽ dứt ra , hình ảnh bạn ấy lại làm mình nhớ , mình rất thích bạn ây !
Bạn ấy cho mình rất nhiều cơ hội ở gần , ví dụ như là rủ mình đi chung khi có họp phhs , chẳng có ai ngoài 2 đứa , mình rất vui vì điều đó , mình luôn nưôi hi vọng , mình ko mong bạn đó chấp nhận điều đó ,có thể là sau khi 2 đứa học xong cấp 3 sẽ tính chuyện đàng hoàng cũng dc , thế nhưng có nhiều lúc bạn ấy làm mình khó hiểu , khi đi chơi theo tour trường , mình ngồi sau bạn ấy , trên xe bạn ấy rất quan tâm mình nhưng cũng đồng thời nt với một bạn nam cùng lớp khác ( tình địch ) , dạo này bạn ấy học nhiều sinh bệnh , mình rất quan tâm bạn ấy , hay hỏi thăm bạn , nhưng bạn cũng trả lời rất hời hợt làm mình buồn lắm , hôm nay mình định sang nhà bạn chơi , mình nt gọi điện đều ko dc , tới cỡ 11h30 thì dc nt lại nói hôm nay bạn ấy học thêm tới 12 h mấy mới về mình cũng tin , thế nhưng 1 h mnih2 nt hỏi làm j thì bạn ấy lại nói có việc bận đi tới khuya , mình ko bik có thể tin dc không nữa ,
Mình rất bối rối , ko biết có nên từ bỏ hay ko , mình luôn quan tâm bạn ấy , thế nhưng chưa bao h mình nhận dc sự quan tâm chủ động của bạn ấy , chưa bao h mình nhận dc tin nhắn nào hỏi thăm mình
Mình có cảm giác như mình là một trò chơi vậy !@@ các bạn chia sẽ với mình ko nữa , mình ko thể quên dc bạn ấy nhưng cái j cũng có giới hạn của nó chứ đúng không?