Wesly Sneijder
01-10-2010, 10:29 AM
Vậy là đại lễ 1000 Thăng Long Hà Nội đã bắt đầu, thủ đô yêu dấu dù ai đi đâu cũng nhớ về, trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, giờ Thủ đô của chúng ta đã xế chiều rồi, tuy là xế chiều nhưng Hà Nội vẫn năng động và trẻ trung lắm, và hơn bất cứ lúc nào hết, trong những ngày đại lễ quan trọng và đáng nhớ này, chẳng có ai không muốn tới Hà Nội trong những ngày này cả, mình cũng vậy, thế mà đáng buồn thay, mình giờ chẳng được đi dự lễ hiếm có này,huhu. Nếu có ai mời mình ra Hà Nội lúc này thì mình sẽ không thể chối từ lời mời hấp dẫn này, có ai không? Mời mình đi HN với nha...