PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điểm Tựa



llathang
30-09-2010, 08:53 PM
Mỗi người đều có một mơ ước,một hy vọng. Đó chính là mục đích sống của họ.
Hòa chung với mục đích đó, những chàng trai,cô gái khi còn trên ghế nhà trường đã chọn cho mình một hướng đi cho tương lai. Mục đích cuối cùng của đời học sinh là được trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng. Họ đã gặp phải muôn vàng khó khăn để có thể đặt được một chân vào cánh cửa của tương lai.Và khi đã đạt được mục đích đó thì những tân sinh viên ấy lại phải đương đầu với những khó khăn thử thách mới. Khi được hỏi,hầu hết các tân sinh viên đều cho rằng: “điều khó nhất đối với tân sinh viên là nơi ở”. Nhiều người không biết phải tìm nhà trọ ở đâu,và tất cả đều gặp khó khăn trong vấn đề này. Bên cạnh đó,một số tân sinh viên khác thì may mắn hơn,họ được ở trong kí túc xá (KTX) của các trường.Đó chính là “điểm tựa” vững chắc nhất cho những con người xa xứ. Các tân sinh viên được ở trong KTX cảm thấy vui vì mình được ưu ái hơn. Nhưng đâu đó trong KTX,ta vẫn bắt gặp những gương mặt rầu rỉ,buồn chán vì cuộc sống xa xứ còn nhiều thiếu thốn. Nhiều sinh viên đã khóc khi được hỏi về chuyện về quê thăm gia đình. Họ cũng muốn chứ,thế nhưng hoàn cảnh lại không cho phép họ làm vậy. Đó cũng chính là tâm tư, nguyện vọng của đa số sinh viên trong KTX.

Một sinh viên Lào trong KTX ĐHQG TPHCM cho biết: “trong KTX có nhiều hoạt động rất bổ ích,có nhiều CLB,vd: CLB bòng bàn,CLB thể hình,CLB phát thanh…” Anh ta nói: “ tôi tham gia vào CLB thể hình là để tăng cường sức khỏe và để tăng thêm tình đoàn kết giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào.”
KTX cũng là môi trường thuận tiện để trao đổi,học tập nhóm.CLB phát thanh đã luyện cho sinh viên sự tự tin trước đám đông và cùng chia sẻ kinh nghiệp học tập.

Không chỉ có học tập,các hoạt động thể thao cũng đáng được quan tâm.Mỗi khi chiều về, không khí ở KTX lại được nhóm lên trong những trận cầu kịch tính từ sân vận động.KTX cũng có nhiều điều tốt đấy chứ.hãy thử so sánh với những nhà trọ xung quanh KTX xem sao.Nếu xét về phương diện tiền bạc thì KTX sẽ tiết kiêm cho sinh viên rất nhiều.Tiền nhà 70000d/tháng/người sao với nhà trọ là trên 200000.
Từ đó có thể thấy,KTX chính là một “điểm tựa” cho những sinh viên xa quê,đặc biệt là sinh viên nước ngoài.Tuy cái “điểm tựa” ấy rất vững chắc nhưng nó cũng rất dễ vỡ.Chỉ cần một tác động nhỏ là nó có thể bị rạng nức trong lòng các sinh viên xa xứ.Nhiều sinh viên cho rằng: “ điều lo lắng nhất của họ là việc quản lý tiền bạc và tài sản cá nhân”.Dù biết là vậy nhưng vẫn xảy ra nhiều trường hợp đáng tiếc.Có thể nhắc đến như : mất giày, dép,đôi khi là những thứ giá trị hơn (điện thoại di động).Nhưng đó chỉ là số ít,nếu so với nhà trọ bên ngoài thì con số đó không đáng ji.
Còn Lễ,SV năm thứ 2 trường ĐH Quốc tế trọ ở cổng sau KTX ĐH Quốc gia TPHCM. lại được xếp vào tốp đầu trong bảng... bị mất cắp. Tính từ đầu năm đến nay, Lễ đã mất hai máy tính xách tay và 7 chiếc DTDD do đạo chích đột nhập vào lấy trong lúc ngủ trưa.(thanhnien.com.vn)
Nhưng ta cũng không nên phủ nhận những mặt tích cực của KTX. Đó vẫn là “điểm tựa” lớn nhất trong lòng những sinh viên xa xứ.




Tác giả: Trần Anh Vũ
Lớp BCK10,Khoa Báo Chí Và Truyền Thông,trường DH KHXH va NV TPHCM
Số điện thoại: 0978118016
Email: [email protected]