Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cầu cần thơ



vetratho
30-09-2010, 07:16 AM
CẦU CẦN THƠ
Cầu cần thơ nối hai bờ thương nhớ
Cách trở ngàn năm hội diện bây giờ
Mùa nước nỗi sông hiền hòa êm ả
Cơn lũ tràn về cảnh mãi nên thơ

Bao xuồng nhỏ cùng thuyên to xuôi ngược
Nối nhịp tim yêu hạnh phúc đôi miền
Đã trăm năm bao chuyến phà tình tự
Chở nỗi mong chờ sứ mệnh thiêng liêng

Phà giả biệt cầu Cần thơ thay thế
Nhộn nhịp người xe xuôi ngược đi về
Vui háo hức miền quê vùng sông Hậu
Trái ngọt dân lành cây cối sum sê

Vùng châu thổ nay lắm người lai vãng
Cảnh sắc phồn vinh náo nức đôi bờ
Đồng xanh mượt tràn đầy bao hương sắc
Cầu rộng dài sừng sững dáng nên thơ
vetratho

vetratho
09-10-2010, 07:51 AM
Vòng tròn thương nhớ
Chiều nay chiều lặng lẽ
Cây ủ rủ gió vô tình
Mặt hồ không gợn sóng
Ta ném một viên sỏi vào khoảng không vô vọng
Rơi tỏm xuống mặt nước
Những gợn sóng đồng tâm xoả …ra xa…
Chúng về đâu nhỉ...
Chiều nay chiều vô vọng
Mây trắng lang thang
Trời xanh trong vắt
Ta hét lên thật to âm vang vào không gian thăm thẵm
Những sóng âm cũng lan dần …vào vô tận Chúng về đâu nhỉ!
Chiều nay chiều nhớ em
Lòng buồn dười dượi
Ta ném nổi nhớ vào khoảng không
Những vòng tròn thương nhớ đồng tâm ray rức…
Chúng giao thoa nhau …ở hai đầu nỗi nhớ Anh chờ mong có thế
Tình chúng mình hoà vào không gian
Thành vòng thương nhớ mãi nghe em!
vetratho