~Invisible~
29-09-2010, 12:43 AM
T nhớ c lắm mạnh ak
H đêm nào tớ cũng mơ thấy c
C hiền lành, ngoan ngoãn tốt bụng
c còn đẹp trai và học giỏi nữa
Ngày xưa ý, c nhát lắm, hì, và tớ là đứa con gái đầu tiên mà c dám cho ngồi sau xe
Ngày xưa, t thường trốn học để đi Cốc san tắm suối với các cậu ý, ngày đó trốn học liên miên ak, nên lúc thi lấy bằng đc có cái bằng khá thui
Ngày đó ý, có 1 lần t đi vs các cậu sang Phố Mới làm j ý, chả nhớ nữa, lần đó cũng chính c đèo t mà, lúc về t bị bà giáo cn chửi là đi giao du vs hs trường ngoài
còn nhiều lắm mà, sao t ko thể nhớ nổi nữa thế này
c còn nhớ ko hả mạnh
TẠI SAO MƯA GIÓ NHƯ THẾ MÀ CÁC CẬU VẪN XUỐNG ĐÓ CHỨ
TẠI SAO KO BIẾT BƠI MÀ C VẪN NHẢY XUỐNG CHỨ
C RA ĐI NHƯ VẬY CÓ ĐÁNG KO
TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG NHƯ VẬY CHỨ
Tại sao những thằng đê tiện mất dạy lại ko chết đi cơ chứ
tại sao lại là c
C mất rùi mà còn phải chịu khổ, 2 ngày vừa qua chắc c đói,rét và đau lắm đúng ko
c đã ra đi thật rùi, c yên nghỉ rồi mà tại sao t vẫn ko thể tin c đã mất
C đi ở tuổi đẹp nhất, 18, khi mà còn bao nhiêu mơ ước chưa kịp thực hiện, bao nhiêu điều chưa kịp làm
C dặn mọi ng ko đc buồn, nh c cũng cố đơn lắm đúng ko, c buồn lắm đúng ko, c cũng muốn về nhà đúng ko
T thích cầu vồng, ngày c và Khánh đi, 2 chiếc cầu vồng đẹp lắm, lung linh, rực rỡ, nh làm sao mọi ng cười nổi hả c
Cầu vồng xuất hiện cũng có nghĩa c đã đi thật rồi, đi xa rồi
vậy thôi, c hãy thanh thản nha
mọi ng sẽ ko quên c đâu
H đêm nào tớ cũng mơ thấy c
C hiền lành, ngoan ngoãn tốt bụng
c còn đẹp trai và học giỏi nữa
Ngày xưa ý, c nhát lắm, hì, và tớ là đứa con gái đầu tiên mà c dám cho ngồi sau xe
Ngày xưa, t thường trốn học để đi Cốc san tắm suối với các cậu ý, ngày đó trốn học liên miên ak, nên lúc thi lấy bằng đc có cái bằng khá thui
Ngày đó ý, có 1 lần t đi vs các cậu sang Phố Mới làm j ý, chả nhớ nữa, lần đó cũng chính c đèo t mà, lúc về t bị bà giáo cn chửi là đi giao du vs hs trường ngoài
còn nhiều lắm mà, sao t ko thể nhớ nổi nữa thế này
c còn nhớ ko hả mạnh
TẠI SAO MƯA GIÓ NHƯ THẾ MÀ CÁC CẬU VẪN XUỐNG ĐÓ CHỨ
TẠI SAO KO BIẾT BƠI MÀ C VẪN NHẢY XUỐNG CHỨ
C RA ĐI NHƯ VẬY CÓ ĐÁNG KO
TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG NHƯ VẬY CHỨ
Tại sao những thằng đê tiện mất dạy lại ko chết đi cơ chứ
tại sao lại là c
C mất rùi mà còn phải chịu khổ, 2 ngày vừa qua chắc c đói,rét và đau lắm đúng ko
c đã ra đi thật rùi, c yên nghỉ rồi mà tại sao t vẫn ko thể tin c đã mất
C đi ở tuổi đẹp nhất, 18, khi mà còn bao nhiêu mơ ước chưa kịp thực hiện, bao nhiêu điều chưa kịp làm
C dặn mọi ng ko đc buồn, nh c cũng cố đơn lắm đúng ko, c buồn lắm đúng ko, c cũng muốn về nhà đúng ko
T thích cầu vồng, ngày c và Khánh đi, 2 chiếc cầu vồng đẹp lắm, lung linh, rực rỡ, nh làm sao mọi ng cười nổi hả c
Cầu vồng xuất hiện cũng có nghĩa c đã đi thật rồi, đi xa rồi
vậy thôi, c hãy thanh thản nha
mọi ng sẽ ko quên c đâu