PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ta ghét, ta thương



☆ snow flowers ☆
28-09-2010, 09:47 AM
Ghét cái mặt làm ngơ
Cho lòng ai thương nhớ
Ghét cái nhìn lấp lửng
Cho bồi hồi tim ai ?!?!

Ghét cái câu làm quen,
Vụng biết mấy lắm nhỉ...
Thương sao lúng túng mãi
Cái mặt đỏ giả nai !

gió nhiệt đới
28-09-2010, 11:09 AM
Ghét sao cái lúc ngập ngừng
Miệng thì ấp úng nói không nên lời.
Thương sao cái lúc nói cười
Làm cho thiên hạ bao người phải ghen.

Cát bụi
28-09-2010, 04:56 PM
Ta gét
những lúc nàng thờ ơ
sao em ko
trả lời câu hỏi
ta gét
những lúc nàng lặng im
không trả lời câu hỏi
nhưng ta yêu
và ta thương
khi nàng nói yêu ta

¸.•*¨ Liƒe ¸.•*¨
28-09-2010, 10:32 PM
Ghét người cho ta nỗi mong nhớ
Đêm nằm thao thức ngóng ngoài trong
Ghét cả cái sự mãi lạnh lùng
Tim làm bằng đá, mặt tỉnh bơ...

Binhyen
28-09-2010, 10:59 PM
Em Gét anh , sao anh không nói
dù chỉ là lời nói làm quen
để đêm về cho em thao thức
để em thấy anh thật dễ thương

em gét anh sao anh không nói
lời tỏ tình khó thế hay sao
để tim em thao thức mong chờ
để em thấy yêu anh hơn nữa

Muộn
28-09-2010, 11:28 PM
Hồi xưa ta ghét khóc
Hồi xưa ta ghét ca
Hồi xưa ai chọc phá
Cứ bắt mình phải la...

Giờ người ấy đi xa
Đâu nỗi nhớ dai dẳng
Chợt thương nắng sau hè
Thương hàng me lặng lẽ

sn0w_white
29-09-2010, 06:37 AM
con gái tính trái ngang
nói ghét chính là thương
ai ngu ngơ không hiểu
cứ lặng thầm dõi theo

con gái tính nhút nhát
chẳng chịu nói thật đâu
ai mà thương phải hiểu
con gái chẳng nói yêu

khi yêu con gái nói
ghét ghét ghét thật nhiều
ai ơi xin chớ giận
phải hiểu là thương thương

xumi
29-09-2010, 06:52 AM
ghét cảm giác cô đơn
ghét cảm giác hok bạn
ghét cảm giác hok tình
tôi ghét câm ghét đắng


yêu cảm giác hạnh phúc
yêu cảm giác có bạn
yêu cảm giác có tình
hãy yêu theo trái tim
nói những lời chưa nói

_______________________.."xumi"..______________________



===== ***"""...(trái tim đau lắm mà)..."""***=====

Cát bụi
29-09-2010, 10:47 PM
Gét em ư
làm sao ta có thể
gét được em
người em gái đáng yêu
ta yêu em
ừ ta yêu em đó
ta yêu em
người em gái của ta

☆ snow flowers ☆
29-09-2010, 11:41 PM
Yêu thương biến mất ngậm ngùi
Thăm vườn hoa cúc ngọt mùi hương xưa
Nhớ ai... cơn gió thoảng đưa,
Nhớ ai cứ ghét, cứ đùa thật vui !

tiếu_gia
06-10-2010, 03:29 AM
Thương một chút vu vơ
Nhớ một chút đợi chờ
Giận một chút thẩn thờ
Yêu một chút bất ngờ

Để bây giờ ngẩn ngơ
Lạc mất một vần thơ
Con tim ta cứ ngỡ
Thẫn thờ cõi mộng mơ

☆ snow flowers ☆
06-10-2010, 08:33 PM
Mình thương người lắm ấy
Mà người cứ thẩn thơ
Hình như kèm băng giá
Người ghét mình lắm đây !

Thôi thì mình lơ tưốt
Chẳng thương nữa thì thôi
Đừng theo làm gì vội
Lại bị ghét mà coi...

mariana_kumi
07-10-2010, 10:56 AM
Ta ghét nhìn em trong đêm buồn mưa lả lướt
Mở tròn to như gói cả nỗi niềm ta
Ta thương em cũng vì đôi mắt ấy
Trói chặt ta bằng cả nỗi đong đầy!
Ta ghét ta sao yêu em như thế
Ra vẻ vô tình mà hừng hực đam mê
Ta thương ta cũng vì yêu như thế
Cả đời ta ta ghét, ta thương!

Muộn
08-10-2010, 10:04 PM
Ghét trời mưa mỗi chiều đông ảm đạm
Ta chờ người sưốt bưổi, lạnh lắm thay
Ghét cái người hay quên bưổi hò hẹn
Cứ thôi thì đừng đến nữa đừng ham.

Nhưng ta thương dáng người đi lếch thếch
Che cho ta khỏi ướt bởi cơm mưa
Thương lắm bộ hớt hải chạy đi tìm
Cứ tưởng trễ làm ta về từ xưa !

tieu te thien
13-10-2010, 09:50 AM
Ghét và thương hai chữ chẳng chung vần
Chẳng song hành trên đường đời tấp nập
Ghét với yêu là hai đường đối lập
Ghét và thương cũng chẳng phải song song
...
Ghét của nào trời trao cho của ấY
Vậy thì em sẽ cố gắng ghét anh
Ghét rồi thương,thương thương rồi cảm cảm
Cảm thật rồi yêu cũng thật chất luôn.

black~rose
14-10-2010, 04:41 AM
Ghét cảm gjác yêu anh trong hư vô
để nhớ fảj mong trong nỗj pùn
ghét anh cứ sao mãj vô tình
để tình em fảj cứ mong mah