PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ dành cho bố



kayo_nhockool
28-09-2010, 01:53 AM
Bố tôi
Tuổi nay đã ngoài tứ tuần
Khuôn mặt thì bé nhỏ
Người gầy gầy xương xương
Bố đưa cánh tay vuốt
Mái tóc tôi nhẹ nhàng
Nhớ lại kỷ niệm đó
Lòng tôi thấy xốn xang
Giờ bố đi làm xa
Kiếm tiền tôi ăn học
Mỗi năm vào dịp tết
Bố thường về một lần
Mang hương vị miền nam
Cho tôi được vui sướng
Phương xa bố có biết
Con yêu bố nhường nào
Đáp lại công ơn bố
Con gắng học thật chăm
Năm học nào con cũng
Là học sinh xuất sắc
Là cháu ngoan Bác Hồ