Xem đầy đủ chức năng : giúp em với các chị ơi
NhOk ÍCh KỈ
27-09-2010, 05:50 AM
umh......chiện nó là như thế này ạ
Năm nay e 16t còn ng ấy thỳ 20t nhưng đi làm oy
Uhm.......hôm nọ em và ng ấy đi chơi đám cưới 1 ng bạn của anh ấy
Gặp khá nhìu bạn của anh ấy thỳ ko đc ổn cho lắm vì e trẻ con làm các chị bạn của anh ấy cứ nhìn híc, ngại ạh.
Hơn nữa lúc ở bên nhau anh í ôm em nhưng em đẩy ra, vì là có bạn của anh í ở đấy
Và chiện khiến em cảm thấy ko ổn nhất là lúc ở đám cưới thỳ có 1 anh bạn của ng ấy hỏi là thế bao giờ cho bọn này ăn kẹo đây??
Em nghĩ là đùa nhưng ng ấy thỳ bảo là 5 năm nữa vợ nhỉ rồi cười
Em cũng cười nhưng thực sự lúc đó cảm giác rất bất an vì em ko biết có đến đc lúc đó ko
Bỗng dưng thấy sợ. híc híc vì anh í đã mấy lần bảo e vào nhà ăn cơm cùng gđ anh í
Hỏi chị em thỳ chị í bảo con trai ở tuổi đó lại đã đi làm nữa thỳ yêu là cưới ko nghĩ j đâu.
Huhhuhuhuhu, nhưng e còn nhỏ híc ko nghĩ xa đến thế
Chẳng lẽ yêu lớn tuổi như vậy là sai lầm ạ??????????
katie
27-09-2010, 05:58 AM
ko hẳn đâu bạn ak, yêu người lớn tuổi hơn mình là chuyện bình thường thui nhưng với lứa tuổi của bạn iu người lớn tuổi hơn mà còn đi làm nữa thì cũng hơi khó, nhưng chị của bạn nói đúng òi đó, người mà đã đi làm rồi thì họ iu ai thì chỉ nghĩ đến chuyện cưới hỏi thui, iu người hơn minh 3 tủi là yên tâm nhất
yêu ng lớn tuổi cũg đc mà.ng ta chữg trạc thôg mih và hiểu biết hơn
katie
27-09-2010, 07:12 AM
chính vì chững chạc nên tình iu đó hơi................
hơi ng lớn và ta cảm thấy chán,k giốg tìh yêu học trò
...:*Vô*:...
27-09-2010, 09:32 AM
ko cần pải nghĩ nhiều vậy đâu :sr:
ở lứ tuổi này cứ thoải mái chút
chỉ cần biết 2 ng yêu nhau
còn chuyện tương lai , để lớn thêm tý nữa mới có thể xác định :)
thì cứ tập xác địh đi chứ nhỉ
NhOk ÍCh KỈ
28-09-2010, 12:23 AM
oạch kiểu này chắc mệt đây híc thui ng yêu e cũng okay nên có lẽ e sẽ nói rõ với anh ấy về tâm trạng này
chắc anh ý cũng sẽ hỉu mọi ng nhỉ haizzzzzzzzzzzzz
ừm.nên nói thật chứ đừg lừa dối nhé.họ cần sự chân thàh đó.
pengoc_97
28-09-2010, 01:20 AM
tình cảm tuổi học trò vô tư hồn nhiên như vậy
yêu ng lớn thì đương nhiên thấy ko thoải mái rùi
chj nên có quyết định đúng đắn đi
khẻo ko thì........
anhyeube
28-09-2010, 02:57 AM
umh......chiện nó là như thế này ạ
Năm nay e 16t còn ng ấy thỳ 20t nhưng đi làm oy
Uhm.......hôm nọ em và ng ấy đi chơi đám cưới 1 ng bạn của anh ấy
Gặp khá nhìu bạn của anh ấy thỳ ko đc ổn cho lắm vì e trẻ con làm các chị bạn của anh ấy cứ nhìn híc, ngại ạh.
Hơn nữa lúc ở bên nhau anh í ôm em nhưng em đẩy ra, vì là có bạn của anh í ở đấy
Và chiện khiến em cảm thấy ko ổn nhất là lúc ở đám cưới thỳ có 1 anh bạn của ng ấy hỏi là thế bao giờ cho bọn này ăn kẹo đây??
Em nghĩ là đùa nhưng ng ấy thỳ bảo là 5 năm nữa vợ nhỉ rồi cười
Em cũng cười nhưng thực sự lúc đó cảm giác rất bất an vì em ko biết có đến đc lúc đó ko
Bỗng dưng thấy sợ. híc híc vì anh í đã mấy lần bảo e vào nhà ăn cơm cùng gđ anh í
Hỏi chị em thỳ chị í bảo con trai ở tuổi đó lại đã đi làm nữa thỳ yêu là cưới ko nghĩ j đâu.
Huhhuhuhuhu, nhưng e còn nhỏ híc ko nghĩ xa đến thế
Chẳng lẽ yêu lớn tuổi như vậy là sai lầm ạ??????????
cưới cho anh ăn đám cưới nhé em
hyyyyyyyyyy
lại xắp mất tiền rồi ,có j nhớ mời anh nhé
no.wait
28-09-2010, 03:02 AM
umh......chiện nó là như thế này ạ
Năm nay e 16t còn ng ấy thỳ 20t nhưng đi làm oy
Uhm.......hôm nọ em và ng ấy đi chơi đám cưới 1 ng bạn của anh ấy
Gặp khá nhìu bạn của anh ấy thỳ ko đc ổn cho lắm vì e trẻ con làm các chị bạn của anh ấy cứ nhìn híc, ngại ạh.
Hơn nữa lúc ở bên nhau anh í ôm em nhưng em đẩy ra, vì là có bạn của anh í ở đấy
Và chiện khiến em cảm thấy ko ổn nhất là lúc ở đám cưới thỳ có 1 anh bạn của ng ấy hỏi là thế bao giờ cho bọn này ăn kẹo đây??
Em nghĩ là đùa nhưng ng ấy thỳ bảo là 5 năm nữa vợ nhỉ rồi cười
Em cũng cười nhưng thực sự lúc đó cảm giác rất bất an vì em ko biết có đến đc lúc đó ko
Bỗng dưng thấy sợ. híc híc vì anh í đã mấy lần bảo e vào nhà ăn cơm cùng gđ anh í
Hỏi chị em thỳ chị í bảo con trai ở tuổi đó lại đã đi làm nữa thỳ yêu là cưới ko nghĩ j đâu.
Huhhuhuhuhu, nhưng e còn nhỏ híc ko nghĩ xa đến thế
Chẳng lẽ yêu lớn tuổi như vậy là sai lầm ạ??????????
chẳng lẽ bạn nỳ tích yêu nhưng kô cưới :haha:
buồn :sr:
her,đc cưới thì vui chứ bùn làm gì hả nhoc
gió nhiệt đới
28-09-2010, 09:51 AM
bạn nghĩ 16t có thể cưới....mình thì thấy sợ. Cưới về để nhìn nhau mà cười à. Yên tâm đi lúc ấy bạn sẽ cảm thấy đó là một sai lầm
chậm mà chất bạn ơi...........................yêu thì cần thời gian nửa mà bạn còn nhỏ mà từ từ đi bạn thời gian sẽ trả lời cho mọi thứ
:) cưới thì có sao đâu.giữ ng mìh yêu mà.1ng 16 1ng 20.1ng đi làm.1ng đi học.....khoảg cách lắm
tranquangvinh
29-09-2010, 03:10 AM
Theo mình bạn không nên yeu qua sớm nhất la ở tuổi 16. Cứ chơi bời cho đã vài năm nữa rồi hãy yêu !!!
chơi bời vài năm nữa ₫ể mà ế chồg à!!!!!!
làm j lảm nhưng phải suy thật kỹ nha
NhOk ÍCh KỈ
29-09-2010, 06:10 AM
oạch em đã nói rõ với ng yêu oy anh í bảo chỉ nói vậy thui đó alf chiện tương lai nói là nói vậy thui chứ em sẽ là ng quyết định
a í ko ép
mà ai cho cưới cái tuổi 16 hả trời
fải tin tưởg nhau chứ.họ lớn tuổi rùi thì sẽ có nhiều kih nghiệm hơn
katie
01-10-2010, 06:58 AM
thì đúng òi lớn tuổi hơn thì có nhìu kinh nghiệm hơn nhưng như vậy cũng ko thix đâu, iu người như vậy chán lắm ko có giống như tình iu tủi học trò tí nào cả,tình iu tủi học trò vui hơn nek, dễ thương hơn nek, nói chung là vv.....còn iu như bạn thì lúc nào cũng anh anh em em thấy sợ lun ak
NhOk ÍCh KỈ
01-10-2010, 07:03 AM
dạ bọn e ko xưng a e mấy ạ
toàn xưng vợ chồng thui
hờ hờ
bi giò thỳ đã ổn oy ạ
thank mọi ng lắm lắm
AIK_213
04-10-2010, 06:17 AM
cái gi`đến sẽ đến , mỗi ngày trôi qua bạn sẽ có được 1 suy nghĩ đúng đắn hơn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.