Xem đầy đủ chức năng : giờ thì e đã hiểu???
ut_cung
27-09-2010, 03:31 AM
cám ơn a vì 1 câu nói..."a đã xem e như người bạn nhưng e toàn nhắc chuyện lúc trước ko àh "nó làm e nhận rõ ra rằng mình là 2 thế giới.nhưng a àh.ko phải e nhắc vì e muốn a buồn đâu mà đôi lúc e nhớ đến quá khứ và nghĩ rằng nó ko còn quan trọng với a nên nói vậy thôi.dù rằng a ko đọc được những dòng chữ này nhưng cho e gửi đến a đôi lời xin lỗi.e sẽ cố gắng xây đấp tương lai hạnh phúc cho mình.a cũng vậy nha !!!e sẽ ko bao giờ quên những ngày tháng hạnh phúc bên a nhưng 2 đứa ko còn đi chung 1 con đường mà là 2 đường thẳng song song và giờ thì e đã hiểu.dù có muộn màng !!!
nhÓc_áC_mA
27-09-2010, 07:12 AM
bạn ni thật là. .....nếu 2 người đã ct rùi thì mình nghĩ bạn h0k nên nuối tiếc nữa,cho dù người ct trc' là anh ấy,mình phải chứng minh cho anh ấy là h0k có anh ấy mình vẫn tốt chứ,đáng lẽ thay n~ lời nhắc lại chuyện cũ thì bạn phải nhắc đến 1,2 anh chàng trong lớp chứ...
dung nhac den chuyen ngay xua nhieu qua neu 2 ngươi da chia tay nhau,that la..........bươn... thoi co gag vạy bjet sao c
yukakute
28-09-2010, 11:20 PM
bạn uj....đôi khi nhắc lại chuyện wá khứ cũng tốt đấy........nhưng chỉ nên nhắc lại để cho mình phấn đấu nhìu hơn thuj bạn nhá!!!!!:cobe:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.