PDA

Xem đầy đủ chức năng : No write 1



livilR.Nguyen
26-09-2010, 06:57 AM
Gió ơi!

Mây tan rồi...

Sao còn vi vu thổi?

Từng tiếng phai phôi...

như trăn trối...

cái chết của tim tôi.

Kìa lá!

Sao nhìn tôi xa lạ?

Mới chỉ vừa cách xa,

không xa...

phôi pha ...

chỉ còn ta và ta.

Cát bụi
26-09-2010, 08:35 AM
em đâu
em đã xa ta
mình ta bước đi
bước chân nge nặng nhọc
chỉ mình ta
lê bước trên đường
và chỉ mình ta
em đã xa ta rồi

sn0w_white
26-09-2010, 06:00 PM
ngồi nơi đây
nhớ 1 người
đi đi mãi
không trở về
ngày thao thức
đêm chờ mong
người nơi ấy
có nhớ mèo
???????????

black~rose
28-09-2010, 10:21 AM
Đêm lặng lẽ
gjó vộj vã
một mình e bước
trên đường xưa
hoang vắng
thấy tráj tjm
gjá puốt không lốj thoát
nhớ đến anh
trong nỗj buồn
xa vắng
mưa chợt rơj
ướt bàn tay
gjá buốt
hay nước mắt
chợt vô tình
là hoen bờ mắt em
em nhớ anh

livilR.Nguyen
29-09-2010, 08:28 AM
Trong sự đơn giản của phức tạp
tôi tìm thấy tình yêu.
Không vấp váp,
không nhiều lãng mạn,
chỉ có đôi ta với điệu bước chan hòa,
cùng ánh nắng xô em nhè nhẹ,
ngã vào tim tôi từng hồi e thẹn
như thiên thần như vạn lần kiêu sa...
Hạnh phúc ...
là một phút,
rồi vút đi,sự đơn giản chia đôi,
cho thấm thía nỗi cô đơn giản dị
khi ngậm ngùi đứng lại để bước đi.
kẻ ngu si tiễn bờ mi xa khuất
vết thương này là đau trong hạnh phúc
khi kiêu sa đặt vào chốn kiêu sa...

kimanhvang
29-09-2010, 06:52 PM
chẳng biết viết gì
cho hết những đau thương
bóng đêm đã qua
tình ta lạnh lẽo

Nhớ ai...

chẳng còn gì ngoài nhớ
bao phút giây xưa người đã vội quên...

sn0w_white
29-09-2010, 10:28 PM
hôm nay
em lại buồn
vì anh
người phương xa
anh có biết
chuyện tình ta
đang nhạt phai
tại ai ư
chẳng tại ai
chỉ là vì
khoảng cách
anh và em
hai nơi xa
liệu tình anh
có dành chọn
cho em

Cát bụi
29-09-2010, 10:30 PM
Trong dòng đời ồn ào tấp nập
tình yêu thật lặng lẽ giản đơn
không hoa không quà không gì hết
chỉ là câu nói tôi yêu em

đơn giản ư tình tôi là thế
không màu mè hoa lá như ai
không dối gian miệng lưỡi gạt người
nhưng yêu em tuyệt đối thủy chung

sn0w_white
29-09-2010, 10:37 PM
tình đầu trao ai đó
lặng lẽ ko nói ra
để rồi người quay gót
cùng ai kia sánh đôi
lòng buồn trong vô vọng
bởi ngây thơ dại khờ
tự mình đã đánh mất
hạnh phúc trong tầm tay

kimanhvang
30-09-2010, 01:19 AM
Trong sự đơn giản của phức tạp
tôi tìm thấy tình yêu.
Không vấp váp,
không nhiều lãng mạn,
chỉ có đôi ta với điệu bước chan hòa,
cùng ánh nắng xô em nhè nhẹ,
ngã vào tim tôi từng hồi e thẹn
như thiên thần như vạn lần kiêu sa...
Hạnh phúc ...
là một phút,
rồi vút đi,sự đơn giản chia đôi,
cho thấm thía nỗi cô đơn giản dị
khi ngậm ngùi đứng lại để bước đi.
kẻ ngu si tiễn bờ mi xa khuất
vết thương này là đau trong hạnh phúc
khi kiêu sa đặt vào chốn kiêu sa...

tôi không làm ngơ
cuộc đời cứ làm ngơ
vẽ lên tâm hồn màu đen bất tận
có phải dòng thời gian tìm đường chia hai ngả
một ngả ngày nay
một ngả ngày sau
nước mắt cứ lặng rơi
sắc lá cứ lặng rơi
thu lại về chảy xuôi dòng nỗi nhớ
thu của hôm nay
của ngày mai
thu của mùa đã khuất
có khác nhau hay vẫn chỉ là sầu...?