Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thi Thơ Đối Đáp



satnhanvu
26-09-2010, 02:11 AM
Đêm trong mơ tôi là người thi sĩ
Tìm người bạn tri kỷ để đáp vần thơ

Cát bụi
26-09-2010, 03:17 AM
Bản thân tôi không phải thi sĩ
liệu có thể đối cùng bạn chăng

_thachthao_
26-09-2010, 03:28 AM
thơ ca bày tỏ tấm lòng
tôi đây nguyện góp 1 phần đối thơ
dù hay dù dở đừng chê
vì thơ là cốt tấm lòng bạn ơi

hoahongxanh762
26-09-2010, 05:43 AM
Box thơ dạo này đông vui quá
Mọi người cùng vào đối đáp thơ ca
Biết đâu sau này người làm thi sĩ
Mang chè về họp lại vườn thơ.....

_thachthao_
26-09-2010, 05:52 AM
thi sĩ thachthao chẳng dám mơ
nhưng yêu thơ thì xin góp mặt
đôi dòng ngắn ngủi gửi nơi đây
nguyện cùng ai đối thơ tâm sự

tiếu_gia
26-09-2010, 07:21 AM
Chiều tà ngắm cảnh hoàng hôn
Đêm về ngơ ngẩn tìm hồn thơ đâu
Vườn thơ vắng bóng đã lâu
Nay về thăm lại người xưa đâu còn

hoahongxanh762
26-09-2010, 07:30 AM
Người xưa mà ai đó vừa nhắc đến
Khiến em đây tò mò quá đỗi
Liệu có ai mở lòng rẽ lối
Nói ra tâm sự ở trong lòng.......

livilR.Nguyen
26-09-2010, 07:45 AM
Vừa là thi sĩ đêm qua
vậy mà sáng dậy ta là thô nhân .
Mới đây trằn trọc băn khoăn,
bỗng nay lãng mạn thơ văn đâu rồi?

hoahongxanh762
26-09-2010, 07:50 AM
có lẽ bạn ấy lại đang làm thi sĩ
Trong giấc ngủ êm đềm ở đâu đó :D
Một lần suy nghĩ một lần sáng tỏ
Làm thơ để cuốc sống đẹp hơn thôi....

Cát bụi
26-09-2010, 08:00 AM
Trong giấc mơ ta có tất cả
tỉnh giấc dậy ta lại là ta
giấc mơ âu cũng là mộng ước
tỉnh mộng rồi tiếp tục kéo xe

đêm đêm ta cùng nhau đối đáp
giữ trong lòng chút kỉ niệm vui
cùng bạn bè thi thơ , tán dóc
để sớm mai ta thấy yêu đời

hoahongxanh762
26-09-2010, 08:07 AM
Đồng hồ nhỏ chuông đã điểm mười giờ
Không khí xung quanh cũng lặng như tờ
Đã đến lúc cần chìm vào giấc ngủ
Để đợi chờ một ngày mơi thật vui.........

ps..chúc mọi người ngủ ngon nhé..:dream:.....

Cát bụi
26-09-2010, 08:20 AM
Chúc cho em giấc ngủ thật ngon
và có được thật nhiều mộng đẹp
để đón một ngày mới đẹp tươi
luôn tươi cười hồn nhiên trong sáng

livilR.Nguyen
26-09-2010, 08:35 AM
Thi sĩ có cái tài
nên gặp chuyện thế này:
-Anh nè! em đẹp không ?
-Em như một nàng công,
-Ngại quá ,cái anh này!
-Nhưng anh thích con cầy .
-Anh nói chuyện gì kì.
-Vậy em là chim ri.
-Anh vừa phải thôi nha!
-ồ,anh ghét con la!
-Hình như anh bị khùng?
-Chim ri thích ăn trùn.
-Em bực mình rồi đó.
-Chỉ vì anh thích chó ?
-Thôi từ nay chia tay.
-Để em tìm con trai ?
-Trời ...!...
-Tình ta như con giời.
-Ặc ặc ...
-Em như con ...


cá sặc.:so_funny:

Cát bụi
26-09-2010, 08:41 AM
Chỉ có thể là tôi
xin bó tay bạch hổ
một tác phẩm thật hay
và cũng thật ý ngĩa
mong rằng tôi sẽ mãi
không phải chàng thi sĩ
để rồi bị ăn tát
mà trả pít lý do
vì sao mình ăn tát
tác phẩm hay quá ta

tiếu_gia
26-09-2010, 08:51 AM
Người xưa mà ai đó vừa nhắc đến
Khiến em đây tò mò quá đỗi
Liệu có ai mở lòng rẽ lối
Nói ra tâm sự ở trong lòng.......

Vì người ta tập làm thi sĩ
Để bây giờ ta mộng mị kiếm tìm
Một chút đau ôm ấp trái tim
Một chút nhớ kìm nén cõi lòng ta

livilR.Nguyen
26-09-2010, 08:59 AM
Bạch Hổ là tên cúng cơm,
sao cát bụi biết mà ôm ném vào ?
Bài thơ nào có gì hay,
chẳng qua chưa đọc lần nào mà thôi.
Chẳng qua chịu khó trao dồi,
viết những cái mới mọi người lạ tai.

Cát bụi
26-09-2010, 09:08 AM
Thấy mọi người gọi bạch hổ thôi
nge tên hay quá nên là gọi theo
em đây từng ở nhí nhố rồi
nge danh anh bạch hổ từ lâu
kèm theo 1088 chuyên ra phá nhà
muốn đối thêm nhưng phải dừng chữ
đt hết pin chẳng thể viết hơn
s/p . chúc anh bh ngủ ngon

hoahongxanh762
26-09-2010, 10:32 PM
Thi sĩ có cái tài
nên gặp chuyện thế này:
-Anh nè! em đẹp không ?
-Em như một nàng công,
-Ngại quá ,cái anh này!
-Nhưng anh thích con cầy .
-Anh nói chuyện gì kì.
-Vậy em là chim ri.
-Anh vừa phải thôi nha!
-ồ,anh ghét con la!
-Hình như anh bị khùng?
-Chim ri thích ăn trùn.
-Em bực mình rồi đó.
-Chỉ vì anh thích chó ?
-Thôi từ nay chia tay.
-Để em tìm con trai ?
-Trời ...!...
-Tình ta như con giời.
-Ặc ặc ...
-Em như con ...


cá sặc.:so_funny:
Thơ hay nhỉ khiến ai đo mỉm cười
Cái này giống bệnh nghề nghiệp quá ta
Dẫu xa dẫu gần thì cũng nói
thói đời chẳng có người vậy đâu...

ps..thơ này bùn cười nhỉ..hay hay..nhưng trong thực tế thì chẳng có thi si vậy đâu...:so_funny:....

Thienmy
11-10-2010, 09:08 PM
Đêm trong mơ tôi là người thi sĩ
Tìm người bạn tri kỷ để đáp vần thơ


Cũng khá lâu tôi chẳng làm thi sĩ
Do lạc vần hay lạc những tình thân?
Ngày hội diễn bạn trong những đoàn quân
Đành dang dở những đổi trao mộng mị!

hoahongxanh762
17-10-2010, 11:15 PM
Lâu rồi ghé lại những vần thơ
Người xưa đâu hết box thơ lạnh lùng
Giờ trong cơn mơ tôi không là thi sĩ
Vì thi sĩ thì vốn chẳng cô đơn...

ps ghé qua mà hem có ai zi..:huhu1:

tiếu_gia
18-10-2010, 01:22 AM
Vườn thơ cũ có còn không ? ai đó
Vẫn vô tình như gió nhẹ thoảng qua
Làm thi sĩ ngơ ngẩn nửa hồn thơ
Vẫn đợi chờ tình cờ người trở lại

hoahongxanh762
18-10-2010, 04:03 AM
Những ngày vui vẻ đối thơ
Hình như chìm sâu chẳng ngó lơ
Có lẽ vì mộng mơ nên mong đợi
Chờ một người ghé lại đối thơ....

hư vô
18-10-2010, 04:45 AM
Gé lại nơi đây một chút tình
gửi vào trong gió chút nhớ mong
người sưa vườn cũ còn đâu đó
hỏi người có nhớ tới ta không

~*ẢO ẢNH*~
18-10-2010, 04:59 AM
Chờ người chẳng thấy người đâu
Vườn thơ hiu hắt mang màu bi thương
Thân ai một kiếp tha huơng
Hỏi sao có nhớ con đường mưa bay

tiếu_gia
18-10-2010, 06:17 AM
Những ngày vui vẻ đối thơ
Hình như chìm sâu chẳng ngó lơ
Có lẽ vì mộng mơ nên mong đợi
Chờ một người ghé lại đối thơ....

Tiếng thơ hay tiếng lòng ai
Vừa hờn vừa giận, làm ai thẫn thờ
Để rồi tỉnh giấc cơn mơ
Ngẩn ngơ tìm kiếm người thơ đâu rồi

3Duy
18-10-2010, 08:20 AM
Lâu hok ghé H2T nên chẳng biết ở đây các bạn đối kiểu gì nữa:thatall: đành tahr đại câu rồi chạy vậy :xao:

Đâu rồi bạn cũ năm xưa
Đâu rồi bóng dáng người xưa đâu rồi.
Thời gian cứ thế mãi trôi,
Thôi đừng ngóng đợi, hình ai nơi này.

gió nhiệt đới
18-10-2010, 11:15 AM
:
Tiếng thơ hay tiếng lòng ai
Vừa hờn vừa giận, làm ai thẫn thờ
Để rồi tỉnh giấc cơn mơ
Ngẩn ngơ tìm kiếm người thơ đâu rồi

:thatall:Nghe lòng người nói lao lao
Thôi thì hờn giận cộng vào chia đôi.
Tâm tư diễn tả đôi lời
Để người ta thấy, tìm về chốn xưa.

tiếu_gia
18-10-2010, 07:00 PM
:

:thatall:Nghe lòng người nói lao lao
Thôi thì hờn giận cộng vào chia đôi.
Tâm tư diễn tả đôi lời
Để người ta thấy, tìm về chốn xưa.

Chốn xưa ai đứng dưới mưa
Chờ ngày ai đón ai đưa ai về
Nhớ xưa chung một câu thề
Sao giờ ai vẫn chưa về ai ơi
Để cho mi lệ tuôn rơi
Một lòng vẫn đợi ai ơi sẽ về

hoahongxanh762
18-10-2010, 07:20 PM
Chẳng biết người anh Tiều đang nói đến
Chẳng hiểu sự người đang nhớ mong ai
Thì thôi lai rai làm thơ trò truyện
Liệu bạn thơ có gạt nỗi nhớ mong ^^

tiếu_gia
18-10-2010, 07:49 PM
Nhớ mong mong nhớ một đời
Để rồi ta vẫn buông rơi tình người
Ôm mối tương tư một thời
Quay về chốn cũ tìm người người ơi

Pé công trốn lũ tới đâu roài ?

pecop_bun_nho_anh
18-10-2010, 08:09 PM
đêm mộng mơ tìm người tình mới
vào vườn thơ tìm ban tri ân
vườn thơ đây nhưng người đâu không thấy
đối thơ bùn mong tìm được ban thân
*
tài thì hạn không dám mơ thi sĩ
nhưng làm thơ cho vơi bớt sầu cay
thì cọp đây sẵn sàng cùng đối đáp
chỉ mong là tìm được bạn tri ân

tiếu_gia
18-10-2010, 08:23 PM
Tri ân tri kỉ tìm đâu khó
Chỉ sợ thấy rồi lại ngó lơ
Tri ân tri kỉ đừng mong chờ
Chỉ là tình cờ mình gặp gỡ

Tri ân tri kỉ chỉ là mơ
Để rồi người vẫn mãi mong chờ
Đừng khép kín trái tim mà hãy mở
Để cuộc đời chỉ toàn mộng với mơ

pecop_bun_nho_anh
18-10-2010, 08:25 PM
Nhớ mong mong nhớ một đời
Để rồi ta vẫn buông rơi tình người
Ôm mối tương tư một thời
Quay về chốn cũ tìm người người ơi

Pé công trốn lũ tới đâu roài ?

vầng thơ bùn chứa đầy tâm trạng
coá phải anh đã nhớ thương ai
một member trong vườn thơ đối đáp
coá lẽ là đang mún tỏ tình riêng

pecop_bun_nho_anh
18-10-2010, 08:30 PM
Tri ân tri kỉ tìm đâu khó
Chỉ sợ thấy rồi lại ngó lơ
Tri ân tri kỉ đừng mong chờ
Chỉ là tình cờ mình gặp gỡ

Tri ân tri kỉ chỉ là mơ
Để rồi người vẫn mãi mong chờ
Đừng khép kín trái tim mà hãy mở
Để cuộc đời chỉ toàn mộng với mơ

về mộng mơ cọp đay không thiếu
đã bao lần mở cửa của trái tim
nhưng tri ân với chả là tri kỉ
chẳng thý ai dù chỉ một bóng hình

tri ân tri kỉ tìm chẳng khó
nhưng cứ chờ hoài chả thấy ai
tri ân tri kỉ đừng mong nhớ
tình cờ gặp gỡ người ngó lơ

tiếu_gia
18-10-2010, 08:38 PM
Thơ không buồn không phải là thơ
Thơ không buồn không phải mộng mơ
Thơ không buồn không phải đợi chờ
Thơ không buồn không phải dại khờ

pecop_bun_nho_anh
18-10-2010, 08:47 PM
Thơ không buồn không phải là thơ
Thơ không buồn không phải mộng mơ
Thơ không buồn không phải đợi chờ
Thơ không buồn không phải dại khờ

tình không bùn tình chẳng nên thơ
thơ không bùn thơ chẳng mộng mơ
tình không bùn không phải là tình thơ
thơ không bùn không phải là thơ tình

tiếu_gia
18-10-2010, 09:11 PM
Tình buồn chưa hẳn đã nên thơ
Tình buồn chưa hẳn đã biết mộng mơ
Để rồi chết nửa vần thơ
Nửa kia ở lại ngẩn ngơ đợi chờ

anh thử xem hợp câu ko ? bài thơ này thử áp dụng

.:oo0wjndy0oo:.
19-10-2010, 03:28 AM
lâu rồi mới lại ghé qua
vườn thơ vắng vẻ bạn bè phương xa
một mình lặng lẽ thẫn thờ
không người đối đáp vần thơ thêm buồn

Cát bụi
19-10-2010, 04:18 AM
lâu rồi mới lại ghé qua
vườn thơ vắng vẻ bạn bè phương xa
một mình lặng lẽ thẫn thờ
không người đối đáp vần thơ thêm buồn

người vẫn đây nhưng không lên tiếng
đợi bạn hiền mà chẳng thấy ai
một mình ngồi đó buồn vô hạn
thôi thì đứng dậy tán dóc chơi

tiếu_gia
19-10-2010, 05:13 AM
lâu rồi mới lại ghé qua
vườn thơ vắng vẻ bạn bè phương xa
một mình lặng lẽ thẫn thờ
không người đối đáp vần thơ thêm buồn

Bây giờ ghé lại vườn thơ
Bạn xưa vẫn thế mộng mơ vẫn còn
Lời thơ vui vẻ chẳng buồn
Mà sao gió lại làm buồn thơ kia

.:oo0wjndy0oo:.
19-10-2010, 05:16 AM
thơ buồn vì box vắng tanh
gió đây cũng thế thiếu người đối thơ
cả nhà tụ họp cùng vô
vần thơ vui nhộn box thơ hết buồn

tiếu_gia
19-10-2010, 05:26 AM
Mỗi người có một nỗi niềm
Thế nên thiếu vắng là điều tất nhiên
Cả nhà chẳng thể họp liền
Vần thơ gởỉ đến bạn hiền tôi ơi

Cát bụi
19-10-2010, 05:38 AM
Box thơ thiếu vắng người đối đáp
mình đây xin được đứng bon chen
cùng nhau đối đáp cho zui zẻ
để box thơ ta thêm nụ cười

pecop_bun_nho_anh
22-10-2010, 08:00 PM
vần thơ bùn vì tâm hồn băng giá
đối thơ bùn vì người đã đổi thay
vườn thơ vắng vì người xưa không thấy
để bây giờ cọp phải nhớ nhung

pecop_bun_nho_anh
22-10-2010, 08:06 PM
khắp giang hồ bang cho tôi tiếng chảnh
nên tôi mới phải ế đến bi h
nhưng ai bít tôi không bao giờ chảnh
mà trái tim đang đợi một bóng hình
*
lòng thi sĩ bi giờ bùn khôn siết
bởi vì đã không thấy ban tri ân
vườn thơ cũ vẫn còn nguyên nơi đoá
nhưng bây giờ người đã đổi thay
*
người tri kỉ không cần tìm kũng đến
nhưng đến rồi sợ người lại ngó lơ
thi đối thơ mong gần người hơn nữa
nhưng bi h người kũng đã xa ta

tiếu_gia
22-10-2010, 08:20 PM
Buồn làm gì để thơ vướng lệ
Để thơ sầu chết nửa hồn thương đau
Buồn làm gì để mình phải nhớ nhau
Để tim buồn ôm mãi một nỗi đau

pecop_bun_nho_anh
22-10-2010, 08:31 PM
Buồn làm gì để thơ vướng lệ
Để thơ sầu chết nửa hồn thương đau
Buồn làm gì để mình phải nhớ nhau
Để tim buồn ôm mãi một nỗi đau

dù không bùn thỳ thơ cũng vướng lệ
thơ không sầu nhưng chết cả hồn thơ
nếu không bùn đôi ta vẫn nhớ nhau
vì trái tim khắc sâu bao kỷ niệm

tiếu_gia
22-10-2010, 09:09 PM
Kỉ niệm gì khi mình chia hai lối
Sao bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Nhớ làm gì khi mình đã buông lơi
Để bây giờ tình đã lỡ đánh rơi

.:oo0wjndy0oo:.
23-10-2010, 03:00 AM
tình rơi mất phía cuối đường xa
vẫn ngồi đó thầm mong quay lại
nhưng tình đi là đi mãi mãi
2 trái tim khoảng cách xa vời

tiếu_gia
23-10-2010, 04:08 AM
Dẫu xa với nhưng người ơi hãy nhớ
Ở nơi này tiếu vẫn đợi chờ
Vẫn hằng mơ ngày mình gặp gỡ
Tương lai mình cùng dệt ước mơ

pecop_bun_nho_anh
24-10-2010, 06:22 PM
Kỉ niệm gì khi mình chia hai lối
Sao bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
Nhớ làm gì khi mình đã buông lơi
Để bây giờ tình đã lỡ đánh rơi

Tình đánh rơi nghĩa là sẽ tan nát
mất cuộc tình hạnh phúc của ngày xưa
nhưng anh ơi kỷ niệm dzẫn còn đoá
sao em coá thể wên noá người ơi

DiệpPhong
24-10-2010, 08:27 PM
Tình đánh rơi nghĩa là sẽ tan nát
mất cuộc tình hạnh phúc của ngày xưa
nhưng anh ơi kỷ niệm dzẫn còn đoá
sao em coá thể wên noá người ơi

Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Mộng không thành sẽ mãi trong tim
Kỉ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn
Mà là vì nó không bao giờ trở lại với chúng ta

pecop_bun_nho_anh
25-10-2010, 06:06 PM
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Mộng khi thành sẽ mãi trong tim
Kỉ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn
Mà là vì nó không bao giờ trở lại với chúng ta

kỉ niệm đi không bao giờ way lại
chỉ coá thể để dấu ấn trong tim
khi anh đi em bít cũng như thía
anh cũng sẽ không way dzề bên em

DiệpPhong
25-10-2010, 08:13 PM
kỉ niệm đi không bao giờ way lại
chỉ coá thể để dấu ấn trong tim
khi anh đi em bít cũng như thía
anh cũng sẽ không way dzề bên em

Khi ra đi lòng anh chợt đau nhói
Dẫu biết ràng tình mình chẳng về đâu
Thì thôi em nhé mình chia tay trong vui vẻ
Để lòng mình mãi nhớ về nhau

pecop_bun_nho_anh
25-10-2010, 08:16 PM
Khi ra đi lòng anh chợt đau nhói
Dẫu biết ràng tình mình chẳng về đâu
Thì thôi em nhé mình chia tay trong vui vẻ
Để lòng mình mãi nhớ về nhau

khi anh đi tim anh đao nhói
dzậy tại sao không ở lại bên em
mà bỏ em một mìn nơi xứ lạ
và bảo bảo hãy dzui dzẻ là sao

DiệpPhong
25-10-2010, 08:41 PM
khi anh đi tim anh đao nhói
dzậy tại sao không ở lại bên em
mà bỏ em một mìn nơi xứ lạ
và bảo bảo hãy dzui dzẻ là sao

Mình chia tay là sự thật phủ phàng
Dẫu biết rằng lỗi chẳng của ai
Thì em ơi hãy vui lên nhé
Để có thể cười khi lỡ lướt qua nhau

.:oo0wjndy0oo:.
25-10-2010, 08:44 PM
đau khổ nhất khi lướt qua nhau
nhìn người giờ bên bóng hình khác
tim nhỏ lệ miệng cười đau khổ
phải làm ngơ cất bước 1 mình

tiếu_gia
26-10-2010, 02:53 AM
Cuộc đời phiêu dạt mây trời
Chỉ vì hai chữ tương lai hỡi người
Bỏ quên một mối tình phai
Bỏ quên người đã vì ai đợi chờ

.:oo0wjndy0oo:.
26-10-2010, 03:09 AM
sống trên đời phải biết tới tương lai
dù vất vả cũng xin đừng lùi bước
ngẩng cao đầu , chông gai ta bước tiếp
xây công danh vun hạnh phúc cho đời

DiệpPhong
26-10-2010, 03:33 AM
Vì hạnh phúc tương lai phía trước
Tôi chúc bạn có đôi chân vững bước
Đạp lên đường đời còn lắm chông gai
Và luôn ngẩng mặt mỉm cười
Trước dòng xoáy của lo toan cuộc sống

.:oo0wjndy0oo:.
26-10-2010, 03:37 AM
hi vọng mỗi người thêm nghị lực
bước tiếp đưng đầy những gian truân
để hướng tới màu hồng phiá trước
nơi hạnh phúc , công danh gọi mời

DiệpPhong
26-10-2010, 03:45 AM
Tôi sẽ bước hết con đường
Dẫu biết đường đời lằm gian truân
Vì tôi biết ở nơi ấy.....
Hạnh phúc bình yên đang đón chờ

pecop_bun_nho_anh
26-10-2010, 06:28 PM
Mình chia tay là sự thật phủ phàng
Dẫu biết rằng lỗi chẳng của ai
Thì em ơi hãy vui lên nhé
Để có thể cười khi lỡ lướt qua nhau

lướt qua anh lèm sao em cười nổi
khi ngày đầu mìn cũng lướt qua nhau
rồi từ đoá tình iêu ta nảy nở
còn bi h chuyện gì xảy ra đây

DiệpPhong
26-10-2010, 06:57 PM
Chuyện gì xảy ra chỉ trời mới hiểu
Có lẽ là định mệnh thôi em
Nhưng em ơi mong em luôn nhớ
Đâu đó vẫn có người...
Mong hạnh phúc đến với em

pecop_bun_nho_anh
28-10-2010, 01:43 AM
người đoá là ai coá phải là anh chăng
nếu anh đã mong em được hạnh phúc
thỳ tại sao không tự làm chuyện đoá
mà cầu mong chi để em phải khổ đau

DiệpPhong
28-10-2010, 03:53 AM
Anh rất muốn nhưng anh không thể
Bởi đường đời 2 ta khác lối
Gượng ép chi em hạnh phúc dại khờ
Hãy xem anh như 1 cơn gió
Khi gió đi gió mang theo tất cả

PuMa
28-10-2010, 10:57 PM
Anh rất muốn nhưng anh không thể
Bởi đường đời 2 ta khác lối
Gượng ép chi em hạnh phúc dại khờ
Hãy xem anh như 1 cơn gió
Khi gió đi gió mang theo tất cả


Trên đời này chẳng có gì là
Không thể có, dẫu có cách xa
Cứ uốn cong, hai đường sẽ gặp
Thế là cười, gió bảo: Ghê ha!?
Pumchéo:ty::ty::andon:

pecop_bun_nho_anh
31-10-2010, 07:43 PM
Anh rất muốn nhưng anh không thể
Bởi đường đời 2 ta khác lối
Gượng ép chi em hạnh phúc dại khờ
Hãy xem anh như 1 cơn gió
Khi gió đi gió mang theo tất cả


đối với em không gì là không thể
dù đường đời của hai ta khác lối
nhưng trái đất tròn cóa ngày gặp mặt
em không thể xem anh như cơn gió
khi gió về hạnh phúc cũng về theo

DiệpPhong
02-11-2010, 05:07 AM
đối với em không gì là không thể
dù đường đời của hai ta khác lối
nhưng trái đất tròn cóa ngày gặp mặt
em không thể xem anh như cơn gió
khi gió về hạnh phúc cũng về theo

Gượng ép chi em những điều không thể
Chấp nhận rằng mình đã xa nhau
Kỉ niệm xưa dù đẹp cách mấy
Cũng chỉ là quá khứ mà thôi

pecop_bun_nho_anh
11-11-2010, 07:09 PM
nó đã là một quá khứ hạnh phúc
em sẽ nhớ những gì ta từng có
và sẽ không nhớ những chuyện đau thương
con đường đi của hai ta khác lối
hy vọng rằng khi ta gặp lại nhau
ta sẽ cười và chúc nhau hạnh phúc

.:oo0wjndy0oo:.
11-11-2010, 10:34 PM
cọp ơi quá khứ mãi là kỉ niệm
dù buồn dù vui ta vẫn mang theo
hãy chấp nhận và tương lai bước tiếp
hạnh phúc niềm vui chào đón gọi mời

tiếu_gia
11-11-2010, 11:08 PM
Quá khứ êm đềm nhẹ bước êm
Để cho một kẻ khóc trong đêm
Nhoà mi ướt đẫm lệ trào thêm
Chẳng thể bước tiếp một đoàn đường
Bởi vì nỗi nhớ mãi vấn vương
Đêm trường thao thức nỗi nhớ thương
Gửi người phương ấy tình yêu này
Để mùa thay lá người bước qua
Bỏ quên quá khứ mã đợi ta

pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 06:30 PM
quá khứ gắn liền với kỷ niệm
trong kỷ niệm thì sẽ có vui bùn
dù vui bùn ta vẫn sẽ mang theo
để nhớ hoài kỷ niệm khi hạnh phúc

.:oo0wjndy0oo:.
15-11-2010, 02:44 AM
quá khứ , kỉ niệm ấy mãi trong tim
dù buồn dù đau , dù hạnh phúc
luôn ghi nhớ tự nhủ mình bước tiếp
gắng sức vương lên xây đắp đời

kaunhoc_depzai
16-11-2010, 01:09 AM
thơ là muôn vàn cánh chim
đưa em bay bổng đi tìm giấc mơ


:):):):):):):):):):):):):)

bên ấy em cười
16-11-2010, 02:58 AM
Cánh phượng tàn hạ buồn qua vội
Thu về gió gọi lá vàng rơi
Thi nhân ngẫu hứng tâm độc thoại
Lông bút qua tay viết những lời :bicycle:!!!

sn0w_white
17-11-2010, 11:50 PM
vào đây tìm người tri kỉ
hiểu lòng mình đối đáp thơ cả
lâu rồi mới ghé lại nhà
liệu ai còn nhớ mèo này không ta

LuckyGirl113
18-11-2010, 04:26 AM
Lâu lâu không gặp một bóng hình
Vào đây buồn bã nói linh tinh
Người ơi em nhớ anh nhiều lắm
Anh có hay em mãi một mình.

kaunhoc_depzai
18-11-2010, 11:18 PM
gửi gió heo may tặng bạn hiền
lời thơ tạm biệt cảnh hoa tiên
chúc bạn ngàn năm tươi trẻ mãi
nhớ từng bạn đó nhớ đừng quên

bên ấy em cười
19-11-2010, 03:41 AM
Lâu lắm rồi anh đi quên nước mắt
Chẳng nụ cười tiếng hát em yêu
Quên cả anh ngơ ngác giữa ban chiều
Quên cả những mỹ miều kỉ niêm:bicycle:

DiệpPhong
19-11-2010, 04:00 AM
Là vàng rơi trải đầy con phố nhỏ
Em có về nhớ những ngày xưa
Là những ngày ta mãi có nhau
Sao bây giờ xa xôi quá

tiếu_gia
19-11-2010, 09:26 PM
Nắng vàng trải xuống sân trường
Tìm đâu một cánh phượng hồng năm nao
Để ta run rẩy thầm trao
Để người nhận lấy mà nao nao lòng

DiệpPhong
19-11-2010, 10:42 PM
Khoảng sân buồn lác đác lá vàng rơi
Gió vội qua đây rồi đi mất
Giọt nắng bên thềm lặng lẽ bơ vơ !!

.:oo0wjndy0oo:.
20-11-2010, 05:39 AM
sân trường xưa hôm nay nhộn nhịp quá
ngày 20 nắng vàng rực rỡ biết bao
học trò nhộn nhịp từng bừng ca hát
mừng thầy cô người dạy dỗ lên người

One_Light_ViVy
20-11-2010, 10:49 AM
Ngôi trường xưa vẫn còn đây
Mà sao không thấy tiếng thầy, tiếng cô.
Cảnh vật tựa vẫn y nguyên
Nhưng người nay đã khác xưa nhiều rồi.
( em là ma mới, văn hơi chuối 1 chút :P cũng góp vui mong các bác chém nhẹ tay :X)

tiếu_gia
20-11-2010, 07:51 PM
18 ơi xa rồi thời áo trắng
Ta lặng thầm nhìn nắng, nắng trường xưa
18 ơi thầm lặng bước đơn côi
Đã xa rồi một thời nông nổi
Cánh phường hồng ta vội vã trao ai

.:oo0wjndy0oo:.
21-11-2010, 02:57 AM
12 năm trôi qua trong yên lặng
thời áo trắng ấy - một thời khó phai
để rồi những lúc mệt nhoài
một mình nhớ lại nắng mai sân trường
cô thầy bè bạn mến thương
cùng nhau chia sớt nỗi buồn niềm vui
những kí ức đã chôn vùi
giờ đây nhớ lại thầm vui trong lòng

bom bom
03-12-2010, 11:37 AM
về thăm thầy cũ trường xưa
nhớ thầy xưa cũ sớm trưa miệt mài
sân trường đã vắng bóng ai
lá thu vẫn rụng trải dài khắp sân
trường vẫn thế!,nhưng thầy nay đã khác
bởi chúng em đã bước hết sang đò.

_thachthao_
03-12-2010, 12:33 PM
con đò xưa ngày ngày lặn lội
slớm khuya vất vả và miệt mài
bên đèn dầu từng trang giáo án
lặng lẽ lo tương lai học trò
nhưng học trò mấy ai biết đến
nỗi vất vả của thầy của cô
mong cho trò từng ngày khôn lớn
trở thành người giúp ích cho đời

tiếu_gia
05-12-2010, 06:58 AM
Bước phong trần chân bước liêu xiêu
Đời phiêu dạt biết bao giờ thành đạt
Mộng làm trai mang ý chí sạn chai
Vì tương lai ngày mai ta dựng nghiệp
Để đường về ko gục ngã trước ai

sn0w_white
05-12-2010, 07:36 AM
tất cả vì tương lai phía trước
thầm tự nhủ phải gắng vươn lên
ể tinh thần mãi mãi vững bền
dù chông gai quyết không gục ngã

voanhvudangphong
09-12-2010, 08:01 AM
tơ lòng đứt đoạn đã từ lâu
ngàn năm dang díu giấc mơ sầu
một thoáng hửng hờ tình vụt mất
dư âm còn đọng tận mai sau

voanhvudangphong
09-12-2010, 08:07 AM
cô liêu một bóng dưới trăng tà
sương tình lành lạnh buốt xương da
mưa sầu tan tát mùi li biệt
gió bấc không làm nàng xa ta:smioh::cr::icon_cung:

kelly_kelly_ngoc
12-12-2010, 02:18 AM
thế nhân mưa gió lắm ưu sầu
ta ngồi lặng lẽ giữa đêm thâu
hỏi xem nhân thế người đâu mất
để ta hiu quạnh biết bao lâu...

voanhvudangphong
18-12-2010, 05:35 AM
hỏi người người ở nơi đâu
yêu chi mà lại chuốt ưu sầu
vấn vương người củ xa xâm quá
tình đầu gian dở khóc đêm thâu

.:oo0wjndy0oo:.
18-12-2010, 07:11 AM
tình đầu gian dở nhưng đẹp màu
tình yêu khờ dại nhưng sáng trong
mai này trên đường ta bước tiếp
vẫn thấy đẹp mãi mối tình đầu

pecop_bun_nho_anh
20-12-2010, 08:38 PM
Tình đầu thì đương nhiên phải đẹp
Tình đầu thì tất nhiên phải vui
Tình đầu chứa chan nhiều hạnh phúc
Nhưng tình đầu cũng lắm đau thương

hoanghonkyniem
20-12-2010, 09:37 PM
trong đêm vắng ta tìm vầng tâm sự
Tìm vần thơ ai nở cắt làm đôi
tìm mối tình thiên thu nơi vĩnh cữu
tìm trăng tròn ai bán lặng chôn vùi

~*ẢO ẢNH*~
20-12-2010, 09:53 PM
Trăng kia khi khuyết khi đầy
Tình buồn tan vỡ như mây qua thềm
Ngừoi về thao thức từng đêm
Hỡi ôi chẳng hiểu êm đềm ngày xưa

.:oo0wjndy0oo:.
20-12-2010, 11:05 PM
ngay xưa nay đã thật xa
kỉ niệm đã cũ chôn vùi trong tim
nhiều lúc ta chợt kiếm tìm
1 thời kỉ niệm hai ta chung đường

~*ẢO ẢNH*~
20-12-2010, 11:31 PM
Chung đường mà chẳng quan tâm
Mỗi người một bóng lâm thâm lạnh lùng
Cớ sao ta lại bước cùng
Để cho tan nát không chung một lòng

DiệpPhong
21-12-2010, 01:18 AM
Gần bên nhau như phương trời xa lạ
Muốn mở lời sao chẳng dám nói ra
Để bây giờ em lỡ cất bước đi xa
Còn lại tôi với nỗi nhớ "thiết tha" ( thả lun cho nó theo vần :()

MeLjn_Khjn
21-12-2010, 10:51 PM
Tình ta một thuở đã qua
Gặp nhau xin hãy gọi là cố nhân
Nghẹn ngào lòng vẫn phân vân
Quay đi vội vã, bước chân lạnh lùng

chicken_king
22-12-2010, 10:59 AM
chia tay rồi, thật vậy sao
bước qua lẳng lặng chẳng chào 1 câu
vẫn là em đó tóc nâu
vẫn là anh đó, tình đâu mất rồi?

MeLjn_Khjn
22-12-2010, 11:47 PM
Vỡ tan một mảnh tình tôi
Ngọc ngà thân xác xa xôi mịt mùng
Mơ màng lối cũ bước chung
Rối tung tâm trí dỡ khùng dỡ điên...

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 02:11 AM
mơ làm gì khi biết không thể
hai ta giờ đã không chung đường
lòng dù đau , bảo mình bước tiếp
quyết vươn lên không thua kém người

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 02:23 AM
Sự đời tẻ nhạt
Rát buốt vào da
Tôi gắng bước qua
Nhưng mà không thể
Phải chăng quá trễ
Để nói lời yêu
Tôi nhớ em nhiều
Tình yêu xơ xác...

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 02:27 AM
vì người không nói
em phải ra đi
để giờ mỏi mệt
nhớ người nơi đâu
người ơi có hiểu
giờ đã khác rồi
hai ta không thể
nối lại tình đầu

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 02:41 AM
Gió vô tình cuốn lấy tôi
Sỗ sàng gió cuốn mắt môi phai tàn
Dịu dàng gió đến ủi an
Phải chăng gió cũng hiền ngoan yêu người?

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 02:53 AM
gió đây có tiếng vô tình
lang thang khắp chốn không dừng nơi đâu
để rồi những lúc u sầu
lại bay bay mãi về nơi chân trời

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 03:04 AM
Về đây này! Hỡi gió ơi!
Giội vào ta để thấy đời mênh mông
Cuốn đi hết những nặng lòng
Thắp cho đời chút ngọt trong dịu dàng

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 03:13 AM
lang thang khắp chốn phiêu bồng
để giờ cảm thấy lòng trống không
cuộc đời sự nghiệp còn dang dở
chuyện tình may rủi có như không

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 03:17 AM
Không còn ai bước chung đường
Lối mòn xưa cũng vấn vương ít nhiều
Dăm con bướm thắm buồn thiu
Chập chờn bay, biến vào chiều lặng câm...

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 03:27 AM
những chiều xưa mình vẫn nhớ mãi
đi bên nhau dưới nắng chiều tà
lòng hạnh phúc khi tình chớm nở
vậy mà giờ xa mãi mãi xa

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 03:34 AM
Hạnh phúc đôi khi chỉ thoáng qua
Nhẹ như là gió thoảng như là
Ai không trân trọng mà nắm giữ
Tan vào hư vô khó tìm ra...

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 03:40 AM
chính vì chỉ là thoáng qua
khiến ta hối hận khiến ta đau
ngày xưa ấy vô tình tuột mất
rồi mai sau nhận ra mình sai lầm

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 03:44 AM
Sai lầm cứ nối gót sai lầm
Bước dài nối bước giữa lâm thâm
Mưa phùn vương vấn càng vương vấn
Tiễn chuyến tàu xa trời lạnh căm

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 03:48 AM
ngày người đi trời đầy mưa gió
đứng nơi xa chẳng nói lên lời
lòng thầm nhủ chúc người hạnh phúc
bên ai kia chẳng phải là tôi

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 04:01 AM
Ngày người về trời cũng lắm gió mưa
Hơi giá buốt thoáng qua tôi rối rit....

chicken_king
23-12-2010, 05:12 AM
về đây rồi xin ở lại cùng tôi
tiếp lửa tình lên đôi môi đã tắt

~*ẢO ẢNH*~
23-12-2010, 05:47 AM
Tắt rồi thắp lại những chiều hôm
Ngọn lửa đêm đông chốn mịt mùng
Hoa cỏ còn vui cùng gió lạnh
Tầm hồn mơ mộng với đêm đông

heocon_kc
23-12-2010, 10:40 AM
Đông lạnh không? hãy chờ Xuân đến nhé
Xuân dịu dàng mang nắng ấm về đây
Cùng cỏ cây và tiếng chim ríu rít
Cho mùa dài không lạnh, dù là Đông

MeLjn_Khjn
24-12-2010, 08:41 AM
Dù là đông vẫn ấm êm
Nắng xuân tíu tít chảy mềm ngoài kia
Đôi ta dù đã cách lìa
Mà sao vẫn cứ sớm khuya đi về

Tuyệt
24-12-2010, 08:34 PM
Về đi thôi hỡi mùa xuân ấy
xoá nhòa đi cái lạnh mùa đông
cho cỏ cây thay màu sắc mới
nắng xuân về ấm mảnh hồn tôi

.:oo0wjndy0oo:.
24-12-2010, 11:10 PM
đông lạnh quá tim tôi băng giá
mùa xuân về liệu ấm áp chăng
bao mùa rồi mà tôi vẫn thế
vẫn cô đơn lạc lõng giữa đời

~*ẢO ẢNH*~
24-12-2010, 11:21 PM
Mùa đông cơn gió vi vu
Ngồi bên quán vắng nghe ru thơ tình
Ngoài đường vừa đón bình minh
Hàng cây góc phố rung rinh gió cười

.:oo0wjndy0oo:.
25-12-2010, 07:46 AM
vẫn tán lá vẫn hàng cây
vẫn con đường ấy bao ngày nắng lên
vẫn chiếc lá rơi bên thềm
mà người xa khuất giờ quên lối về

MeLjn_Khjn
26-12-2010, 07:03 AM
Lối về cỏ vướng bết bê
Sình văng lem luốc ủ ê nặng mùi
Mưa dầm trời đất tối thui
Trời xui đất khiến cho tui nhọc nhằn

thanhphuc
29-12-2010, 02:29 AM
Giữa một chiều mơ ngắm gốc mai
Nắng rọi dáng ai bóng đổ dài
Én lượn mây trôi ta lẩn thẩn
Trông bầy ong bướm tự tìm ai
Mơn man gió thoảng như ai hỏi
Nắng tự bao giờ đợi xuân khai
Tri kỉ giờ nay còn biền biệt
Trông ngóng rứt ray một gót hài

dungnhinanh_em
29-12-2010, 02:56 AM
Gót hài nhẹ bước chân mây
Dáng son em đứng làm ngây ngất lòng
Bài thơ bỡ ngỡ mộng mơ
Lạc vần nhầm điệu ngu ngơ nhớ người

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 04:22 AM
bài thơ ấy vẫn hoài dang dở
như tình mình vẫn vậy mà thôi
viết sao đây cho bài thơ trọn vẹn
làm j đây cho hạnh phúc mỉm cười

tiếu_gia
29-12-2010, 08:06 AM
Mỉm cười mà lệ ướt tim
Nhìn người đi mãi biết tìm tìm đâu
Trăm năm cũng một chữ sầu
Mà sao ta mãi đớn đau hỡi người

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 08:08 AM
đau làm gì đau làm chi
mỉm cười đời sẽ vui tươi thui mà
cuộc đời bão táp phong ba
chỉ cần cố gắng sẽ là niềm vui

tiếu_gia
29-12-2010, 08:17 AM
Niềm vui ta mãi kiếm tìm
Mà sao chỉ thấy lặng im bốn bề
Bao giờ người lại trở về
Bao giờ tìm lại lời thề năm nao

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 08:19 AM
lời thế xưa đã thành dĩ vãng
hãy quên đi bước tiếp con đường
niềm vui hạnh phúc cùng yêu thương
ở nơi phía cuối con đường ta đi

tiếu_gia
29-12-2010, 08:27 AM
Ta đi ta lại bước đi
Sao đời ta mãi đơn côi hỡi đời
Tìm hoài một bóng ai cười
Tìm hoài một bóng của người ta thương

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 08:29 AM
trên đời vẫn có chữ duyên
chỉ cần cố gắng sẽ tìm ra thôi
người ơi hãy cứ mỉm cười
một ngày kia ấy người tìm ra thôi