PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sống không khó....



Wesly Sneijder
25-09-2010, 10:19 AM
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 đất nước mà có 1 vị vua đưa ra 1 điều luật lạ lùng là: những người bị xử tử trước khi chết sẽ phải nói một câu bất kì, nếu là nói dối thì bị treo cổ, còn nếu câu nói đó là nói thật thì bị chặt đầu. Rất nhiều người đã tù không bị treo cổ thì cũng bị chặt đầu, hoặc nếu nói 1 câu mà không xác định được là dối hay thật thì coi như là nói dối.Đàng nào cũng chết,nhiều tù binh thường nói cho có thôi.Nhà vua vẻ đắc ý lắm, nhưng đã có 1 người đã sống sót trở về khi nói 1 câu mà không phải thật,cũng không phải nói dối.Từ đó,luật lệ này cũng bị bãi bỏ luôn.Đố bạn tìm được câu nói đó.

Cát bụi
25-09-2010, 05:57 PM
Than ôi . tôi sẽ bị treo cổ

Wesly Sneijder
25-09-2010, 08:55 PM
Tức thật, toàn bị Cát Bụi...phải ra một câu đố thật khó cho Cát Bụi tịt ngòi về với cát bụi luôn.huhu

Cát bụi
25-09-2010, 10:37 PM
Cát là đứa ngu nhất đố zui này đấy . Cao thủ chưa suất hiện

Seach_Sweet_Smile
25-09-2010, 11:18 PM
hương ak câu nè dạo trước mjk cũng post lên rùi nên bạn ko nên giận CAT BUI đâu a' .