PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều dài nỗi nhớ



man_loveloster
23-09-2010, 03:40 PM
Đã lâu không vào HHT, hôm nay ghé thăm, tự dưng muốn viết một cái gì đó, muốn sống lại những cảm xúc của trước kia, để lại được thấy tiếng thổn thức lòng mình qua những vần thơ… vẫn với suy nghĩ: “Những sáng tác nhỏ, có thể hay, có thể không hay, nhưng là những điều tâm hồn tôi muốn nói”



CHIỀU DÀI NỖI NHỚ

Anh mơ về nơi ấy

Đất Kinh thành vào thu

Nắng vàng tươi rất dịu

Trời trong hơn bao giờ...



Anh mơ về nơi ấy

Đất Kinh thành vào thu

Con đường thơm hoa sữa

Chiều, hương vương tóc mềm...



Anh gọi ngày ngắn lại,

Anh gọi đêm mau qua

Cho dài thêm nỗi nhớ,

Cho sâu niềm thiết tha...



Thiếu em, thành phố vắng

Con tim xanh nỗi buồn

Chiều ngát hương hoa sữa

Mênh mang niềm yêu thương!

man_loveloster
26-09-2010, 08:29 PM
MƯA NGÂU


Tháng 8 dài theo những cơn mưa ngâu
Trắng xóa đêm, trắng xóa ngày... mong nhớ!
Bậc cầu thang, vệt nước dài tư lự
Sợ làm trôi những dấu vết... chưa xa...

Rặng bằng lăng lại hết một mùa hoa
Vết thương cũ thôi không còn nhức nhối
Sau những trận mưa ngâu, chân trời như rất mới
Ta hình dung em rạng rỡ lúc ta về

Em dìu ta ra khỏi những cơn mê
Khi lý trí ám u như trời nhiều mây xám
Và sau rất dài... cơn mưa em, tâm hồn ta nắng rạng
Hương sữa mùa thu... thôi sắt se lòng!

Ta lại mải mê tìm, không bắt đầu từ những hư không
Hạnh phúc ở trong tay ta rất thực
Dẫu sắc bằng lăng vẫn tím trong ký ức
Dẫu mùa thu hoa sữa vẫn rơi đầy...

black~rose
27-09-2010, 06:08 PM
Chjều mưa buồn trống vắng
em lạj nhớ đến anh
mưa thì mãj cứ rơj
như đuà kẻ lẻ loj
pao nhjêu hạt mưa rơj
là pấy nhjêu nỗj nhớ
chjều dàj của nỗj nhớ
em cũng không đếm được
chỉ pjết mưa em nhớ.

man_loveloster
30-09-2010, 10:35 AM
thanks black~rose!


ĐÂU CẦN PHẢI NÓI...


Con phố chiều nay mình chung nhịp bước
Sữa ngát hương thơm, thu quá nửa mùa
Người tấp lập, chiều tan tầm - đông quá!
Lắng tâm hồn nghe từng nhịp yêu thương

Đâu phải nói yêu nhau nhiều lắm lắm
Tay trong tay... đủ biết có nhau rồi
Dẫu xa lắc tận chân trời, góc bể
Cũng hiểu thầm... mình mãi mãi tròn đôi!

Anh vốn vẫn yêu mùi hương hoa sữa
Mỗi mùa thu... dịu mát cả tâm hồn
Heo may lạnh, chiều thu ùa qua phố
Vẫn nghe lòng ấm áp, thân thương

Là thế đấy, tình yêu từ muôn thủa
Mình lấp đầy những khoảng trống trong nhau
Rồi có thể sớm mai thành phố vắng
Thời gian đi, hoa sữa nhạt hương mùa
Ta không thấy trái tim mình trống vắng
Đường không buồn, dẫu chỉ một mình đi...

black~rose
02-10-2010, 01:38 AM
bước chân em chợt về lại lối xưa
nơi đôi ta bao lần qua lối đó
thoảng mùi hương của hoa mộc lan trắng
nhớ chiều mưa tay anh nắm tay em
kéo chạy trốn cơn mưa chiều vội vã
lòng chợt thấy yêu thương quá anh à
kỉ niệm đó giờ lặng lẽ ngủ yên
chiều nay về em đi trong lặng lẽ
vẫn đường xưa, góc phố cũ ngày đó
vẫn mùi hương hoa mộc lan trong gió
mà sao chỉ còn mình em bước đi
rồi cơn mưa vô tình quay trở lại
để chợt nhớ đến anh trong sâu thẳm
ta bất đầu cũng chiều mưa năm ấy
có hoa mộc lan trắng vương tóc em
ta kết thúc cũng trong chiều nơi này
cánh mộc lan khẽ khàng rơi vô tình
vương tóc anh-lặng lẽ anh ra đi
để khi em tìm lại chốn cũ
để mưa chiều làm bạn hoa làm thơ
và anh là kỉ niệm không đặt tên.

Gió Bụi
03-10-2010, 11:05 AM
Tháng 8 về mang những cơn mưa thu
Ướt nhoè đêm mưa trắng ngày khuất lối
Căn phòng nhỏ kỷ niệm còn nguyên mới
Một chút buồn cho suy nghĩ đi hoang ...

Tháng 8 về mang những giấc mơ tan
Không là ảo có chắc mong là thực
Bởi khi ta là người không sống thật
Lấy nghĩa chi mà đòi hỏi....vì sao....

Tháng 8 về mang cả những niềm đau
Tận sâu thẳm chỉ một mình ta biết
Vẫn hoài nuôi chuyện tình yêu bất diệt
Không phai phôi dù có lúc dỗi hờn

Tháng 8 về mùa thu vẫn xinh hơn
Bỡi mưa ngâu đã bắt cầu ô thước
Hãy yêu đi đường dài còn phía trước
Chớ ngại ngần khi quá khứ xa bay


Tháng 8 về mang cơn gió rung cây
Bụi thoáng bay lá rơi đầy ngỏ vắng
Xin nơi đây một phút giây khoảng lặng
Ngẫm lại mình với chuỗi nhớ miên mang

L.Q


u

man_loveloster
06-10-2010, 01:52 AM
NGÀY MƯA


Một ngày tầm tã mưa rơi
Người xa xôi quá, mà tôi ... một mình!
Mưa hữu ý hay vô tình?
Chọn cô đơn... gợi tâm tình thiết tha
Bao nhiêu lần gặp, mưa sa
Bây giờ không gặp, thành ra... mưa buồn!
Giọt sầu chen giọt mưa tuôn
Xin mưa nhắn gửi nỗi lòng ... tới ai...

black~rose
12-10-2010, 03:39 AM
Nhớ trong nỗj nhớ vơj đầy
nhớ trong hạt nắng vàng thu trảj dàj
nhớ trong cơn mưa vộj vàng
để mưa lặng lẽ lòng ta nhớ aj
nhớ trong kí ức thuở nào
để rồj cứ nhớ trong sợj hư vô

man_loveloster
24-11-2010, 09:20 AM
ĐÔNG SANG

Tạm biệt nhé mùa thu
Với nồng nàn hoa sữa,
Cả sắc nắng vàng trong
Dịu dàng bên ô cửa.

Ngoài kia ào ạt gió
Mùa đông đã sang rồi
Chiếc lá vàng sót lại
Run mình... không muốn rơi!

Khoác thêm một lần áo
Sao lạnh còn chưa vơi?
Nhớ sao bàn tay ấm
Ước chi... không cách vời!

Đưa tay cầm ngọn gió
Khẽ thì thầm bên môi “...”
Biết người nơi xã ấy
Thấu chăng lòng yêu tôi?!

man_loveloster
18-12-2010, 09:27 PM
Từ những điều hư vô



Mong manh từng cơn gió

Mong manh áng mây trời

Và mong manh hơi thở...

Cuộc sống này mong manh!


Những con thuyền rời bến,

Chuyến tàu rời sân ga...

Cái gì như cũng vội

Chợt gần rồi chợt xa


Bao cuộc đời đã qua,

Bao cuộc đời đang sống

Để gieo mầm hi vọng

Những cuộc đời ngày mai


Từ những điều rất nhỏ

Mong manh đến hư vô

Góp gom thành bất tử

Như tình yêu...

...không chết bao giờ...