Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vô đề , ko coi đừng hối hận............



tohru
10-09-2005, 03:12 PM
post 1 lượt nên hơi bị nhiều coi đã luôn đóa

Tỉnh giấc rồi sao thấy dạ lâng lâng
Người đã đến sao lại đi vội vã
Người có biết người luôn là tất cả
Là sức sống vực dậy trái tim ta

Trái tim này chưa một lần sầu khổ
Nay vì người mà mang nặng những ưu tư
Muôn đời ta sẽ chịu ưu tư đó
Chỉ một lần mong được gặp người thôi

Mang hình ảnh một người con gái,
Vào mộng hồng, duyên kết tương lai.
Ngỡ sống trong, lâu đài tình ái,
Nhưng chỉ là , ảo ảnh chua cay..

Tuy chua cay nhưng đó là mộng đẹp
Mộng ngoài đời còn có lẽ chua hơn.
Tình chưa đến, nhưng đã vội vụt bay
Sao ta thấy, cuộc đời này vô vị.

thơ 4 chữ

Có người ta ngại gặp
Đôi mắt như ánh đèn
Những điều ta muốn nói
Người nhìn đã sáng lên

Có người ta ngại gặp
Mở tâm hồn đại dương
Ta như con thuyền nhỏ
Lòng nhỏ nhoi cánh buồm

Có người ta ngại gặp
Vì một bàn tay lơi
Nắm ta rất hờ hững
Mà được ta suốt đời

Có ngươì ta ngại gặp
Bởi ít nói ít cười
Chào ta đầu cúi thấp
Mà đứng cao ngang trời.

tiếp....
Tình như ngọn lửa giữa mùa Đông,
Thấp thoáng nơi đây tuyết ngập lòng,
Tôi muốn nói lên lời tình ái,
Nhưng sợ tình thành chim én bay..

Có chữ tình cho ta luôn sầu khổ
Ngày ngẩn ngơ chờ cánh đào bay
Đếm giấc mộng đêm trôi thành dĩ vãng
Chờ nắng mai sao bỗng hóa là mơ...

Đã yêu em sao anh chẳng chịu nói
Để đêm về thương tiếc mỏi mong ai
Chữ yêu đẹp sao lòng người ái ngại
Để âm thầm tôi tiếc buổi sớm mai.

rượu làm ta quên sâu khổ
trà làm thanh thản tâm hồn
đàn bà chỉ gây lên hờn oán
chọn đàn bà chỉ chuốc hận vào tim

Nhận được thư em lúc nhá nhem,
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ....
"Anh oi,.. ngày mai.. nó lấy em ...!"