anhmatduatinh408
21-09-2010, 04:25 AM
mỗi khi nhìn lại những chặn dường dã di qua, em sẽ lặng lẽ mĩm cười với số phận, với tình yêu va hạnh phúc, mĩm cười với sự khờ dại, ngây ngô cũa một thời, mĩm cười với nỗi niềm cũa riêng em, anh dâu biết rằng cảm xúc cũa em giờ dây chồng chất như thế nào, bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu dằn dặt, bao yêu thương và hy vọng, tất cả diều vỡ òa, khi những kĩ niệm êm dềm và bình yên ngày xưa ấy hôk còn thuộc về riêng em nữa, anh dâu biết rằng, em luôn tỏ ra tươi cười, vui vẽ, luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắng, nhưng dằng sau những nụ cười và tính cách dó, em là con người nhu thế nào, chắc anh biết dược mà, có lẽ anh chưa bao giờ dặt thữ mình vào vị trí cũa em nên anh hôk thể hiểu dược nổi dau giờ này em phải trải qua, anh chẳng thể nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong mắt em, hôk thể hiểu dược trái tim em dang dau khổ như thế nào, và anh củng hôk thể biết dược cuộc sống cũa em giờ dây tẻ nhạt và dơn dộc như thế nào, em chỉ mong anh mãi là của em, mãi ở bên cạnh em, yêu thương và chăm sóc, quan tâm em như ngày xưa ấy thôi,..nhưng giờ thì em biết em dã nhầm, tình cảm hay bất cứ thứ gì cũng vậy, chỉ khi dặt dúng chỗ, nó mới phát hy tác dụng của nó, thật ngây thơ khi nghĩ rằng, chĩ cần em cố rắng, tất cã rồi sẽ theo ý của em, nhưng hôk ngờ, dù tình cảm có lớn, thậm chí là vĩ dại, co trong sáng chân thành cách mấy, thì khi hôk dặt dúng chỗ, nó sẽ gây dau khỗ cho cã 2, em thì cứ ngây thơ nghĩ rằng những hành dộng của em sẽ làm anh hạnh phúc gì vậy má cứ cho di với hy vọng mong manh rằng 1 ngày nào dó anh sẽ thấu hiểu và rung dộng, dể rồi khi tĩnh giấc mơ mới biết là em dang tự làm khổ bản thân, còn anh thì cảm thấy thật khó xữ mà hôk thể nói ra gì sợ làm dau lòng em, có tình cảm quá trong sáng và to lớn dó, bởi vậy cứ nhẫn nại chịu dựng, hôk dám từ chối, nhưng hôk dủ tình cảm dể tiến lên, cuối cùng thì cả 2 cùng dau khổ, giờ thì em thông suốt rồi, em yêu anh thật sự hôk nhất thuyết phải kè kè bên cạnh anh, tỏ ra quan tâm và chăm sóc cho ai dó mà chính là thể hiện diều ngược lại, lặng thầm dừng bên cạnh, thậm chí tỏ ra lạnh lùng vô cảm có khi lại hay hơn, dù cho nó co xé nát tâm hồn em, dù cho nó có làm em quằn quại trong dau đớn, em có nên buông tay dể anh dược tự do và hôk vướng bận suy nghĩ, dể những hành dộng và cử chĩ quan tâm của em, những tình cảm cháy bỏng của em sẽ mãi mãi trong im lặng dù cho nó có dài lắm và nó giầy xé tan nát con tim em 1 lần nưa...!!!!!!
lar_go
24-09-2010, 07:08 AM
anh không biết nụ cười ấy có phải là tất cả mà em đã làm được ko hay mỗi đêm về lại âm thầm khóc trong đêm tối vô tình và có đôi khi những giọt nước mắt đó đã làm em mạnh mẽ thêm và cứng rắn hơn biết bao nhiêu mà không như những gì em đã nói hạnh phúc có thể bên em và hạnh phúc có thể thoáng qua bên em lúc nào , nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với em.em hãy tự tin lên vì hạnh phúc vẫn ở xung quanh em vì em chưa cảm nhận được điều đó thôi , biết đâu ở nới nào đó có 1 ngườii vẫn chờ vẫn đợi và theo từng bước chân của em thì sao có khi nào lúc đó cũng là 1 niềm hạnh phúc trong nụ cười nữa ko em hay lại là 1 lần hạnh phúc vì nước mắt nữa chứ. em đã cô núi kéo nhưng không làm được vậy hãy buông xuôi 1 lần để cảm nhận lại nổi niềm ấy em nhé. cuộc sống còn nhiều điều chờ em ở phía trước hãy bước thật dài em nhé và mỗi sáng thức dậy là niềm vui vui một niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhoi chúc em hạnh phúc vì những điều em đã chọn nhé
anhmatduatinh408
25-09-2010, 03:52 AM
em lặng lẽ 1 mình bước di trên con dường của riêng em, con dường ấy hok có anh bên cạnh, hok có anh chung bước,hok có anh chia sớt nổi buồn,vui..nhưng , em vẫn tin mình sẻ mạnh mẽ và cứng rắng hơn khi hok có anh, hok có bàn tay anh nắm lấy bàn tay em dể dìu em dậy mỗi khi em vấp ngã, ôm trọn em trong lòng những khi em khoc..dể rồi , mỗi khi nhìn lại em mĩm cười với nỗi niềm của minh..!!:))
lar_go
26-09-2010, 05:22 AM
biết đâu trên những đoạn đường em đã đi qua , vẫn có một ban chân bước thật chậm và nhẹ nhàng và bên lề của con đường để nhìn em đi mỗi ngày chứ. biết đâu mỗi lần người ấy nhìn thấy em vấp ngã là 1 lần chạm vào nổi đau người ấy và mỗi lần nhìn thấy em cười là niềm hạnh phúc vủa người ấy thì sao em.có những điều em muốn nhưng sẽ ko được và những điều em không muốn sẽ luôn ở lại bên em chứ
hãy vui và cười tươi lên em nhé sống thật hạnh phúc đó mới là điều em cần làm
lethu6689
27-09-2010, 03:35 AM
bên cạnh bạn ko có 1 nửa bước cg,nhg bên bạn vẫn có nhứng ng bạn mà
chẳng bao giờ con ng ta lẻ loi cả:)
anhmatduatinh408
27-09-2010, 06:32 AM
hãy dể những ký ức dẹp mãi trong tim, còn những gì dau thương, hãy trôn vùi vào dĩ vãng dể mỗi khi nhớ về 1 thời, mình hôk phải hối tiếc và giá như.....anh hãy dừng lại ở quá khứ của em nhé, hãy dừng lại nơi chúng ta kết thúc, anh dừng tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hiện tại của em nữa, anh hôk biết rằng làm như thế anh khiền em mệt mõi lắm hôk...dù tình yêu của anh và em dã tan vỡ thì em vẫn tin vào diều kỳ diệu của tình yêu, em sẽ tìm cho mình một người thật sự yêu em và nằm chặc tay em khi em gục ngã, người dó chắc chắn sẽ hôk bao giờ buông tay em ra nhu anh....và 1 diều hết sức quan trọng, anh hãy trân trọng những gì có trong tay dừng dể nó vụt mất rồi hối tiếc, nữa kia của anh cũng là con gái mà, nếu người dó biết anh như thế thì sẽ buồn lắm dó,giống như anh ngày xưa khi bên anh vây..!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.