PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ mới , ko coi uổng lém à nghen.....



tohru
10-09-2005, 03:05 PM
Gặp gỡ bây giờ là tiếng đau !


Đừng gọi nhau bằng tiếng xa xôi ,
Bao năm gặp lại cũng xong rồi ?
Ngày xưa ngôn từ êm dịu quá ,
Sao giờ ai đó xé hồn tôi ,



Không thể gọi nhau bằng tiếng yêu ..

Tiếng yêu ai chôn giấu vào chiều ..

Bia đá hòang hôn sao đã khắc ..

Tình ấy bây giờ được bấy nhiêu !



Hỏi không kịp hỏi những mong chờ ..

Tiếng nàng vẫy gọi tiếng thờ ơ ..

Là sắc giọng nào xao xuyến đó ..

Nhưng hồn trong đấy đã thành tro ..



Tình cảm trong tôi chừng hấp hối ?

Thôi rồi ! thôi hỡi biệt từ đây ..

Lòng tôi , một trời mây mù tới ..

Che khuất cho vừa hết đắng cay ..

còn nữa ...

Hạnh phúc sao ta phải khổ đau ?



Hạnh phúc sao em , Hạnh phúc nào ?

Gom góp nơi đâu , mộng ước ao ..

Ai đặt vào tim nhiều tơ tưởng ..

Cho chúng ta tìm , hạnh phúc nhau ..



Hạnh phúc em sao mi ướt buồn ?

Khỗ đau tôi nghĩ có là hơn ..

Nên cứ mỗi lần thương lẫn nhớ ..

Lại cả đêm trường thắm cô đơn ..



Ngày tháng tựa hồn con sóng nghiêm ..

Đố ai giữ được sự dịu yên ?

Hãy nén lòng nhau vào mỗi lúc ..

Đợi chờ không gặp dáng thần tiên..



Dòng đời bất tận mệt nhoài xoay ..

Làm sao ôm được mộng tương lai !

Bởi ta mang danh người trần thế ..

Phải chấp tay cầu chuyện đắm say ..

lần sau post tiếp giờ mấy bồ coi đỡ nghe