Muội Muội
21-09-2010, 01:16 AM
KK ơi!
Đi dọc thời gian, lặn lội khắp những nơi mà KK hay nghía vô mà chẳng thấy bóng KK đâu. Lần gần đây em nhận được tin của KK chỉ có một dòng chữ duy nhất để lại trong yahoo offline messenger: “Úi giời”.
“Úi giời” và chẳng còn gì nữa. Mất ĐT lần 2, vừa mới xin được số điện thoại của huynh em, còn chưa kịp hỏi số của KK nữa. Phi Anh nó ngồi kêu hoài là em hậu đậu. Hix.
Em nhớ KK, thật đấy. Muốn nói chuyện với KK lắm. Muốn kể cho KK nghe những chuyện gần đây của em lắm. Muốn nói cho KK biết công việc mà em đang làm lắm… Nhưng mà lúc muốn nói lại không làm sao để nói.
KK còn ở Hà Nội không? Đất này còn giữ được bước chân thích phiêu du của KK không? Phiêu bạt như bước chân của người lữ khách không bao giờ ngừng nghỉ trong những câu chuyện mà KK hay “chém gió” với em ấy. Giờ muốn hỏi KK chút kinh nghiệm viết truyện kiếm hiệp mà KK cứ như bóng chim tăm cá.
Người ta nói con trai tuổi sửu số phận long đong lắm, lăn lộn mãi rồi sau cùng cũng phải quay lại từ cái nơi mình đã xuất phát. Em biết KK còn có nhiều dự định lắm, còn nhiều hoài bão lắm, còn nhiều những điều muốn làm lắm… Có lần KK đã nói rồi đấy… Nhưng cứ bước chậm thôi KK nhé! Đừng ước mình to hơn con voi để ăn một miếng hết toàn bộ nó như trước nhé. >.< Quan trọng là đừng để lần nữa đánh rơi điều quan trọng của đời mình để rồi u sầu cô độc mãi.
Lời hứa đi uống bia và nghe nhạc rock giữa em và KK hình như vẫn chưa xong nhỉ? *cười* Tháng sau KyO về Bắc, em muốn rủ mọi người offline như xưa, những người từng là “gia đình” của em ở một thế giới không thực. Game là ảo, nhưng tình thân là thực, phải không KK?
Em biết KK hay say.
Nhưng đừng đi uống một mình mãi nhé!
Mong tin KK.
Muội Muội
Đi dọc thời gian, lặn lội khắp những nơi mà KK hay nghía vô mà chẳng thấy bóng KK đâu. Lần gần đây em nhận được tin của KK chỉ có một dòng chữ duy nhất để lại trong yahoo offline messenger: “Úi giời”.
“Úi giời” và chẳng còn gì nữa. Mất ĐT lần 2, vừa mới xin được số điện thoại của huynh em, còn chưa kịp hỏi số của KK nữa. Phi Anh nó ngồi kêu hoài là em hậu đậu. Hix.
Em nhớ KK, thật đấy. Muốn nói chuyện với KK lắm. Muốn kể cho KK nghe những chuyện gần đây của em lắm. Muốn nói cho KK biết công việc mà em đang làm lắm… Nhưng mà lúc muốn nói lại không làm sao để nói.
KK còn ở Hà Nội không? Đất này còn giữ được bước chân thích phiêu du của KK không? Phiêu bạt như bước chân của người lữ khách không bao giờ ngừng nghỉ trong những câu chuyện mà KK hay “chém gió” với em ấy. Giờ muốn hỏi KK chút kinh nghiệm viết truyện kiếm hiệp mà KK cứ như bóng chim tăm cá.
Người ta nói con trai tuổi sửu số phận long đong lắm, lăn lộn mãi rồi sau cùng cũng phải quay lại từ cái nơi mình đã xuất phát. Em biết KK còn có nhiều dự định lắm, còn nhiều hoài bão lắm, còn nhiều những điều muốn làm lắm… Có lần KK đã nói rồi đấy… Nhưng cứ bước chậm thôi KK nhé! Đừng ước mình to hơn con voi để ăn một miếng hết toàn bộ nó như trước nhé. >.< Quan trọng là đừng để lần nữa đánh rơi điều quan trọng của đời mình để rồi u sầu cô độc mãi.
Lời hứa đi uống bia và nghe nhạc rock giữa em và KK hình như vẫn chưa xong nhỉ? *cười* Tháng sau KyO về Bắc, em muốn rủ mọi người offline như xưa, những người từng là “gia đình” của em ở một thế giới không thực. Game là ảo, nhưng tình thân là thực, phải không KK?
Em biết KK hay say.
Nhưng đừng đi uống một mình mãi nhé!
Mong tin KK.
Muội Muội