Xem đầy đủ chức năng : class 12A3dn
bienhoc_menhmong000
20-09-2010, 02:17 AM
Dừng chân đứng lại nhìn room đó
Có mấy vần thơ cũng muốn so
Trau dồi văn vẻ, thêm hiểu biết
Để bồ kiến thức mỗi ngày ''to''.xnha:
bienhoc_menhmong000
20-09-2010, 02:19 AM
:blow:
Bạn hãy nhận ra rằng là
Học thôi chớ có sa đà chuyện yêu
bienhoc_menhmong000
20-09-2010, 02:28 AM
Trên đời này thiếu gì gái đẹp
Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
Anh chính là một đấng thanh cao
Vì sắc đẹp không làm anh nũng nao
Em có thể đẹp hơn những vì sao
Nhưng trong mắt người không cần sắc đẹp
Em chỉ là hình bóng dưới vì sao
Anh không cần không cần sắc đẹp
Anh chỉ sợ lòng em khép nép
Hãy để cho tấm lòng em rông mở
Nhận tấm lòng hơi thở của anh thôi!!!:love-smil:
bienhoc_menhmong000
25-09-2010, 05:08 AM
tui mê... phim ma
hay coi phim ma trong đêm khuya
hôm kia, trong canh thâu
trăng soi mơ mơ bên hiên sương giăng hiu hiu
tui đem phim ma ra coi
con ma trong phim chui ra nơi hang sau
môi thâm đen,tay quơ quơ, răng nhe ra..tui nghe tay chân như đơ
thân tê đi, tim ngưng luôn đang khi tui đang run run
bên hiên tui nghe binh binhnhư ma kêu nơi hang sạu
ai kinh kông bay ngang qua sântui kêu to Ai? không ai thưa
tui kêu thêm to hơn"ai đang đi ngang qua sân"
đêm mênh mông không vang âm Ba tui đang say sưa trong mơ
nghe tui kêu lao theo ra "con kêu ai"
tui như con lươn không sương, tay quơ quơ ra sân
ba ơi ma bay ngang qua sân trong đêm khuya
ba tui nghi nghi "sao ma nghe ...hôi hôi"
con khoan la ba ra coi sao? Ba tui lom khom ra sân
trong tay lăm le cây tre.TUi run run trông theo....................( còn tiếp)
bienhoc_menhmong000
25-09-2010, 05:15 AM
Đang khi tui đang tê tê, ba tui la lên theo
Ai ai đây? Đang đêm hôm chui vô đây chi?
Ta cho ngươi tiêu, ăn cây tre đị Binh! binh! binh!
Tui nghe "con ma " kêu:
" Ba ơi ba! khoan ra tay! con ! con đậy
Hai đây ! ba tha cho con, đêm chơi game online nên leo vô
không kêu nên Ba tui phang thêm:
"hâhaa! game online cho ngươi bay! ta phang thêm dăm cây
Anh hai tui ôm.. mông lăn ra sân
" ôi chân con ôi tay con ôi xương ôi... mông con !
Ba ơi! tha cho con!
..........
Sau đêm thương đau
anh hai tui không di chơi khuya
Ba không đưa "lương" coi như anh hai đi " ăn xin"
Riêng tui! Ngưng luôn coi phim ma
hay ho chi
Đêm đêm yên tâm mơ...............:blow:
Cát bụi
25-09-2010, 05:50 AM
Biển học mênh mông
bơi đâu cũng chết
nếu học thì thấy nhục
không học ba má giục
bienhoc_menhmong000
01-10-2010, 04:29 AM
Biển học mênh mông
bơi đâu cũng chết
nếu học thì thấy nhục
không học ba má giục
Học thì không có nhục
Nhưng mà phải chịu cực
Vì đôi khi có lúc
Chăm chỉ được " thành công"
bienhoc_menhmong000
01-10-2010, 04:30 AM
Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học bắn rẻ tương lai
Thôi thì ta chọn cả hai
Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng
bienhoc_menhmong000
01-10-2010, 04:46 AM
Bán cho tôi cành hoa hồng tươi đỏ
Để khi về đem tặng người tôi yêu
Đóa hoa này cô định bán bao nhiêu
Màu hồng,đỏ tượng trưng gì cô nhỉ?
Hoa cô bán làm lòng tui suy nghĩ
CHuyện tình yêu có đẹp tựa như hoa
Và mộng ước tình yêu có thât là
Bên nhau mãi, chẳng bao giờ cách xạ
AI cũng biết tình yêu là thử thách
Nụ hoa hồng nào kết chặt tình đâu
Khi xa nhau lòng vương vấn nỗi sầu
Xin chủ quán lựa dùm hoa hồng đỏ.
Tặng hoa hồng phải chăng loi bày tỏ
Khi lòng mình chẳng dám ngỏ lời yêu
Mượn cành hoa thay lời nói thật nhiều
Mong ngưởi ấy hiểu lòng tui mong đợi... :icon_birthday:
bienhoc_menhmong000
01-10-2010, 04:53 AM
EM ĐÃ LỚN
Đừng trêu em "cô bé"
Em không thích nữa đâu
Người ta gần mười tám
Sắp thành sinh viên rồi !
Tan trường anh đứng đợi
Làng xóm họ xầm xì
THẹn thùng hai má đỏ
Giấu lòng mình được ai?
Đừng vuốt tóc cầm tay
Không đèo chung xe nữa
Người ta là thiếu nữ
Anh cũng thành con zai!
Đừng nghĩ em đổi thay
Muốn làm cao làm giá
Em chỉ là chiếc lá
Trôi trong suối vàng - thợ
Như qua một giấc mơ
Giật mình em chơt lớn
Nụ hoa vừa mở cánh
Âu vội vàng trao ai?
bienhoc_menhmong000
01-10-2010, 05:06 AM
:mpl:TINH YEU TU NHIEN
tôi tặng em tình yêu không đơn điệu
trăm biến thiên với vô vàn kì diệu
ngàn phương pháp chả tìm ra quĩ tích
đầy hấp dẫn không gian ấy đa chiều!
tim dao động là dấu hiệu yêu thương
chung tần số tình đôi ta cộng hưởng
mảnh tình này ta chia nhau cảm ứng
dâng sóng nhớ não phát điện từ trường .
thủa mới đầu em axit chanh chua
sau phản ứng tình ta dần kết tủa
anh nhận biết mà không cần xúc tác
phenol, quì tím ... chả ăn thua!
(Cái này hay quá cóp về cho zui!!!)
dvcuong.hbths
05-10-2010, 10:58 PM
học chi cho lắm thấm vào đâu
thức khuya dậy sớm thêm nhức đầu
bác sĩ, kĩ sư rồi cũng chết
dốt như thằng đó có sao đâu?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.