Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sao Thế Này????



Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 02:37 PM
Bữa nay trở lại quán thơ xưa
Nhìn quanh sao thấy tựa mình thừa
Bạn bè người cũ đâu nào thấy
Muốn viết đôi dòng mắt muốn mưa!

Coi ra giờ đây mình đã thừa
Vườn thơ hoang tàng tựa buổi trưa
Bao nhiêu cây bút ngày xưa cũ
Nay đã đâu rồi...bạn hiền xưa!?

Chanh Chua
10-09-2005, 08:31 PM
Huynh ơi vườn thơ buồn lắm rồi
Bạn bè xưa cũ người mỗi nơi
Tìm hoài chẳng thấy một ai cả
Nghe nặng nỗi hồn quá chơi vơi

Chanti tự dưng đi mút mùa
Seri đi đâu chẳng thấy thưa
Còn nàng Cà Tím biệt tăm mãi
Moon , Blue cũng không gẵp nữa ......

Nhóc Phong Lan cũng lười biếng rồi
Hồn thơ bỏ phế mãi chơi thôi
Oka rủ áo tạm quên thơ
Vườn thơ còn đó người đâu rồi ......

so_cold
10-09-2005, 09:05 PM
Vườn thơ tôi hỏi người đâu cả
Có lẽ đi về nẻo đường xa
Có còn ai nhớ đôi câu hát
Thơ tình ao ước mộng hồn ta

Kẻ đến người đi ai xa lạ
Hồn thơ rơi nhạt chút phôi pha
Vô tình áo rũ quay lưng bước
Ban chiều thôi nắng khẽ nhạt nhòa

Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 10:33 PM
Đọc mấy câu thơ dạ khóc òa
Phải chăng là tại bởi vì ta
Không còn ở nữa mà giờ vắng
Xin hỏi mọi người đúng không à!

Vần thờ người viết khá mặn mà
Nhưng trong xen lẫn trách phần ta
Thôi thì cũng chịu mong thông cảm
Giờ không thể rồi hiểu lòng nha!

Mong sao tình cảm được giao hòa
Gìn giữ trong nhau kỷ niệm hoa
Riêng Thiêm không thể phai mờ nhạt
Những tháng năm chung tiếng giao hòa!

Chanh Chua
10-09-2005, 10:44 PM
Mội người đi hết chẳng còn ai
Vườn thơ buồn vắng khách thở dài
Thi nhân ngày xưa giờ đâu mất
Vườn thơ bây giờ đã hết hay...

Lỗi chẳng riêng Huynh _của mọi người
Mọi người bỏ phế chẳng ghé chơi.....
Khách vào khách chán bỏ đi hết
Hãy quay về đi mọi người ơi.....

Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 10:52 PM
Ui dza nè đây huynh về rùi
Còn nữa em hỡi gọi thêm thui
Hy vọng vườn thơ còn vang mãi
Những tiếng nói cười bạn,em tui!

Dza là chẳng phải lỗi của tui
Vậy thì trong dạ cũng nhẹ rùi
Có lẽ cũng phải góp thêm sức
Cùng các em tôi chốn này rùi!

phonglantim
10-09-2005, 10:53 PM
Chẳng hiểu sao nữa mấy huynh ơi
vào vườn thơ ấy thấy chơi vơi
Muốn viết đôi câu nhưng chẳng nổi
đôi dòng thơ nhỏ ...viết không trôi

Có lẽ vườn thơ giờ kách rồi
Mỗi người mỗi ngả chẳng quen ai
vào ra cũng chỉ dăm ba phút
Trút nỗi cô đơn,trút nỗi lòng...

Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 11:12 PM
Huynh trở lại nè và mãi mong
Gặp lại các em để thỏa lòng
Cùng nhau đối đáp như ngày cũ
Để huynh trong lòng khỏi phải mong!

Vườn thơ huynh thấy quả sạch bong
Bao nhiều hiễn sĩ ngự trong lòng
Ngày xưa là bạn nay đâu cả
Có lẽ qua rồi...hết đợi mong!

phonglantim
10-09-2005, 11:19 PM
Chẳng hiểu làm sao muội chán rồi
Cái vần thơ ấy...làm không trôi
Có phải vì thơ...không có bạn
Vần không xuôn sẻ ...ko nên lời?

Hướng Quê Xưa
10-09-2005, 11:32 PM
Làm thơ viết văn quả có thời
Ai người cầm bút cũng thế thôi
Không sao hiền muội...không ai trách
Em đừng buồn lòng rồi buông trôi!

Chanh Chua
11-09-2005, 07:08 PM
Huynh muội nhà ta gặp lại rồi
Từ nay bắt đầu đối thơ chơi
Vườn đang ngủ giờ tỉnh ngủ
Văn _thơ đôi dòng thật êm trôi......
.................
PL nhóc........từ nay bắt đầu sự nghiệp ngày xưa nhé......Sư Huynh bắt đầu nà .....

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:21 PM
vườn thơ có kẻ kế thừa
"tre già măng mọc có gì lạ đâu"
sao thiêm cứ mãi âu sầu
vơ vẩn trách cứ buồn buồn ko đâu

Chanh Chua
11-09-2005, 08:21 PM
Sóng sau xô sóng trước chuyện đời
Vần thơ sóng sau chỉ tạm thôi
Cho nên lòng khách hay trách cứ
Sóng trước mãi để khách đợi chờ......

phonglantim
12-09-2005, 05:08 AM
Sóng xa bờ...sóng dạt về đâu
Để cho ai đó phải âu sầu
Đôi dòng thơ ngỏ cho ai biết
Nỗi niềm tâm sự....nỗi cô đơn

Chanh Chua
12-09-2005, 09:24 PM
Dòng thơ người đối quá ơ hờ
Còn đâu ngày tháng đẹp vần thơ
Người xưa vắng bóng vườn thơ tím
Bỏ lại nơi đây nỗi mong chờ........

Azudo_Hakaider
12-09-2005, 09:55 PM
Người đi có một kẻ khờ
Vần thơ cứ mãi ngóng chờ vu vơ
Qua rồi em nhé giấc mơ
Mình anh nơi ấy đợi chờ thơ em

Chanh Chua
13-09-2005, 03:30 AM
Vườn thơ vẫn cứ đợi chờ
Nhưng người sao quá hững hờ người ơi
Ngày nào cùng đối cùng chơi
Bay giờ người mãi xa khơi nghìn trùng ...

Hướng Quê Xưa
13-09-2005, 04:32 AM
Dòng thơ người đối quá ơ hờ
Còn đâu ngày tháng đẹp vần thơ
Người xưa vắng bóng vườn thơ tím
Bỏ lại nơi đây nỗi mong chờ........

Thôi nào hiền muội chớ hành thơ
Nghĩ chi như vậy để mà giờ
Muội ơi hãy nghĩ chưa hề thấy
Để huynh đệ mình chẳng thẫn thờ!
======================
Hi vọng muội hiểu huynh nói gì?Huynh định không đáp nữa...nhưng thôi ta tiếp muội nha!

Chanh Chua
13-09-2005, 04:50 AM
Huynh ,muội nào có muốn bao giờ
Sự đời khó nói quá huynh ơi....
Người ta đối xử mình như thế
Thì còn dạ nào để làm thơ....
..........
Huynh...muội hiểu ý huynh mà ........rất hiểu nếu mà bây giờ cả muội cũng bỏ đi thì......nhưng mà tụi kia đâu có thấy đâu....tưởng ngon lắm ah'...

vu ha
13-09-2005, 05:18 AM
mọi người làm thơ hay quá à
vu ha mới vào con chưa biết
vươn thơ tiều tụy đến thế à?
vu ha văn kém xin gắng sức
một hạt cát giúp được gì chăng?

Chanh Chua
13-09-2005, 06:44 PM
Vũ Hà chớ nghĩ mình kém cõi
Thơ tình vui đối chỉ vui thôi
Vườn thơ chiều tím luôn đón bạn
Bạn bè ta cùng góp đôi lời ...
..............
VH có ai mà làm thơ hay đâu ......chỉ làm theo cảm giác thôi mà ...bạn tự nhiên há..

nguoiyeuem100lan
13-09-2005, 10:23 PM
ngày xưa ngày xưa,đôi ta chung lớp
đôi ta chung trường,cùng 1 diễn đàng
giờ đây giờ đây,đôi ta xa cách
đôi ta xa trường,trời ơi nhưng mà còn cùng trên một diễn đàng mừ