Xem đầy đủ chức năng : Hãy cùng nhau nói xấu đàn ông
gió nhiệt đới
18-09-2010, 09:51 AM
Con trai là một thị trường
Nếu ta không thích ta nhường cho nhau.
Con trai la một cái thau
Để ta ngâm bát giửa rau hàng ngày.:cofon:
gió nhiệt đới
18-09-2010, 09:53 AM
Đàn ông đá bóng cũng siêu
Đá người cũng giỏi mà yêu cũng tài
gió nhiệt đới
18-09-2010, 09:58 AM
Con gái coi vậy mà xinh
Con gái coi vậy mà thông minh nhất đơi.
Con trai dậm đất kêu trời
Không có con gái buồn ơi là buồn.
tiếu_gia
18-09-2010, 07:36 PM
con gái đúng thật là tuyệt
vô công rỗi việc buôn dưa mỗi ngày
con gái đúng thật là hay
người ngay cũng nói kẻ vừa chẳng tha
con gái trông thật thướt tha
suốt ngày chỉ có la cà bán clo
con gái đúng thật chăm lo
ngồi đâu buôn đó người này người kia
................................................. :chayle:
@*.LÃNG QUÊN.*@
18-09-2010, 08:38 PM
Con nào cũng thế mà thôi
ai lại nỡ vơ gom tất vào
bàn tay ngón ngắn ngón dài
đem ra so sánh sao vừa người ơi
conkhisat
18-09-2010, 08:54 PM
Con gái ấy thật có tài
Lai rai một đống via hè về đêm
Con gái là thứ hàng sang
Trao qua trao lại ngưòi đưa đón về
conkhisat
18-09-2010, 08:58 PM
Con trai coi vậy mà tài
Việc nhà việc nước đảm đương trọn đường
Con gái chổng mông lên trời
miệng thì lẩm bẩm sao đời bất công
conkhisat
18-09-2010, 08:59 PM
Đàn ông đá bóng cũng siêu
Đá người cũng giỏi mà yêu cũng tài
Đàn bà đá bong rất tài
Bóng râm cũng giỏi bóng chày cũng hay
heocon_kc
18-09-2010, 09:12 PM
Con trai là chúa ở dơ
Nói là tiết kiệm tài nguyên nước nhà
Tắm nhiều hao nước tốn ga
Tốn thêm quần áo cả thêm xà phòng
Con trai là chúa nói ngông
Tên này đẹp quá nhưng nhìn hông ưa
Đánh cho một trận mới chừa
Chừa chưa cái tội ... sai vì đẹp trai
Con trai là chúa giả nai
Anh đâu có biết, tại vì nhỏ kia
Nhỏ nhìn nhỏ thích nhỏ ưa
Anh hông hề có day dưa, anh thề
Con trai là chúa lề mề
Hẹn rồi mà cứ rề rà chơi game
Tới trễ dối tại thằng em
Ở nhà quấy khóc anh đi không đành
Con trai là chúa lanh chanh
Anh đây làm được, em à để anh
Rồi thì canh mặn cá tanh
Cơm thì sống nhắc, rau xào đen thui
Nhưng mà nói tới nói lui
Con trai nói thật đúng là dễ thương
Con gái chớ có coi thường
Người ta giận, nghỉ chơi... ai bắt đền
conkhisat
18-09-2010, 10:17 PM
Con gái là chúa dở hơi
Nói là tiết kiệm tiền tiêu trong nhà
Tắm thì nước xả phà phà
Đầu tóc bóng mượt xà bông liền liền
Con gái là chúa nói ngoa
Bán buôn ngoài chợ miệng thì luyên thuyên
Hàng bán một đội lên hai
Găp anh rành giá ăn liền mấy xâu ( ăn gì tự nghĩ )
Con gái là chúa giả nai
Hẹn hò thằng khác bảo đi viẹc nhà
Đến khi chuyện đã vở rồi
Em thề em hứa lần sau em chừa
Con gái là chúa vụng về
em đây đảm được nước non việc nhà
Vườn thì cỏ mọc quanh nhà
Ruông thì cỏ dại mọc đầy xanh tươi
Nói lui nói tới nói cùng
Không có con gái trai nằm ôm ai
Con gái thật là phi thường
Lên giường nhiệt độ trong mình trai thua
heocon_kc
19-09-2010, 02:50 AM
Con gái là chúa dở hơi
Nói là tiết kiệm tiền tiêu trong nhà
Tắm thì nước xả phà phà
Đầu tóc bóng mượt xà bông liền liền
Con gái là chúa nói ngoa
Bán buôn ngoài chợ miệng thì luyên thuyên
Hàng bán một đội lên hai
Găp anh rành giá ăn liền mấy xâu ( ăn gì tự nghĩ )
Con gái là chúa giả nai
Hẹn hò thằng khác bảo đi viẹc nhà
Đến khi chuyện đã vở rồi
Em thề em hứa lần sau em chừa
Con gái là chúa vụng về
em đây đảm được nước non việc nhà
Vườn thì cỏ mọc quanh nhà
Ruông thì cỏ dại mọc đầy xanh tươi
Nói lui nói tới nói cùng
Không có con gái trai nằm ôm ai
Con gái thật là phi thường
Lên giường nhiệt độ trong mình trai thua
Ở đây là chốn văn chương
Thi thơ đối đáp cho đời thêm vui
Ai thích thì cứ góp lời
Nhưng xin hãy nhớ đừng nên quá lời
bienhoc_menhmong000
19-09-2010, 05:39 AM
Con trai coi vậy mà tài
Việc nhà việc nước đảm đương trọn đường
Con gái chổng mông lên trời
miệng thì lẩm bẩm sao đời bất công
Đàn ông sống ở trên đời
Tựa như thượng đế rạng ngời nhân gian
Đàn bà sống ở trần gian
Dưới trướng thượng đế làm quan muôn loài.(thế mới công bằng)
anhchangkhactinh
19-09-2010, 06:01 AM
Con gái là chúa ham ăn
Ăn hòai ăn mãi như con heo lười
Con gái là chúa ăn chơi
Ăn chơi như quỹ hết tiền 1 đêm
Con gái là chúa mê trai
Thấy trai đẹp đẹp là bu lại liền
:smoking:
hoahongxanh762
19-09-2010, 06:35 AM
Trên đời có mấy ai giống ai
Sao lại cứ vơ đũa cả nắm thế
Có phải con trai luôn là vậy
Có phải con gái là thế đâu......
***********************
ps...nói xấu nhau hoài à...giờ đến thơ cũng vẫn vậy => nản........Nói xấu vậy chẳng được gì...
conkhisat
19-09-2010, 07:06 AM
Ở đây là chốn văn chương
Thi thơ đối đáp cho đời thêm vui
Ai thích thì cứ góp lời
Nhưng xin hãy nhớ đừng nên quá lời
Chính vì đối đáp cho vui
Văn chương ai cấm được người nói ngông
Bạn nhìn kỹ lại thử xem
Đề thơ nói xấu đàn ông trên đời
Tôi đây góp ý cho vui
Thơ ca đối đáp đề tài thêm tươi
conkhisat
19-09-2010, 07:19 AM
Trên đời có mấy ai giống ai
Sao lại cứ vơ đũa cả nắm thế
Có phải con trai luôn là vậy
Có phải con gái là thế đâu......
***********************
ps...nói xấu nhau hoài à...giờ đến thơ cũng vẫn vậy => nản........Nói xấu vậy chẳng được gì...
Muội ơi huynh nói muội này
Huynh đây nói một vài người chung chung
Những ai không phải như vậy
Xin đừng vơ lấy những lời không hay
hoahongxanh762
19-09-2010, 07:22 AM
Em biết bản thân em thế nào
Người ta có nói thì em vẫn thế
nhưng nõi xấu đúng thật không hay
Chẳng vui gì khi cứ chê bai nhau......
conkhisat
19-09-2010, 07:46 AM
Huynh đâu nói xấu ai đâu
Vui vui nghịch tí đôi lời tiếu thơ
Chỉ vì sơ ý bao người
Mang thơ tiếu cợt cho vơi nỗi niềm
gió nhiệt đới
19-09-2010, 08:55 AM
con gái đúng thật là tuyệt
vô công rỗi việc buôn dưa mỗi ngày
con gái đúng thật là hay
người ngay cũng nói kẻ vừa chẳng tha
con gái trông thật thướt tha
suốt ngày chỉ có la cà bán clo
con gái đúng thật chăm lo
ngồi đâu buôn đó người này người kia
................................................. :chayle:
Con trai cũng chẳng phải vừa
Nay tán cô khác, mai đưa cô nay.
Con trai đúng thật là hay
Thấy ai ngứa mắt cho ngay trận đòn.
Đánh song nói việc cỏn con
Phủi tay đến toẹt chẳng còn nhớ chi.:mpl:
Người yêu có hỏi chuyện gì?
Đổ cho thằng bạn dủ đi chả thù :sr::sr::sr:
gió nhiệt đới
19-09-2010, 09:01 AM
Con gái ấy thật có tài
Lai rai một đống via hè về đêm
Con gái là thứ hàng sang
Trao qua trao lại ngưòi đưa đón về
Tất cả nhờ có con trai
Vậy nên con gái, có tài về đêm
Con trai cứ đến cứ tìm
Hỏi sao con gái ngồi im ở nhà:khocnhe:
gió nhiệt đới
19-09-2010, 09:11 AM
Con trai coi vậy mà tài
Việc nhà việc nước đảm đương trọn đường
Con gái chổng mông lên trời
miệng thì lẩm bẩm sao đời bất công
Con gái quả là giỏi giang
Lo toan nhà cửa đảm đang, chu toàn.
Con trai trông thấy bàng hoàng
Trời ơi ! tiên nữ rõ ràng vợ ta.
gió nhiệt đới
19-09-2010, 09:19 AM
Nếu có thể
xin dừng lại đi
nói xấu nhau
kết quả là gì
đâu là đúng
còn đâu là sai
đáp án đó
ai có trả lời
:cry:Này bạn ơi đừng có lầm như vậy
Chúng tôi đây đâu có nói xấu ai.
Chỉ là mượn chuyện đúng sai
Làm thơ đối đáp cả hai vui lòng.:khocnhe:
gió nhiệt đới
19-09-2010, 09:26 AM
[QUOTE=nhok_kem;5071805]Ấy ấy đó là ngày xưa,
Ngày nay con gái khác xa lắm rồi,
Tối ngày chỉ biết soi gương,
Gặp ng iu thỳ nhõng nhẽo còn gặp chồng thỳ chửi mắng hết lời,
Đúng là..... con gái !! ~.~[/QU
Chả phải tôi nói ngày xưa
Ngày nay con gái có chư một ai.
Vẫn là cái nết cái tài
Không thua không kém con trai tẹo nào. :mpl: (thật đấy bạn ạ )
gió nhiệt đới
19-09-2010, 09:33 AM
:
Đàn bà đá bong rất tài
Bóng râm cũng giỏi bóng chày cũng hay
:muacon:Con gái nhẹ kí, yếu tay
Mà giỏi chơi bóng đúng hay chò cười :tsk:
gió nhiệt đới
19-09-2010, 09:38 AM
Tài thỳ nhok thấy chút chút
còn nết thỳ nhok thấy thiếu nhìu,
ra đường áo hở 2 lưng,
quần thỳ ngắn ngủn nhok nhìn mà thấy sợ lun !! :-| :-|
Đúng là nhok chẳng hiểu chi
Con gái như thế có gì là kinh
Con trai thường đứng, thường dình
Ngắm nhìn con gái khen xinh" chứ gì"
gió nhiệt đới
20-09-2010, 07:26 AM
Con gái là chúa dở hơi
Nói là tiết kiệm tiền tiêu trong nhà
Tắm thì nước xả phà phà
Đầu tóc bóng mượt xà bông liền liền
Con gái là chúa nói ngoa
Bán buôn ngoài chợ miệng thì luyên thuyên
Hàng bán một đội lên hai
Găp anh rành giá ăn liền mấy xâu ( ăn gì tự nghĩ )
Con gái là chúa giả nai
Hẹn hò thằng khác bảo đi viẹc nhà
Đến khi chuyện đã vở rồi
Em thề em hứa lần sau em chừa
Con gái là chúa vụng về
em đây đảm được nước non việc nhà
Vườn thì cỏ mọc quanh nhà
Ruông thì cỏ dại mọc đầy xanh tươi
Nói lui nói tới nói cùng
Không có con gái trai nằm ôm ai
Con gái thật là phi thường
Lên giường nhiệt độ trong mình trai thua
Con trai đúng thật là kì
Trước mặt con gái uy nghi lẫy lừng
Dõ dàng hai đứa người dưng
Vậy mà nói chuyện như từng thân quen
Thế mà nói chuyện bề trên
Thì gắt thì cáu, lại thêm chửi thề
Gái bảo thì nói 0k:mpl::mpl::mpl:
Đến khi mẹ bảo lại chê lắm điều.
Gái khuyên thì nhịn thì chiều
Đến khi cô bảo- "nói nhiều ghét ghê".
Con trai đáng ghét đáng chê
Vậy nhưng con gái vẫn mê suốt đời
hoahongxanh762
20-09-2010, 07:39 AM
Chẳng biết vui hay vẻ gì
nhưng mà nói xấu thế này không hay........
gió nhiệt đới
20-09-2010, 08:10 AM
Chẳng biết vui hay vẻ gì
nhưng mà nói xấu thế này không hay........
Cớ sao bạn bảo không hay?
Những điều bức xúc trước nay trong lòng
thực ra bạn hiểu hay không?
sẻ chia tâm sự cõi lòng vơi vai...:khocnhe:
gió nhiệt đới
20-09-2010, 08:16 AM
Nhok ơi ! nhok nói thật tài
Cõi lòng con gái không ai hiểu bặng
Thực ra sớm ngóng chiều trông
Mà khi hỏi đến vờ không biết gì.
hoahongxanh762
20-09-2010, 08:26 AM
Bức xúc gì...chẳng hiểu gì hết...
Bạn buồn ai thì nói người ấy thôi
cớ gì lại vơ đũa cả nắm..
Thực chẳng hay ai cũng vậy sao...
ps...nếu trên đời này con trai lúc nào cũng xấu vậy...con gái lúc nào cũng đẹp..thì có gì là vui...mỗi người sống trong xã hội không ai giống ai....mình chẳng thích mấ bạn cứ nói nhau hoài vậy...:sad:....
gió nhiệt đới
22-09-2010, 10:18 AM
Nếu công chúa thật lòng không hiểu
Thì gió tôi xin nói đôi điều
Thực ra nói xấu rất nhiều....
Để thay cho một chữ "YÊU" thôi mà !
Nhìn chung con gái chúng ta
Đều không hay để phơi ra lỗi lòng.
Vậy nên nói ngược nói vòng
Để con trai hiểu lỗi lòng chúng ta.
Mong bạn chớ hiểu xâu xa
Xấu là "xấu" thật thành ra sai lầm
Đây là thương nhớ âm thâm
Con trai sẽ hiểu ý "ngâm" chúng ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.