PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đề



hàn băng
18-09-2010, 07:19 AM
buồn làm chi hỡi em
mùa thu đã qua rồi
còn đông chua kịp tới

khóc làm chi hỡi em
tình yêu đã tàn rồi
hận thù sao không nói

và còn lại chi đâu
vì em đã đi rồi
vì tôi không ở lại
chiếc lá rơi nhớ ai
gió heo may nhớ ai
em còn chờ chi nữa

mùa thu sao bạc bẽo
lá xanh cũng đã vàng
trái tim ai héo úa
em còn giạn chi anh
hờn vì anh không nhớ
hay chính em đã quên

và anh không ở lại
chỉ còn chút mùa thu
chỉ nhú mầm đông đến
chỉ xác ve tình yêu
đong lạnh trái tim anh
trai sần trái tim em
còn chi đâu nưa nhỉ
phải chẳng còn chi đâu

thế có chăng là đủ
thế có chăng là thừa
thôi đành nghĩ vậy thôi
đi chờ chi đông đến
hai nửa tình yêu
anh xây cầu tuyết lạnh
hai nửa trái tim
anh đắp lại bằng băng

Ừm! thôi đành nghĩ vậy
phải chẳng còn chi nữa nhỉ em ơi
phải nắng đã lên rồi
tuyết tan băng chảy

hàn băng
18-09-2010, 07:21 AM
đã mấy lần thu qua em ở lại
đã mấy lần đông tan biến em nuối tiếc nhìn theođã mấy lần xuâm tàn úa trên lá cành em vu vơ nhớ
đã mấy lần hạ về em nghe khóe mắt nhẹ cay
thu qua
hỏi thăm chiếc lá trên cành
lá mong manh đợi chờ làn gió đến
rồi một ngày lá cũng bay đi
chỉ mình em ở lại
anh không về
khi đông sang lụi tàn nỗi nhớ
khẳng khiu những giấc mơ
đợi hoài sao anh không đến
úa tàn màu mắt em
mưa lặng rơi
lặng rơi
hay là... anh đã quên
rồi xuân sang chạy dài trên nền xanh mướt
chiếc mầm non mới nhú đã lụi tàn
em nhẹ xoa giọt sương ẩm ướt
nghe trong gió vị sương mằn mặn
nghĩ đến anh sương cũng cô đơn
những ngày dài trôi qua
hạ vàng trở lại
sưởi ấm trái tim em
thẳm xanh màu cây lá
đường dài
bước chân quen sao bóng hình xa lạ
đứng trước em
phải chăng đó là anh

hàn băng
18-09-2010, 07:21 AM
đêm ch­ua tàn
sao bóng vọi đổ nghiêng
hòn xao xác đắm chìm trong hu ảo
gió mây đất trời tay ai tái tạo
yêu ghét dõi hờn cười khóc ai hay
lủng lơ giũa trời
long lanh mấy thuở
rơi rớt lại đời
là thục hay hu
chơi vơi ngoi ngóp trong vòng định mệnh
lạc lõng âm thầm trong só phận xót xa
mua không rơi trời không khóc
ai thuơng ai ai biết ai ai trách ai ai hận ai
đêm chua tàn
sao người di mãi
ngụp lặn mong chờ trong bóng tói cô đơn

hàn băng
18-09-2010, 07:29 AM
hồng nhan sinh ra sao bạc phận
soonga mang danh gái chốn phong trần
kiều nữ bán thân cho nhân thế
nặng lòng hồn gửi theo phong vân

ai nói nàng chim trời cá nước
ai nói nàng nguệt thẹn hoa nhường
ai nói nàng vẹn tài trọn sắc
ai nói nàng tài tử cầm ca

sắc bán duyên mua tình buộc lợi
đêm thở dài nghe khúc bi ai
tài bán anh mua lộc buộc tiền
sớm cười nói bao điều gian trá

tình qua đêm sớm hôm xa lạ
xuân qua đời năm mới than thân
kiếp cầm ca rượu cạn tình đầy
đời thiếu nữ chao cho trăm ngả

cười gió mây hận đời khôn thấu
khóc nước hoa thương kẻ vô tình
sac dong tan phoi pha chau le
xuân chưa tàn sao vội hòai xuân

hàn băng
18-09-2010, 07:34 AM
bạc những con sóng gọi dời ai oán
gọi những cánh âu lượn nhẹ chân mây
hỏi những cơn gió biếng lười trượt dài trên tóc
khóc những con người đã mãi mãi ra đi
về với cát cho trăm ngàn con sóng
cuộn về đâu giữa biển cả mênh mông
mòn những đá nằm dài chờ chết
bạc giữa đời là những nỗi đau

hàn băng
18-09-2010, 07:39 AM
em biết giờ đây đã muộn rồi
âm dương đôi nẻo chỉ thế thôi
một phút sa chân đành lỡ bước
lá bay gío thổi cánh hoa trôi

em biết bao ngày em đã sai
coi người là chốn chút bi ai
để rồi lãng quên theo năm tháng
dẫu đậm ân tình cũng tàn phai

em biết rằng em sẽ chẳng quên
một người sóng gió vẫn kề bên
cô đơn gủi cùng ngàn thương nhớ
và nỗi đau em đâu thể gọi tên

Khoaj tây
18-09-2010, 07:44 AM
Đã bao lâu rồi nhỉ
Từ ngày em xa tôi
Em ra đi như thế
Để mình tôi bơ vơ

Đầu mùa thu năm ấy
Khi lá thu chưa vàng
Gió heo may chưa thổi
Em đã rời xa tôi

Đã bao mùa thu qua
Em vẫn chẳng quay về
Để mình tôi lặng lẽ
Ôm mối tình đơn phương

hàn băng
18-09-2010, 06:38 PM
thu nhờ em giữ dùm tàn úa
ánh mắt trong xanh thẳm trời cao
nụ cười in dịu dàng sắc nắng
tơ vương heo may đẹp làm sao

thu trao em một chút hồn thu
nỗi buồn đau hanh hao vàng màu lá
nỗi nhớ nhung em rời rã cánh chim trời
và chờ mong rơi nhẹ áng mây trôi

thu tặng em cả tình yêu tôi
một tình yêu chân thành như chính mùa thu vậy
mà sao em thờ ơ không thấy
để tình yêu tôi lặng lẽ nơi đây

hàn băng
18-09-2010, 06:43 PM
ai tìm giúp em một vầng dương
đêm khuya hiu hắt ánh đèn đường
lạnh lẽ trăng tàn rơi ngõ nhỏ
ưu phiền mây lặng lệ tơ vương

ai tìm giúp em một ánh sao
âm thầm tỏa sáng dịu trên cao
mờ ảo đêm hồng ai còn nhớ
hẹn thề vụn vỡ tự thuở nào

ai tìm giúp em một bóng trăng
chị hằng duyên dáng nhữ đêm rằm
hờ hững mây ghen hờn bóng chị
trên cao năm tháng có vui không