PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lẳng lặng



NhOk ÍCh KỈ
18-09-2010, 06:12 AM
Lẳng lặng bước, lẳng lặng đau
Lẳng lặng quay đi, lẳng lặng khóc
Lẳng lặng nhìn anh đi bên người
Lẳng lặng mình em lệ tuôn rơi

Nơi đây mình em phố lặng thinh
Tự hỏi vì sao tình mình đứt
Day dứt trong lòng câu chưa nói
Nói rằng yêu anh, yêu rất nhiều
Giờ đây mọi thứ tiêu tan hết
Hết cả kỉ niệm hết yêu thương
Tự hỏi vì sao long vương vấn
Còn thương còn nhớ còn đợi chờ

[L][Q].[Angel]
18-09-2010, 10:15 PM
Lẳng lặng bước đi lẳng lặng sầu
Một người lẳng lặng một người đau
Là thế tại sao phải lẳng lặng
Muốn khóc thì khóc cớ sao rầu
Đằng ấy nghe tôi đừng khóc nữa
Đứng dậy vươn vai rồi sẽ thấy
Cuộc sống tươi đẹp biết chừng nào

Nhok hãy mỉm cừơi rồi mọi chuyện sẽ qua..........

@*.LÃNG QUÊN.*@
18-09-2010, 10:40 PM
Chờ đợi làm chi kẻ phụ mình
lẳng lặng quay đi chẳng ngước nhìn
sau lưng có người con gái
vẫn chờ vẫn đợi vẫn tương tư

lẳng lặng ra đi sao ko nói
để người con gái hàng lệ rơi
để cho tâm hồn mãi vương vấn
bóng hình ai kia ở trong tim

_thachthao_
19-09-2010, 05:04 AM
lẳng lặng bên người làm bạn thân
dù biết tình mình nhiều hơn thế
nhưng biết rằng 1 điều không thể
hai ta chẳng thể mãi chung đường

thà mình đau lúc tình chớm nở
hơn là vui rồi lặng khóc trong đêm
lẳng lặng ta đi bên cạnh ấy
làm bạn thân chia sẻ vui buồn