PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trả lại cho anh



Selena
10-09-2005, 01:06 PM
Tôi trả lại anh lời hứa cũ
Cái gì qua giờ hãy mang vào quá khứ
Trả luôn lại trái tim người dối trá
Giữ làm gì khi nói tiếng chia xa
Trả lại anh cái lời ngọt ngào ấy
Đã cho Tôi bấy nhiêu là đợi chờ
Trả lại anh câu yêu thương viết vội
Giữ làm gì khi lòng đã đổi thay
Trả lại hết nhửng ân tình lừa dối
Dối Trá để làm chi
Chỉ để đau lòng nhau
Tôi còn lại giờ chỉ mỗi tiếng cười
Cười để biết mình không còn gì cả
Để cõi lòng thong thả lúc chiều đông
Để trong tôi không còn hình bóng anh

Bờm_NA
10-09-2005, 07:01 PM
Trả lại anh những gì còn sót lại
nhận không anh hay ngoảnh mặt làm ngơ
lần cuối cùng em chẳng dám ước mơ
nhận đi anh rồi xa nhau mãi mãi
xa nhau rồi anh có nhớ không anh
hay chỉ như gió thoảng qua cành
yêu thương xưa chỉ trong chốc lát
em xa anh không bao giờ quên được
không oán hờn không trách móc đâu anh
quá khứ đầy chờ mong khắc khoải
em yếu đuối nên nhớ hoài kỷ niệm
em khờ dại nên ôm chặt niềm đau
ngày lại ngày thổn thức dâng cao
tình không trọn nên mình em nhận lấy thương đau
em cầu mong phép lạ ban hành
cho em sống và cho em quên kỷ niệm./.

NGOC_GHET_BONGDEN
10-09-2005, 07:50 PM
Hic!
Tình yêu là thế đầy đau thương
Có thấy gì đâu,chỉ thấy buồn
Yêu người để rồi người ta phụ
Một mình đêm vắng đầy gió sương
Anh làm tôi đau,vui chưa anh ?
Anh đã chặt lá ở trên cành
Va cành lá kia đang ri máu
Đau rồi ,tôi thấy hận nhiều anh .
Bây giờ khi việc đã rõ rồi
Mà anh vẫn còn lừa dối tôi
Nếu mà đọc được dòng tôi viết
Xin anh hãy mong chóng rời tôi!
(Tr ơi,Góp với T bài thơ này nhé!)

online24/24
10-09-2005, 08:54 PM
"Tinh yêu là gì mà thế giới phải khổ khi niềm tin vỡ tan rồi " <hình như của AXN> 1 đoạn trong một bài hát nào đó T không nhớ lắm "yêu chi cho đớn đau hằn sâu trong thịt da ..."<Jimy nguyễn>còn nhìu lắm không nhớ hít đc ==>>khi không còn yêu nhau nữa thì đừng có buồn cứ coi như duyên phận "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,Vô duyên đối mặt bất tương phùng" đừng buồn nha các bạn<<==:burger: cho hắn cái này nha nha :ex7::andon:

Chanh Chua
10-09-2005, 09:05 PM
Xin đừng khóc khi tình yêu đã hết
Cũng đừng buồn vì người đã quay lưng
Hãy cứ sống và hãy cứ dững dưng
Đừng đau khổ vì người không xứng đáng

Chuyện quá khứ ta chôn vào quên lãng
Hãy vì mình và hạnh phúc ngày mai
Ta thản nhiên cười trước những đổi thay
Của nhữn người mang con tim dối trá ....

Trong cuộc sống luôn có luật vây trả
Buồn làm gì cứ sống vô tư đi ....
Đừng bận tạm và cũng đừng nghĩ suy
Cho Người thấy mình không hề đau khổ ..............

.........N & T ......Chanh chia sẽ với nah .....

loveyou1811
13-09-2005, 12:40 AM
Trả lại cho em...........?


Anh trả cho em tất cả
Những gì thuộc về em
Chỉ giữ lại cho mình
Một tinh yêu lồng cháy

Anh trả lại cho em
Nụ hôn đầu cháy bỏng
Anh trả lại cho em
Tình yêu và khát vọng

Anh trả lại cho em
Cả mùa đông năm ấy
Một dòng sông không chảy
Chỉ có anh và em

Anh trả lại cho em
Cả cành hoa sữa nhỏ
Mà em đã chao anh
Dưới màn sương long lanh

Xin em trả cho anh
Tuổi thơ và kí úc
Vì đó là hạnh phúc
Chỉ của riêng anh thôi

Mong em hãy nhận lời
Với anh là tất cả
Xin hãy trả cho anh
Tình yêu anh em nhé



:cooll: :angel1: yêu mọt người đa khó.Nhưng để giữ được người mình yêu lại càng khó hơn.Vì vậy mình chúc tất cả các bạn sẽ có được tình yêu đích thực của riêng mình

ke_lanh_lung2500
13-09-2005, 12:50 AM
Sao đời lắm kẻ chết vì yêu
Có đáng chi đâu một buổi chiều
Chẳng qua cũng chỉ niềm thương mến
Không đến với nhau cũng đăm chiêu
=========================
Tôi không hiểu nổi
Danh lợi chẳng qua là ảo mộng
Giàu sang chưa hẳn được thanh nhàn
Sống là có bao nhiêu đó thôi

Cục Kẹo Cô Nương
13-09-2005, 04:15 AM
tình yêu tựa như liều thuốc độc
mà lắm người thà ngộ độc vì yêu
chớ không chịu là người chưa từng trải
chưa biết rằng vị đắng ấy từ đâu

x2uz21.o2O5
19-11-2005, 02:13 AM
Trái tim anh ko hề giả dối
Anh chỉ thấy buồn với thái độ của em
Biết anh yêu em rồi em lại khác
Ko còn là em như chính xưa....

Selena
19-11-2005, 04:06 AM
VÌ Chính anh đã làm em phải thế
Em không thay đổi , em vẫn là em
Vẫn như xưa khi đầu anh mới gặp
Em hỏi lòng vì sao anh và em lại thế

x2uz21.o2O5
19-11-2005, 05:35 AM
Vẫn như xưa vẫn lạnh lùng băng giá
Vẫn như xưa vẫn ko hề lay động
Vẫn như xưa vẫn làm say đắm lòng người
Anh trách mình ko thể quên em

Selena
19-11-2005, 02:26 PM
Em uh? em đâu phải người con gái lạnh lùng
Chắc lẽ rằng con tim em đã lạnh
Tiếng yêu đâu dễ nói lên lời
COn tim anh đang dành cho em em biết
Nhưng em chưa thể dễ dàng đón nhận được nó anh ơi
Em sợ lắm vội vàng, thất bại và buồn chán
Nếu anh hiểu xin anh hiểu vì sao em lại thế

x2uz21.o2O5
19-11-2005, 02:52 PM
Em chưa thể vậy khi nào em có thể
Bằng thời gian em liệu có trả lời anh
Đâu phải khi tiếng yêu nói ra là dễ
Nói ra rồi anh thấy đau lòng lắm em ơi

Akite_for_you
20-11-2005, 09:20 PM
Trả lại cho anh một chữ tình
Em về cùng mưa gió lặng thinh
Ai đem ai bán tình sương gió
Sao cứ nặng lòng mỗi sớm mai !

Sekhoviyeu
20-11-2005, 11:24 PM
Trả lại cho anh kỉ niệm buồn
Còn em hãy giử kỉ niệm vui
Mai này khi mình không gặp nữa
giữ lại chút tình cũng vấn vương

hahoa
21-11-2005, 05:10 AM
Trả lại anh nhưñg lời nói đầu môi.
Nhưñg lời nói làm tim em thổn thức.
Để giờ đây đón nhận lấy thương đau.
Em Vẫn biết quên anh là sẽ khó.
Chỉ xin giữ nụ cười trên môi anh...