Xem đầy đủ chức năng : nhớ trường xưa
*# sóng biển *#
17-09-2010, 03:59 AM
mười năm xa cách trường xưa
ta về thăm lại ngày xưa một thời
buồn vui kỉ niệm đầy vơi
theo ta đi suốt cuộc đời này đây
thầy cô bè bạn vui vầy
cho ta nhớ mãi những ngày hôm nao
giờ này bạn ở phương nào
mình tôi chốn cũ với bao nỗi niềm
Cát bụi
17-09-2010, 05:51 AM
Đứng trước trường xưa lòng mang mác
nhớ một thời học trò của ta
cùng bạn bè nô đùa rộn rã
nay còn đâu cái tuổi học trò
hàng cây xưa kia vẫn còn đấy
nhưng bạn bè thì đã đi xa
giờ đây nhìn ngắm lại trường cũ
lại thấy lòng ta một chút buồn
sn0w_white
17-09-2010, 08:05 AM
mười năm rồi con chưa về thăm lại
ngôi trường xưa in dấu một thời
mười năm rồi con chưa về thăm lại
lớp học xưa người thầy cũ năm nào
hôm nay về đây bồi hồi xúc động
gặp lại thầy con chẳng nói lên lời
gặp lại cố con chẳng nói được chi
trước trường xưa viết đôi lời tâm sự
ngôi trường xưa giờ đã thêm 10 tuổi
cây phượng thuở nào cũng đã già rồi
mái tóc thầy đã ngả bóng hoa râm
chỉ còn con lớn lên theo năm tháng
hoahongxanh762
17-09-2010, 06:32 PM
Khoảng lặng sân trường không ai bước
Chỉ thoáng đâu đây cánh phượng rơi
Giọt nước mắt vô tình rơi xuống
Để ai buồn lặng bước khỏi trường xưa......................
gió nhiệt đới
18-09-2010, 07:52 AM
Nếu mai ai đó hỏi tôi rằng
"9c nhà lớn có phải không"?
Chẳng cần nghĩ suy tôi sẽ nói
Đích thị nhà tôi chẳng lằng nhằng.
Nếu mai ai đó hỏi tôi rằng
Rời xa trường cũ nhớ hay không?
Mặt tái da tê tôi lằng lặng
Bỏ đấy quay đi tự hỏi lòng.
Nhớ ánh nắng xa gốc phượng già
Giọt sương chĩu nặng uốn cành hoa
Đọng mãi bên tai lời ca cũ
"Sát cánh bên nhau" chẳng rời xa.
Nhớ lúc gặp nhau cái buổi đầu
Ngẩn ngơ e thẹn mắt nhìn nhau
Ngó trước trông sau toàn người lạ
Ngờ đâu nay đã hóa một nhà.
Quyến luyến bịn dịn lúc chia xa
Chỉ mong gặp lại chả cấn quà.
Dẫu có dời xa xin mãi nhớ
Yêu lắm bạn ơi ! lớp chúng ta.
......xin cho tôi gửi lời nhắn tới tập thể 9c năm học 2007-2008. "Cho tôi xin lỗi vì tất cả, tôi yêu các bạn, yêu tập thể 9c, xin đừng quay lưng lại với tôi "
@*.LÃNG QUÊN.*@
18-09-2010, 08:55 AM
Nhìn tà áo trắng
phất phới tung bay
lòng tôi lại nhớ
bóng dáng bạn hiền
nge tiếng trống trường
tôi lại thấy nhớ
mái trường mến yêu
cùng thầy cô giáo
đã nuôi dạy tôi
Fa_le
20-09-2010, 07:44 AM
Bồi hồi thăm lại trường xưa
Hai hàng nước mắt nhòa mưa dăng đầy
Vẫn hàng phượng vĩ này đây
Vẫn bằng lăng đó tím chi tím hoài
Rì rào-đó tiếng ve kêu
Trường xưa còn đó bạn tôi đâu rồi
Một mình tôi bước đơn côi
Tìm về kỉ niệm mình tôi một mình.
hoahongxanh762
20-09-2010, 07:59 AM
Hè đến phượng rơi lác đác chia tay
Tiếng ve da diết buồn ai đó
Một người vẫn còn lặng lẽ đứng......
Ngắm gốc phương già giờ sắp chia xa.............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.