Xem đầy đủ chức năng : 1 chút vu vơ
sn0w_white
17-09-2010, 03:40 AM
hoàng hôn buông xuống chân đồi
sông quê lấp lánh ánh vàng chói chang
chút nắng ra đi vội vàng
mặt trời xuống núi nhẹ nhàng trăng lên
trăng lên soi sáng màn đêm
sông thêm lấp lánh xua tan mây mù
bao ngày trăng xuống lại lên
bao ngày thương nhớ anh ơi trở về
Cát bụi
17-09-2010, 06:01 AM
Tôi vẫn đi trên con đường ấy
nắng chiều thu rọi ánh sông vàng
nhìn đàn trâu thong thả gặp cỏ
lại nhớ ngày xưa thủa thiếu thời
tôi vẫn thường chăn trâu cắt cỏ
đợi cơn gió thả cánh diều bay
sn0w_white
17-09-2010, 08:21 AM
thời chăn trâu nay thành dĩ vãng
còn đâu nữa ơi hỡi người ơi
cánh diều nhỏ ngày xưa ta thả
bên con sông dưới những hàng tre
thời thơ dại sao xa nhanh thế
thuở thiếu thời nay đã nhạt phai
còn ai biết chăn trâu cắt cỏ
trưa hè đùa nghịch dưới hàng tre
.:oo0wjndy0oo:.
17-09-2010, 09:40 AM
vu vơ buồn gửi vào trong gió
nhờ gío mang rời xa chốn này
những kỉ niệm ngày hôm qua ấy
gửi vào gió nhờ cúon bay xa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.