PDA

Xem đầy đủ chức năng : **Gởi Người Tôi Yêu**



Cà Tím
04-04-2005, 11:42 AM
Có điều gì để trách nhau đâu
Sao đôi ta cứ mãi hoài giận dỗi
Để cuối cùng ai là người có lỗi
Cả hai cũng buồn...cũng đau khổ mà thôi!

Em phải nào kẻ dạ bạc như vôi
Mà chẳng hiểu anh yêu em thật dạ
Và người em phải đâu nào tượng đá
Mà vô tình...khi anh quá thiết tha

Em yêu anh...yêu nhiều lắm...thật mà!
Sao anh chẳng tin để rồi nghi ngờ mãi?
Em trách em...sao ngu khờ vụng dại
Chỉ một tiếng yêu...sao ngần ngại trao lời?

Ở đâu rồi...người em dấu yêu ơi!
Anh có nghe chăng lời trái tim nhắn gởi?
Dẫu đôi ta giờ xa xôi diệu vợi
Em vẫn chờ anh...đến tận cuối cuộc đời

Ở đâu rồi...người em dấu yêu ơi
Xin hãy tin em....tin những lời rất thật
Trong tình yêu có những điều được mất
Nhưng nếu mất anh...em mất hết còn gì

Để anh buồn...để anh vướng sầu bi
Em có lỗi...và vạn lần có lỗi!
Anh có hay chăng...cơn bảo lòng dữ dội
Dằn xé đời em...bởi một phút lỗi lầm

Em yêu anh...yêu say đắm mặn nồng
Em yêu anh...cả tấm lòng tha thiết
Em yêu anh...một tình yêu bất diệt
Yêu điên cuồng...yêu da điết...say mê

Em yêu anh...mặc nhân thế cười chê
Em yêu anh...mặt tiếng đời trêu chọc
Em yêu anh...dẫu mai này bật khóc
Em vẫn yêu anh...như kẻ ngốc đang yêu

Em yêu anh...em thật dạ yêu nhiều
Anh hỡi hãy tin..và đừng nghi ngờ nữa
Để hai trái tim như muôn ngàn ánh lữa
Thắp sáng vào đời...chan chứa một tình yêu....

always know that i love you, more than anything else on the world....you are always in my mind

MuaPhuongVi_2005
04-04-2005, 12:44 PM
Gởi đến anh.
Người em yêu tha thiết.
Những ân tình còn da diết chưa phai.
Kỷ niệm nào tay mình lại trong tay.
Nay xa mãi... 1 thời yêu vụn dại.
Tình ngang trái, khi còn nồng ân ái.
Anh ra đi...em thật sự ngỡ ngàng.
Giữa đêm buồn... bật tiếng khóc vỡ tan.
Sao nỡ để tình lỡ làng 1 kiếp.
Dù thiết tha đoạn đường kg đi tiếp.
Lê bước mòn... trọn kiếp phủ riêu phong.
Thời gian trôi... tình giữ mãi trong lòng.
Tim em vẫn mong chờ anh trở lại.
:rain: :rain: :rain:

cỏ mây
04-04-2005, 08:51 PM
Cà Tím làm thơ hay thiệt,khâm phục khâm phục.....

Muốn yêu lại sợ tình dang dối
Sợ tiếng yêu này,chỉ đầu môi
nên lở tiếng yêu lòng bối rối
Giờ thầm trách mình trách mình thôi.

Dù biết tình trao người dữ dội
Không bạc tiền chẳng trót lưỡi đầu môi
Nhưng tình ấy vẫn xa dịu vợi
Để đêm về nhói buốt em tôi.

Chanh Chua
04-04-2005, 09:25 PM
thôi nhé từ đây cách biệt rồi
tình mình theo sóng cuốn ra khơi
anh về vui với tình yêu mới
bỏ lại em tôi giữa chợ đời......

thach_anh_tim
05-04-2005, 07:06 AM
ta thả bước xuống từng con dốc
nghe cuộc đời lặng lẽ đi qua
khẽ thở dài .. lá khô buồn trên tóc
mãi trông chờ .. hình bóng .. vẩn mờ xa

Cà Tím
05-04-2005, 09:09 AM
Vừa bước vô đây thấy lạ sao
Có phải cà tím ngày nào đó không?
THơ sao có vẻ trầm ngâm
Chứ không như trước chỉ hay chọc người

Đời người có lúc buồn vui
Cà đây cũng lúc khóc cười...mà thôi
Đùa vui...cuộc sống cũng trôi
Buồn đau thì cũng phai phôi một đời

Xưa kia cái thuở thiếu thời
Xuân hồng đang thắm...rạng ngời ước mơ
Nào đâu biết đợi...biết chờ
Vô tư mượn những lời thơ ngạo đời

Bây giờ đã lỡ cuộc chơi
Chỉ còn một nỗi rối bời...tóc tơ
Cũng đành mượn những lời thơ
Viết dòng tâm sự..."ước mơ tuổi hồng"


Cà Tím làm thơ hay thiệt,khâm phục khâm phục..... thơ CaTim còn kém lắm, sis comay đừng khen mà Cà Tím ngại thêm, sis MuaPhuongVi cũng vậy nữa, thơ của sis hay lắm, CaTim rất thích đọc, hy vọng sau này có thể học hỏi thêm thơ của sis

HANDSOME
05-04-2005, 07:09 PM
Choài oai là choài! Mới bước chân dzô ngưỡng cửa của phòng đã bị dội bom bằng những lời thơ........Mí lại chẳng có con dzai dzô đây là mần răng nhỉ???Cóa khi toai phải chuồn thui!
Trước khi chuồn xin để lại đôi dòng tâm sự cùng quý dzị
Mới bước vô đây đã thấy sợ
Ai đời con gái quá trời luôn
Con trai nằm đâu sao chẳng thấy
Để họ hoành hành dữ vậy sao?

Thân nam nhi đâu thể như vậy
Chí anh hùng nào phải chuyện chơi
Một lời cùng với quý cô nương
Tu luyện thành tài tui (sẽ) ghé lại thăm!

Seri
06-04-2005, 05:45 AM
Anh ở đây, hỡi người yêu dấu ơi
Anh đã tin, đã thấu hiểu từng lời
Có phải không, những câu thơ em muốn nói
Rằng anh đang yêu, và anh cũng được yêu ?

Em biết không, anh giả vờ không hiểu
Giận em nhiều, để em nói tiếng yêu
Và để rồi trong một thoáng thấy bóng em xa vắng
Anh nhận ra rằng mình chỉ còn có cô liêu

Anh có lỗi, cũng ngàn lần có lỗi
Giận dỗi hờ, để em buồn không thôi
Lấy tình yêu, anh mong em tha lỗi
Em nghe không tiếng dấu yêu gọi mời

Anh yêu em, đến cuối đất cùng trời
Anh yêu em, trọn một đời một kiếp
Anh yêu em, yêu điên cuồng tha thiết
Anh yêu em, yêu da diết khôn nguôi

Lấy tình mình, anh tập viết văn xuôi
Anh viết mãi, cứ viết hoài không hết
Bởi tình ta là mối tình bất diệt
Có cái gì diễn tả hết được đâu ?

Em yêu ơi, anh sẽ mãi khắc sâu
Để cho tình ấy tím một mầu
Trọn một đời, hai đứa mình chung thuỷ
Để tình đầu... là tình cuối... em nghe...


there's nothing else in the world that is more lovely than loving and being loved
I am the happiest man in the world...
thanks my love... for loving me....

Cà Tím
07-04-2005, 10:51 AM
Sợi tơ hồng vô tình đã kết se
Để anh gặp em và trao lời ước hẹn
Nhưng tình yêu...có mấy người trọn vẹn?
Và tình đầu là tình cuối đâu anh?

Sợi ân tình...anh buộc quá mong manh
Giữa trận cuồng phong làm sao cho khỏi đứt?
Em sợ một mai...em gục đầu kiệt sức
Anh sẽ quay lưng...sẽ chấm dứt cuộc tình

Vì cớ gì...anh đôi lúc lặng thinh?
Giữa lúc em tin...và yêu anh thật dạ
Chỉ mấy ngày thôi...sao anh thay đổi quá
Dẫu vẫn tiếng yêu vẫn âu yếm...cận kề

Em sợ làm sao những câu nói hẹn thề
Rồi sẽ trôi nhanh và không thành sự thật
Và một ngày kia...anh âm thầm biến mất
Để lại tim em...ghi khắc mối tình khờ

Anh nói yêu em...và bảo: " hãy đợi chờ"
Em cũng yêu anh...và tin nên hứa: "đợi"
Nhưng đôi ta...giờ xa xôi dịu vợi
Em phải làm sao nếu anh sẽ đổi dời?

Em sợ với anh...em quá xa tầm với
Anh sẽ đi tìm một kẻ khác gần hơn
Để những đêm buồn...và những lúc cô đơn
Có người tâm sự... yêu thương và kề cận...

Và lúc đó nếu em buồn em giận
Anh chẳng dỗ dành cũng chẳng chịu hỏi thăm
Em sẽ khổ đau, sẽ phải khóc âm thầm
Anh chẳng quan tâm và chẳng thèm biết nữa

Anh sẽ quên em...và quên luôn lời hứa
Những lời ban sơ...những mộng ước ban đầu
Bởi có bao giờ anh thật dạ yêu đâu
Tại em ngây ngô nên mới sầu mới hận

Anh hãy nói đi...nói những lời chân thật
Rằng chẳng yêu em...yêu sâu sắc bao giờ
Anh đến với em chỉ một phút tình cờ
Bằng những lời thơ và những lời hoa mỹ

"...Trọn một đời, hai đứa mình chung thuỷ..."
Có thể được chăng?...khi anh chẳng yêu gì
Em trách mình...sao lại quá ngu si
Yêu làm chi....để sầu bi một thuở....

Seri
07-04-2005, 03:18 PM
Tại sao thế ? Người ơi tại sao thế ?
Sao em quay đi trong giây phút hẹn thề ?
Sao em bừng tỉnh khi anh còn chìm đắm đê mê ?
Tại sao thế ? Người ơi sao lại thế ?

Anh vẫn biết có những điều là không thể...
Khi chúng mình còn hai đứa hai nơi
Nhưng hãy tin... người anh yêu dấu ơi
Anh sẽ tìm em... đến cuối đất cùng trời

Và anh biết... em chán cảnh chờ đợi
Nên yếu lòng... và hờn trách anh thôi
Nhưng hãy tin... người anh yêu dấu ơi
Anh yêu em... và quyết chẳng đổi dời !

Những tiếng yêu, em đã tỏ từng lời
Sao còn trách anh yêu không thật dạ
Lại còn nói anh đổi thay nhiều quá
Em làm anh buồn thật buồn đó nha...

Dẫu lúc này, chúng mình còn cách xa
Nhưng hai trái tim đã hòa vào làm một
Nên những khi em thấy anh biết mất
Em hãy tìm ngay trong trái tim em

Ở nơi đó, có anh và có em
Có lời yêu, có những điều tâm sự
Có sợi tơ hồng chúng mình cùng cất giữ
Dù mong manh nhưng chẳng dễ đứt đâu

Hãy cùng xây những mông ước ban đầu
Để chúng biến thành lâu đài sự thật
Rồi chúng mình hãy cùng nhau chưng cất
Để yêu nhau mãi như thuở ban sơ

Một tình yêu se kết bởi vần thơ
Tại sao em nỡ gọi là tình khờ ?
Đối với em, nó là khờ là dại
Nhưng với anh, nó đẹp tựa như mơ

Anh yêu em, yêu em nhiều lắm cơ
Đừng giận nữa, anh giận theo bây giờ
Hãy tin anh, và hãy chờ hãy đợi
Cho đến ngày hai đữa ở một nơi.