Gió_ấm
16-09-2010, 07:31 AM
Phút thật lòng hỏi người chi kỷ
Có bao giờ em chợt nghĩ đến tôi
Hay đến đi chỉ tróp lưỡi đầu môi
Lời ong bướm theo vần thơ ảo mộng
Trời tuy xanh tuy cao và tuy rộng
Nhưng không bằng khoảng trống trong tim
Em cứ đi em cứ mãi kiếm tìm
Xa sôi quá quên ta đang trờ đợi
Nỗi nhớ em đêm dài vời vợi
Bao đêm rồi ta đợi trắng năm canh
Em có biết đông đang sang rất lạnh
Giọng nói nào sẽ sưởi ấm tim anh
Trên trời cao 1 vì sao lấp lánh
Có phải là ánh mắt em tôi
Lặng nhìn tôi ở trốn xa sôi
Cũng mong mỏi như tôi đang mong mỏi.
Có bao giờ em chợt nghĩ đến tôi
Hay đến đi chỉ tróp lưỡi đầu môi
Lời ong bướm theo vần thơ ảo mộng
Trời tuy xanh tuy cao và tuy rộng
Nhưng không bằng khoảng trống trong tim
Em cứ đi em cứ mãi kiếm tìm
Xa sôi quá quên ta đang trờ đợi
Nỗi nhớ em đêm dài vời vợi
Bao đêm rồi ta đợi trắng năm canh
Em có biết đông đang sang rất lạnh
Giọng nói nào sẽ sưởi ấm tim anh
Trên trời cao 1 vì sao lấp lánh
Có phải là ánh mắt em tôi
Lặng nhìn tôi ở trốn xa sôi
Cũng mong mỏi như tôi đang mong mỏi.