Hạ Kiều Giang
16-09-2010, 03:53 AM
Mưa mùa hạ nhanh thế.
Đến và đi chẳng có ai ngờ,
Giữa giấc mơ dường như vội vã
Ta cảm nhận mưa đã về trong tim.
Tiếng mưa rơi như tiếng nhịp đập
Của cánh chin cô đơn ướt cánh
Mưa mùa hạ chẳng lạnh
Ướt chút thôi cũng đủ lạnh tâm hồn
Ai đó như ta đang bồn chồn
Cõi lòng xao động và bụi bặm
Mưa bất chợt về làm ngưng đọng nhịp thơ.
Lòng yên lặng chẳng bụi mờ
Những bụi bặm được rửa chôi sạch sẽ
Ôi cơn mưa mùa hạ là thế
Đến rồi đi theo bước chân người ngây dại
Vô tình đến rồi bất chợt bỏ đi
Ngoài kia mây đen giăng kín lối về
Mưa sẽ chẳng trở về được nữa
Chính vì thế mưa sẽ tiếp tục như thế
Làm mát lạnh lòng một kẻ cô đơn
Mưa sẽ làm ướt cánh hoa đêm
Và sẽ ướt khóe mi ai đang đợi
Đang đợi ai bên song cửa đêm mưa.
Đến và đi chẳng có ai ngờ,
Giữa giấc mơ dường như vội vã
Ta cảm nhận mưa đã về trong tim.
Tiếng mưa rơi như tiếng nhịp đập
Của cánh chin cô đơn ướt cánh
Mưa mùa hạ chẳng lạnh
Ướt chút thôi cũng đủ lạnh tâm hồn
Ai đó như ta đang bồn chồn
Cõi lòng xao động và bụi bặm
Mưa bất chợt về làm ngưng đọng nhịp thơ.
Lòng yên lặng chẳng bụi mờ
Những bụi bặm được rửa chôi sạch sẽ
Ôi cơn mưa mùa hạ là thế
Đến rồi đi theo bước chân người ngây dại
Vô tình đến rồi bất chợt bỏ đi
Ngoài kia mây đen giăng kín lối về
Mưa sẽ chẳng trở về được nữa
Chính vì thế mưa sẽ tiếp tục như thế
Làm mát lạnh lòng một kẻ cô đơn
Mưa sẽ làm ướt cánh hoa đêm
Và sẽ ướt khóe mi ai đang đợi
Đang đợi ai bên song cửa đêm mưa.