Xem đầy đủ chức năng : vu vơ
*# sóng biển *#
13-09-2010, 07:44 AM
màn đêm buông xuống lặng yên
bầu trời yên ắng ngôi sao thêm buồn
mình em lẻ bóng đơn côi
ngồi đây thương nhớ bóng hình đã xa
biết rằng xa là xa mãi
mà tại sao vẫn mỏi mòn ngóng chờ
phải chăng là quá ngốc nghếch
vô vọng ngóng chờ quá khứ hôm nào
hoahongxanh762
13-09-2010, 07:50 AM
Vu vơ cơn gió thổi ngang
Đưa lời tâm sự một người bạn thân
Hỏi rằng chị đời chờ ai
Cớ chi thơ lại mang đầy ưu tư....
~*ẢO ẢNH*~
13-09-2010, 07:57 AM
vu vơ một thoáng mộng mơ
Con đừong xa vắng đôi bờ quạnh hiu
Người về bến vắng cô liêu
Ngồi đây mà nhớ những chiều bên nhau
*# sóng biển *#
13-09-2010, 08:06 AM
chờ hòai 1 bóng hình xưa
mỏi mòn trông ngóng giờ người đã xa
biết rằng người đã rời xa
tại em ngốc nghếch chờ ai trở về
hoahongxanh762
13-09-2010, 08:27 AM
Một lần khóc thầm vu vơ nỗi nhớ
Chờ một người ở mãi nơi xa
Dẫu biết có ngóng trông cũng là vô vọng
Nhưng sao yêu rồi thìi mặc kệ đau....
Jamevn
13-09-2010, 08:28 AM
Người đã xa khó lòng way trở lại,
tình dứt rồi sao sóng còn vấn vương,
Tương tư chỉ làm lòng thêm nặng,
Hãy gởi hồn mình vào trong gió mà xem....
vu vơ nhưng ko bao giờ ngừng thổi,
dù mưa dù nắng vẫn mỉm cười,
có đôi lúc giận hờn lên dữ dội,
nhưng phút chốc rồi mọi chuyện cũng trôi xa...........
Bi thông minh
13-09-2010, 08:29 AM
chờ j` những chuyện đã qua
quên đi mà sống lòng ta bớt sầu
chờ j` những mối tình đầu
quên đi mà sống tội j` lo âu
hoahongxanh762
13-09-2010, 08:36 AM
Có phải nói đừng chờ là làm được
Tình yêu chứ có phải gì đâu
Bản thân muốn thôi chờ thôi đợi
Nhưng trái tim lại ko thể hết yêu.....
Jamevn
13-09-2010, 08:48 AM
Sao k để trái tim thêm cơ hội,
Biết đâu đó sẽ có một ai kia,
Sẽ dần dần giúp bn vơi nỗi nhớ,
Rồi đưa nó chạy mãi vào lãng quên....:-!
Bi thông minh
13-09-2010, 08:50 AM
thế mới nói tình là ngang trái
một chút buồn, một chút vu vơ
vậy nên xin hãy cứ mỉm cười
đợi cuộc tình buồn chôn vào dĩ vãng
hoahongxanh762
13-09-2010, 08:52 AM
sẽ cười dẫu có đau có khổ
Bởi biết buồn tình yêu vẫn trái ngang
tình yêu đã vỡ buồn thì vẫn vỡ
Chỉ có cười đón hp tương lai ,,,,,,
Jamevn
13-09-2010, 09:03 AM
Công chúa nhà ta thật tuyệt vời
Hổng biết đã iu ai đó rồi,
Sao mà kinh nghiệm cũng nhìu thế,
Nếu dc thỳ chia sẻ a ít coi ;;) ;;)
hoahongxanh762
13-09-2010, 09:05 AM
kinh nghiệm có đâu mà nhiều
Yêu gì mới tí tuổi như em
chẳng qua chưa yêu nên nghĩ vậy
nên thấy bầu trời với màu hồng....
Jamevn
13-09-2010, 09:10 AM
Thiệt hok đó nhỉ zậy ta,
Ai mà đoán dc nữ nhi a còng,
Góp vui a hỏi thử vài câu,
Hỏi xem công chúa có ngại ngùng k thôi, hj` hj`
hoahongxanh762
13-09-2010, 09:13 AM
nói thật lại cứ ko tin
Em đã yêu chứ chả phải Hà
tình yêu ư..chỉ là ngộ nhận
Hai chữ bạn thôi chứ chưa có chữ yêu...:whistling:
ps...em đi ngủ đây...:bye:...G9 :dream:
Jamevn
13-09-2010, 09:20 AM
Màn khuya buông xuống thật rồi,
Vu vơ tôi xin giữ lại cho ngày hôm sau,
Box thơ ơi xin hãy chờ tôi nhé,
Tôi ngủ rồi vẫn sẽ nhớ về thơ.....:X:x:zzZZ:x:X
*~.LẶNG IM.~*
13-09-2010, 09:32 AM
Có đôi lúc vu vơ tôi chợt ngĩ
là tình yêu hay bể khổ thế gian
vấn vương chi càng thêm đau khổ
thôi đành kệ nó quay lưng đi
sn0w_white
13-09-2010, 05:31 PM
vu vơ buồn thầm tự hỏi
tại sao tình mình vẫn cứ trái ngang
trò đùa số phận đau quá
mang người đến, lại mang người rời xa
conkhisat
14-09-2010, 08:09 PM
Vu vơ lặng bước trên con phố nhỏ
Mắt thẩn thờ giáng nhỏ khẽ lướt qua
Là bóng hình thon thả thật đáng yêu
Ánh mắt ấy giỏi theo lối em về
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.