Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : yêu, được yêu và bị yêu



ht_mylove
12-09-2010, 11:29 PM
yêu, được yêu và bị yêu khác nhau ở chỗ nào bạn nhỉ?

đã trải wa 3 cảm giác trên, bây giờ, mình thật sự rất, rất sợ tình yêu !

ban đầu là yêu, mình yêu H , rất nhiều, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, vì thế mình hạnh phúc khi được H yêu lại, rồi mình và H chia tay. một việc không ai mong muốn, mình đã đau khổ suốt 7 tháng, không thể nào quên đc H,

để rồi sau đó gặp S, bạn thân của H và cũng là ng hiểu rõ mọi chuyện, mình k có ý định sẽ bắt đầu một cuộc tình mới với S, vì mình chỉ coi S như một ng bạn, một ng bạn tốt đã tâm sự với mình khi H rời xa mình, mình cũng đã nói rõ mọi chuyện với S khi S quan tâm tới mình quá kĩ... nhưng một lần yếu lòng, mình đã gật đầu làm ng yêu S, mặc dù mình k hề yêu S, không hề !

đc 2 tháng thì mình thấy k thể lừa dối S, và lừa dối bản thân mình đc nữa, nên mình đề nghị chia tay, tốt cho cả hai
vì trong suốt thời gian ấy, mình chưa bao giờ nói yêu S, vì mình k thể nói, k thể nào nói đc, vì mình k yêu S. và mình rất nhớ H, rất nhớ

giờ, đã là một ng tự do, k bị ràng buộc, và k ràng buộc ai, mình lại càng thêm nhớ H, và mình mới nhận ra mình chưa hề quên H, mình vẫn rất yêu H, mình k biết H còn tình cảm với mình k, vì lúc hai đứa chia tay là do H, vì H muốn hai đứa tập trung để ôn thi đh, trong khoảng t.g đó, H vẫn chủ động liên lạc với mình, và thỉnh thoảng vẫn hay tâm sự với mình, và hay hẹn mình đi cafe, nhưng chưa lần nào mình dám đi, vì sợ đối diện với H, sắp tới là sinh nhật mình và H (cùng ngày, cùng tháng nhưng h lớn hơn mình một năm), H lại muốn gặp mình, mình đang băn khoăn k biết có nên đi hay k, và nếu đi có dám nói lại câu: em vẫn yêu anh, vì mình biết H vẫn chưa có bạn gái...
nếu mình k nói thì sao?
và nếu mình nói thì sao?
vì bây giờ mình sợ lắm, sợ phải bắt đầu yêu lại một ng khác, biết ng ấy có yêu mình thật nhiều k? và mình có yêu ng ấy k?
mệt mỏi quá, mình thật sự cần lời khuyên, mọi người giúp mình đc k?

¶< ¶-¶ ¶
13-09-2010, 01:31 AM
Bạn cứ đi gặp H bạn à...

Nếu H còn yêu bạn, H sẽ làm gì đó để bắt đầu lại t/y này, dù sao thì bạn cũng còn yêu H mà.

Nếu trong thời gian đó, H đã không còn yêu bạn, có thể sau đó hai người là bạn. Dù bạn bưồn đến mức nào, có nhớ H đến đâu thì mình nghĩ rồi thời gian sẽ giúp bạn. Chứ nếu ràng buộc chẳng vui vẻ gì.

Mong bạn hạnh phúc

tieu_ly
13-09-2010, 02:07 AM
ban cu gap H di ,co ji dau ma phai tron tranh chu ,may lo tu bưa gap do ma 2 ngươi han gan lai tinh cam thi seo ,co len nha

Cát bụi
13-09-2010, 02:35 AM
Đi chứ , bạn cứ đi đi kiếm chầu kem đã rồi tính sau .
Còn chuyện có nên nói câu " em vẫn yêu anh " thì bạn đừng ngĩ tới . Ít nhất hãy để anh ta nói câu đó trước rồi bạn cứ từ từ hãy trả lời .
Mà tớ ngĩ nên dừng lại ở chữ " bạn " thôi

ht_mylove
13-09-2010, 09:23 AM
mình cũng rất muốn mình và H đc làm bạn với nhau, vì k hiểu sao mình vẫn rất lo lắng cho H và muốn dành cho cho H một sự quan tâm, mình đang băn khoăn, k bik nên dừng ở đâu là tốt cho cả hai, cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên,

Phuong_phuong_133
13-09-2010, 07:14 PM
Neu b da ban kh0an nv thj hay thu suy ngj va xem xet laj tc of b dj.neu b thay k0n iu H rat nhju thj hay n0j,du sao n0j ra thj kug th0aj maj h0n la cu gju tr0g l0g.cam gjac ay kho chju lam.chuc b vve.

cunxu_yeuanh
14-09-2010, 05:47 AM
Nếu là mình thì mình sẽ đi và sẽ nói hết những gì mà mình muốn nói và tình cảm của mình. Mình ko phải là người giỏi trong tình yêu nhưng mình sẽ nói với bạn rằng " hãy làm những gì mà tim bạn muốn, hãy làm những gì mà bạn cho là hp. Nếu yêu thì hãy giữ lấy tình yêu của mình,cơ hội chỉ đến 1 lần, hãy nắm giữ nó bạn nhé ". Mình tin là bạn sẽ quyết định đúng. Chúc bạn hp.

†KuLì†
14-09-2010, 08:14 AM
yêu, được yêu và bị yêu khác nhau ở chỗ nào bạn nhỉ?

đã trải wa 3 cảm giác trên, bây giờ, mình thật sự rất, rất sợ tình yêu !

ban đầu là yêu, mình yêu H , rất nhiều, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, vì thế mình hạnh phúc khi được H yêu lại, rồi mình và H chia tay. một việc không ai mong muốn, mình đã đau khổ suốt 7 tháng, không thể nào quên đc H,

để rồi sau đó gặp S, bạn thân của H và cũng là ng hiểu rõ mọi chuyện, mình k có ý định sẽ bắt đầu một cuộc tình mới với S, vì mình chỉ coi S như một ng bạn, một ng bạn tốt đã tâm sự với mình khi H rời xa mình, mình cũng đã nói rõ mọi chuyện với S khi S quan tâm tới mình quá kĩ... nhưng một lần yếu lòng, mình đã gật đầu làm ng yêu S, mặc dù mình k hề yêu S, không hề !

đc 2 tháng thì mình thấy k thể lừa dối S, và lừa dối bản thân mình đc nữa, nên mình đề nghị chia tay, tốt cho cả hai
vì trong suốt thời gian ấy, mình chưa bao giờ nói yêu S, vì mình k thể nói, k thể nào nói đc, vì mình k yêu S. và mình rất nhớ H, rất nhớ

giờ, đã là một ng tự do, k bị ràng buộc, và k ràng buộc ai, mình lại càng thêm nhớ H, và mình mới nhận ra mình chưa hề quên H, mình vẫn rất yêu H, mình k biết H còn tình cảm với mình k, vì lúc hai đứa chia tay là do H, vì H muốn hai đứa tập trung để ôn thi đh, trong khoảng t.g đó, H vẫn chủ động liên lạc với mình, và thỉnh thoảng vẫn hay tâm sự với mình, và hay hẹn mình đi cafe, nhưng chưa lần nào mình dám đi, vì sợ đối diện với H, sắp tới là sinh nhật mình và H (cùng ngày, cùng tháng nhưng h lớn hơn mình một năm), H lại muốn gặp mình, mình đang băn khoăn k biết có nên đi hay k, và nếu đi có dám nói lại câu: em vẫn yêu anh, vì mình biết H vẫn chưa có bạn gái...
nếu mình k nói thì sao?
và nếu mình nói thì sao?
vì bây giờ mình sợ lắm, sợ phải bắt đầu yêu lại một ng khác, biết ng ấy có yêu mình thật nhiều k? và mình có yêu ng ấy k?
mệt mỏi quá, mình thật sự cần lời khuyên, mọi người giúp mình đc k?

Theo mình nghỉ hok có gì phải tránh né cả:Dcách đây 2 tuần mình đã có cám giác như bạn :D... mình ko biết giữa bạn đã sảy ra hiểu lằm gi... nhưng mà nếu bạn đả có 1 tình cảm ko thể quên đc như vây... thì tại sao ko cho H và cho chính bản thân mình 1 cơ hội, nếu như H vẫn còn yêu bạn...:) đối mặt là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề ^^... chúc bạn sớm đc vui vẻ và hạnh phúc trở lại nhé:D

Sad
14-09-2010, 05:45 PM
đừg để mất cơ hội của mìh nhé bạn

Nothingisforever
14-09-2010, 08:08 PM
h mình nhận ra là đừng nên giấu giếm tc của mình , đặc biệt là tình yêu.......yêu thì hãy nói.....nếu k sẽ rất dằn vặt đấy......biết đâu nói ra, ty của bạn sẽ đc đáp lại và bạn sẽ đc trở về và sống với ty cùa mình......còn nếu b kia k phản ứng j thì ít ra mình cũng nói ra đc nỗi lòng mình như thế sẽ thanh thản hơn rất nhiều.........đừng ngại khi nói ra lời yêu chỉ vì mình là con gái............

mình từng như thế nên h mình hối hận khi k nói ra tc của mình lắm.........nên mình tin điều mình vừa nói là nên làm.........

ht_mylove
16-09-2010, 09:01 AM
20-9 này là sinh nhật mình và H, nhanh thật, năm ngoái tụi mình còn tổ chức cùng nhau, cùng thổi nến, cùng cắt bánh kem, và cũng hứa sẽ mãi mãi nhớ về nhau, k bik thời gian trôi wa, H còn nhớ đến lời hứa khi xưa k?
cám ơn các bạn đã cho mình lời khuyên, mình sẽ nói với H, mình sẽ k để t.y vuột khỏi tầm tay chỉ vì sự nhút nhát

lovecatling4ever
16-09-2010, 08:24 PM
bạn cỏn iu h đúng hok?
bạn nên đối diện với chính mình,với chính tình cảm mà bạn đã dành cho H
hok có j` là quá trễ, cơ hội là do chính bạn tạo ra.đừng bao jo*` từ bỏ nếu như bạn vẫn tin vào,vẫn hi vọng.
hạnh phúc sẽ trở về với bạn hay là sẽ ra đi mãi mãi,nhưng mình mong bạn hãy mạnh mẽ đối diện với bạn.
và mình mong rằng bạn sẽ tìm lại tình yêu của mình

Sad
16-09-2010, 08:33 PM
hãy nắm giữ tcảm cuả mìh nhé.chúc pạn hp