catthachanh
12-09-2010, 12:54 AM
anh hỏi em sao nhẫn tâm em làm thễ?......... em xin lỗi xin lỗi anh đứng giữa 2 tình yêu của 2 người đàn ông em không còn cách nào khác. 3 tháng wen anh thời gian đó không phải là quá dài để xây dựng lên một tình bạn đẹp.... nhưng đó lại là quá ngắn so với 3 năm tình bạn thân thiết....... em không thể đập vỡ nó đi chỉ vì tình yêu nhỏ bé của mình....... cả hai đều tốt đều yêu em thật lòng tình yêu đó cao thượng wa vị tha và tự quyết wa làm enm cảm thấy mình ick kỉ nhỏ nhen và thật trẻ con trước anh....... em ko đành lòng lam sứt mẻ tình bạn đó đâu anh.........tha lỗi cho em khi con đương em đi không cho em chọn lựa
hãy đặt vào vị trí của em lúc này chắc anh sẽ hiểu. anh nói không ai có thể thay thế em trong ty con tình bạn thì không ai tốt hơn anh ấy. và ty của anh ấy cũng không bao jo thua kém anh....... em làm thế anh sẽ cho rằng em xấu xa em lừa gạt những tháng ngày wa anh cố gắng rất nhiều và cái mà anh nhận được là sự lạnh lùng bỏ rơi đầy đau đớn.......... kết thúc thật rồi anh ak bởi vì dòng sông vẫn êm trôi và bến bờ thì không đến được
hãy đặt vào vị trí của em lúc này chắc anh sẽ hiểu. anh nói không ai có thể thay thế em trong ty con tình bạn thì không ai tốt hơn anh ấy. và ty của anh ấy cũng không bao jo thua kém anh....... em làm thế anh sẽ cho rằng em xấu xa em lừa gạt những tháng ngày wa anh cố gắng rất nhiều và cái mà anh nhận được là sự lạnh lùng bỏ rơi đầy đau đớn.......... kết thúc thật rồi anh ak bởi vì dòng sông vẫn êm trôi và bến bờ thì không đến được