PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối thù kỳ dị



anhvu_75
10-09-2010, 04:20 PM
Ở Tổng hà Nam ,hể nói đến ông Hàn Giáp là người ta tưởng tượng ra ngay 1 người đàn ông cao lớn ,quắc thước ,râu ba chòm ,dáng đi bệ vệ ,cái bụng lúc nào cũng đi trước .
Ông Hàn Giáp là người làng Phong Cốc.Đó là 1 làng lớn nằm trong 1 cù lao đối diện với tỉnh Quảng Yên .Làng Phong Cốc là 1 làng chài lưới ,chỉ có 1 số ít là ruộng cày mà thôi.,nhưng dân làng thì chăm chỉ ,cần cù làm ăn ,thành ra cũng rất là :”mát mặt”.

Thật ra thì ông Hàn Giáp cũng xuất thân là 1 thợ chèo lưới nghèo khổ.Sau bị nghi là ăn cắp đồ của chủ thuyền nên phải bỏ làng ra đi .Lên tỉnh ,nhờ bộ vó sáng sủa ,cao lớn ,anh thợ chài tên Giáp lân la làm nghề phu khuân vác ,rồi sau đó lãnh 1 chân kéo xe tay cho 1 gia đình thông phán .Cuộc đời tiến dần ,anh Giáp được tuyển vào làm bồi cho quan Sứ và từ đó thì số mạng bắt đầu phát …

Ở với ông Sứ 1 thời gian ,anh Giáp dành dụm được 1 số tiền kha khá …Anh cưới vợ .Người vợ buôn bán đảm đang ,nên chẳng bao lâu vợ chồng anh phất to .Đến khi ông Sứ về nước ,thì anh xoay ra thương mại và càng ngày của càng đổ vào nhà...

Nhưng dù cho anh giàu có tới mấy thì anh Giáp vẫn là anh Giáp hú quý sinh lễ nghĩa .Anh xin được cái chức Hàn (dĩ nhiên là mua bằng tiền bạc ) .Người ta bảo đó là hàn nồi ,hàn soong chứ hàn gì …Nhưng thôi kệ .hàn gì cũng là Hàn ,còn hơn là “bạch đinh “.Có chức Hàn thì anh không phải đi đắp đê ,đi làm những việc tạp dịch một khi anh muốn trở về làng …

Và bây giờ …người ta gọi anh là ông Hàn Giáp ,dinh cơ đồ sộ nhất nhì trong Tổng .Ai cần làm ăn ,đến vay ông cho vay ,không cần lời nhiều lắm ,nhưng rất chặt chẽ ,không ai có thể quỵt được .Đi làm với Tây ,sống gần quan Tây ,ông Giáp hiểu luật lệ lắm …

Dinh cơ của ông có nhà ngói ,cây mít ,có ao thả cá ,là nhà giàu ở xứ quê ,ông ngán nhất là cái món…trộm ;hoặc là cái món vào nhỏ …ra to ….Nhưng là ông Hàn ,ông có thể xin mua súng để phòng thân .Khẩu Mauser 6,35 thường được các quan huyện dùng thì ông Hàn Giáp cũng có .Tuy nhiên có súng thật ,ông Hàn Giáp cũng huấn luyện 1 số tráng đinh để đề phòng cướp .Một ông thày tàu dạy võ được mời tới nhà ăn dầm ở dề để dạy nghề đánh đao múa thương …cho đám trai tráng giữ nhà .

Trong dinh cơ của ông Hàn Giáp có trồng đủ thứ cây ăn trái cũng như rau cỏ .Vì thế c,ông cho người rào rất kỹ ,không cho bất cứ con vật nào vào mà phá phách .Tuy nhiên ,ông cũng có chừa 1 lỗ hổng để cho chó chui ra ,lỗ hổng này chỉ ban đêm mới mở mà thôi ,còn ban ngày thì chó ra ngoài bằng lối cổng .

Bà Hàn Giáp có 7 đứa con với ông Hàn .Đứa thứ nhất là gái :năm đó 12 tuổi ,tiếp theo là 5 đứa con trai ,và đứa út là gái còn đang bế ngữa .

Bỗng 1 hôm ,ông Hàn đang đi ăn giỗ ở nhà bạn bên Khê Chanh ,thuộc Tổng Hà Bắc ,phải đi ngang qua khúc biển hẹp ,thì được tin báo là :đứa con gái 12 tuổi đang tắm ở cầu ao bỗng ngã xuống ,bị 1 cây cọc nhọn không biết ai cắm dưới lòng ao đâm thủng bụng chết …
Ma chay cho đứa con gái xong ,thì thằng con thứ 2 leo lên cây ổi để tìm chạc ba làm ná bắn dây thun,bị rớt từ trên cao xuống đất ,nằm úp bụng lên bờ tường có cắm mảnh chai .Bị mảnh chai cứa lòi ruột thằng bé …

Rồi tiếp theo là đứa thứ 3 đang nằm ngủ ngoài sân ,bỗng đâu chiếc câu liêm dựng ở gần đó ,bị gió thổi rớt xuống .Cái móc câu liêm bằng sắt móc luôn và rốn thằng bé …máu tuôn xối xả ,đem lên tới tỉnh thì tắt thở…

Cả nhà hoảng lên ,không hiểu vì sao mà cả 3 đứa trẻ đều chết 1 cách thê thảm như vậy :bị đâm vào bụng.

Ông Hàn Giáp vốn không tin chuyện quỷ thần,vả chăng từ khi ông làm bồi cho Tây thì ông trở nên Tây lắm ! Ông chối bỏ tất cả những gì mà người ta gọi là “dân tộc tính”.Đối với ông thì Tây là nhất .Nếu ông có về làng thì cũng là muốn chứng tỏ cho mọi người biết tới cái oai ,cái hách của ông mà thôi .

Nhưng bà Hàn thì dù sao cũng không bị nhiễm cái “âu hóa”của ông Hàn .Bà nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân .Không lẽ tự nhiên mà cả 3 đứa con của bà lại lại chết thảm cùng 1 nguyên nhân giống nhau hay sao ?

Nhất định là phải có cái gì đó .

Bà Hàn đi xem bói .

Ông thày bói nổi danh ở chợ Quảng Yên ,sau khi gieo quẻ đã quả quyết nói với bà Hàn :

- Tôi nói điều này ,bà về hỏi lại ông nhà thử xem nhé .Có phải trước đây ông đã từng có giết chết cả nhà 7 mẹ con của người ta không ?Theo quẻ này thì 7 mẹ con nhà kia chết nhằm giờ linh nên họ nhất định trả thù .

- Nghĩa là …

- Nghĩa là họ tìm cách giết đủ 7 mạng người mới thôi …

Nghe ông thày bói nói xong ,bà Hàn lạnh cả người .Ông thày này nổi tiếng từ lâu ,ai xem cũng phải công nhận là ông nói đúng …như vậy thì chắc là không thể nào mà sai được …Nhưng có điều là xưa thế nào thì không rõ ,nhưng từ ngày làm bạn với ông tới giờ ,bà chưa bao giờ thấy ông giết hại ai bao giờ ,giết 1 người đã khó huống chi là giết 1 lúc tới 7 mạng người .Vô lý quá …

Ông thày bói thì cả quyết ,còn bà Hàn thì phân vân không biết hư thực ra sao ?

Về nhà bà Hàn kể lại cho ông nghe thì ông Hàn ngạc nhiên .Vì từ nhỏ tới giờ ông chưa hề giết hại ai ,mặc dù có khẩu súng trong tay ,ông cũng chưa bao giờ phải nổ súng bắn phát nào cả .Rồi ông cười bảo :thày bói nói láo ăn tiền …

Ngay đêm hôm đó ,đứa con trai thứ 4 của ông bỗng lên cơn đau bụng ,rồi nó đi cầu ra máu ,mời ông lang sang thăm bệnh hốt thuốc ,nhưng chỉ đến sáng hôm sau thì thằng bé chết :bụng tím đen lại .

Thế là chỉ trong chưa đầy 2 tháng ,nhà ông Hàn mất 4 mạng lần lượt từ lớn tới bé .

Cứ như lời ông thày bói nói thì ông phải mất tới 7 mạng ,mà ông thì có 7 đứa con ,mà nếu chết cả 7 thì ông sống với ai bây giờ….

Túng kế quá ,ông Hàn không biết làm cách nào .Ông bèn lên chùa thưa chuyện với sư thày .

Vị sư sau khi nghe ông kể ,ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi ông Hàn :

- Từ trước tới giờ ông nói chưa hề giết người ,mà lại giết tới 7 mạng .Thế ông nghĩ lại xem ,ông có giết súc vật không ? thí dụ như: heo – gà –chó –lợn gì đó !

- Bạch thày ,giết súc vật thì có ,đại khái như cắt tiết gà ,thọc huyết heo chẳng hạn …

Nhắc đến lợn ,bỗng dưng ông Hàn khựng lại ,mắt chớp chớp mấy cái ,rồi ông lẩm bẩm :
- Không lẽ nào …không lẽ nào …

Vị sư thấy ông Hàn tần ngần bèn hỏi thêm :

- Nếu là giết lợn thì ông có bao giờ giết 1 lúc 7 mạng không ?

Ông Hàn bỗng nhiên xanh mặt rồi lắp bắp :

- Phải rồi ,nhưng chẳng có lẽ nào …

Rồi ông Hàn kể :

- Dinh cơ nhà ông rất rộng và được bao vây rất kín ,để cho gà vịt hay là súc vật bên hàng xóm khỏi qua phá hại cây cối,hoa màu ,ông chỉ để 1 lỗ chó chui mà thôi .Lỗ chó chui này không lớn lắm ,con chó nhà ông chui ra chui vào rất nhẹ nhàng.Nhưng về sau thì ông xích chó lại ,và lỗ chó chui này biến thành 1 cái bẫy .Ông sai người lấy 2 chiếc lưỡi hái ,kẹp bên dưới 1 cái lưỡi .Hể chó nhà ai mà chui sang ,ông chỉ việc giật cái dây là lưỡi hái ở trên đè xuống làm chó hết chạy ,bọn tráng đinh trong nhà sẽ bắt ăn thịt.
Thế rồi có 1 buổi tối ,có 1 con heo khệ nệ chui vào trong bẫy .Con heo to béo ,bụng lết đất …Ở nhà quê ,người ta thường nuôi heo thả rông ngoài đường .Nên con héo nái này núng nính chui vào và bị kẹt ,lưỡi hái ở trên đè xuống nó có vùng vẫy nhưng không được :trên lưng thì bị lưỡi hái cày rách ;dưới bụng thì bị cứa .Rốt cục con heo rống lên những tiếng kêu ghê rợn rồi chết .Bọn tráng đinh bắt làm thịt ,mổ bụng ra thì thấy còn có 6 con heo con bằng nắm tay …

Nghe ông Hàn kể xong thì vị sư buồn buồn, nói với ông Hàn :

- Thế thì đúng rồi ,ông hãy làm chay cho mẹ con của nó đi .Súc vật cũng như con người đều có sống chết ,kiếp này làm người thì kiếp sau làm súc vật …Đó là lẽ nhân quả tuần hoàn …

Ông Hàn Giáp nghe xong nỗi da gà ,mồ hôi toát ra như tắm .

Ngày hôm sau ,ông xin với sư thầy làm 1 đàn tràng để cầu siêu cho 7 mẹ con của con heo bất hạnh đã chết vì lưỡi hái của ông .

- Đàn chay mở 3 ngày ,cầu siêu độ cho 7 mẹ con của con heo ,người ta kéo đến tham rất là đông đảo .Ai cũng cho đó là chuyện lạ đời :ai lại đi làm đàn chay cho lợn bao giờ !
Nhưng chỉ biết là sau đó thì chuyện chết chóc không còn xảy ra ở nhà ông Hàn nữa .

Câu chuyện này được kể bởi người con thứ 6 của ông Hàn .Anh này lúc bấy giờ đang là 1 công chức cao cấp của 1 sở nọ ở Sai gòn .Và cũng là 1 người rất tin ở số mạng và cũng giỏi về khoa Tử vi bói toán nữa.

Tô Ngọc

KhoaNinh
11-09-2010, 08:44 PM
lần đầu mình đọc truyện ma như thế này.truyện nè đọc k sợ gì cả.

nhoxpapy
13-01-2011, 01:14 AM
ukm`, bình thường mak`, hic hic

BlueRoses
26-01-2011, 04:18 AM
mình rất sợ ma, nhưng đọc truyện này lại thấy buồn ngủ