Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em không biết



ruồi tím
10-09-2010, 01:55 AM
Em không biết mùa thu đã đi qua
Có còn giữ chút vàng ươm của nắng?
Hay vội vã làm ngơ để lẻ bạn
Bóng hoàng hôn hờ hững cuối chân trời....

Em không biết nơi giọt nắng cuối chiều
Còn đọng lại ánh nắng vàng ngây ngất
Nên khiến anh ra đi về nơi khác
Không bao giờ thương nhớ kẻ đa đoan !

Em không phải là phận hồng nhan...........!

sn0w_white
13-09-2010, 06:01 PM
em không biết ngày đầu gặp gỡ
lòng anh đã hướng về tình em
em ngây thơ coi anh là bạn
vô tình làm nhói trái tim ai

ngày anh đến âm thầm lặng lẽ
đứng bên em chỉ bảo nhiều điều
em biết đâu tình anh chôn giấu
chỉ hồn nhiên nghĩ tình bạn thôi

ngày anh đi vô tình anh nói
lòng anh đã chót hướng về em
nhưng dại khờ em đâu chịu hiểu
để cô đơn anh phải bước đi

anh đi rồi vẫn sẽ trở lại
vẫn là bạn để em sẻ chia
vẫn là người dựa lưng em khóc
khi em buồn anh sẽ ở bên

cảm ơn anh người anh người bạn
vẫn bên em những lúc em cần
lòng hạnh phúc khi anh bên cạnh
người bạn tốt muôn đời của em

black~rose
02-10-2010, 02:03 AM
em không biết mùa hạ vàng bước qua
còn để lại chút mưa buồn đầu thu
cho em phải nhớ anh mỗi chiều mưa
để hạt nắng tắt dần cuối chân trời
còn vấn vương cơn mưa hạ cuối mùa
trong yêu thương còn đọng lại kỉ niệm
của chiều mưa có cầu vồng ghé qua
để tình em là kỉ niệm không tên

em không biết tình ta là nắng vàng
hay mưa chiều trong thu tím vội vã