PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu anh ...



black~rose
08-09-2010, 07:56 PM
Yêu anh vào một chjều hạ tím
cho nắng pừng lên trong hờn dỗj
gjó hờn ghen thôj đùa máj tóc xanh
hoa thôj cườj vội trốn nơj đâu
yêu anh piết là xa xôj ảo vọng
nhung em yêu đuốj chẳng thể nào tránh được
đành thôj đưa mắt trong nhìn hoàng hôn khuất núj
bỏ wên lạj ba chữ em yêu anh

sangsang
11-09-2010, 12:52 AM
Chiều hạ tím mình cùng nhau dạo bước
Muốn nói thật nhiều nhưng chẳng thành câu
Để khi xa trong ánh mắt u sầu
Em ấp ủ mối tình đầu không dám nói

black~rose
13-09-2010, 09:25 AM
Biết yêu anh em là ng đau khổ
nhưng tạj sao vẫn yêu vẫ nhớ anh
biết yêu anh tráj tjm chẳng bình yên
mà vẫn yêu vẫn mong chờ tjếng anh
em muốn wên anh và mãj mãj
nhưng sao khó chẳng pjết fảj thế nào
và ước gì ta xjn đừng gặp nhau
thì tjếng yêu cũng ko vộj pật ra
để jờ em nhớ em ghét anh
sao cứ đùa tình em vậy hả anh
thôj dừng lạj để con tjm đừng đau
đừng thêm vết thương sâu tráj tjm
đừng làm em phảj yêu anh thật lòng

sn0w_white
13-09-2010, 05:52 PM
yêu anh ngày đầu ta gặp mặt
em dại khờ chẳng biết tình anh
bao ngày anh đợi trong mòn mỏi
rồi lại xa sánh bước bên người
khi anh đi em buồn em khóc
vì anh ơi trót yêu anh rồi
nhưng người giờ có ai bên cạnh
một mình em lẻ bóng cô đơn

black~rose
02-10-2010, 01:52 AM
yêu anh nhiều trong nỗi nhớ xa xôi
anh nơi nào hiểu thấu chăng tình em
vẫn đợi vẫn nhớ trong mỗi chiều
khi đêm về nước mắt vô tình rơi
làm đôi mất trong veo đẫm lệ buồn.
anh xa xôi với một cuộc sống mới
có biết nơi đây vẫn một người
vẫn yêu anh trong lặng lẽ yêu thương

.nhoh2t.
02-10-2010, 06:03 AM
Tôi yêu anh yêu mùa thu ấy
hai đứa mình dưới chiều mưa thu
hạt mưa rơi ướt mái tóc thề
người tuy lạnh nhưng lòng ấm áp
vì con tim em đã trao anh

anh cùng tôi ngồi ngắm hoàng hôn
nắng hoàng hôn rực vàng đồng cỏ
gió heo may thổi mái tóc tôi
anh vuốt nhẹ mái tóc thề ấy

black~rose
02-10-2010, 10:35 PM
tôi yêu anh trong bưởi chiều nhạt nắng
chút vội vàng thoáng qua khoảng yêu thương
để đêm đến tôi bên anh ngắm sao trời
đẻ tìm ngôi sao tên anh và tên em
cơn gió đêm hạ trắng vẩn vơ đùa
gió lạnh làm tay em giá buốt
khẽ cầm tay nhẹ nhàng vuốt tóc em
cho trái tim em khẽ lên tiếng
yeu anh rồi anh co biết không anh

hư vô
02-10-2010, 11:23 PM
Tôi yêu em đã yêu rồi đấy
một tình yêu thật quá giản đơn
tôi trao em tình yêu không hoa lá
không rườm rà và quá xa hoa
nhưng tôi yêu tình yêu chân thật
không dối lừa gian trá điêu ngoa
không tiền bạc vật chất xa hoa
tôi yêu em bằng cả trái tim

black~rose
04-10-2010, 09:04 AM
Tôj yêu anh ko một chút lừa dốj
yêu bằng cả tráj tjm pé nhỏ và ngây ngô
yêu anh kả njền tjn và hj vọng
yêu chân thành ko vụ lờj gjả dốj
mà sao anh lạj ngj ngờ tình em
để mưa đến e lạj ôm nỗj puồn

Cát bụi
05-10-2010, 02:30 AM
Tình yêu ấy tôi trao em say đắm
yêu hết mình yêu đến cuồng điên
mặc người đời cười tôi khinh bỉ
tôi vẫn yêu yêu rất chân tình
nhưng sao em quay đi vội thế
bỏ lại tôi với vết thương lòng
ham hư danh bước đi cùng kẻ khác
để tôi đây vẫn mãi ngóng chờ

dienmhb
07-10-2010, 11:22 PM
3 đêm làm được 2 câu thơ
thức trăng đêm mắt lại mờ
nếu bạn tri ân không thưởng thức
tôi nguyện suốt đời không nghỉ đến thơ

black~rose
09-10-2010, 06:21 AM
thơ là tình là kỉ niệm
ngủ yên trong tâm hồn tôi và bạn
ai bỏ thơ là bỏ tình bỏ kỉ niệm
giữ riêng cho mình một khoảng trời
cho riêng ta cho người bạn tri âm

black~rose
13-10-2010, 09:34 AM
Biết yêu anh là ngốk ngếch dạj khờ
mà tạj sao tráj tjm em vẫn hoàj yêu anh
để em nhớ anh trong từng ngày trôj đj
đợj chờ mãj một ngườj mãj xa em
để nhớ trong hư ảo một gjấc mơ