PDA

Xem đầy đủ chức năng : mưa bất chợt



sn0w_white
06-09-2010, 06:13 PM
những cơn mưa bất chợt
ở đâu lại tràn vê
làm cõi lòng tái tê
con đường mòn lạnh gía

những cơn mưa bất chợt
làm ướt sũng nó rồi
mà sao không dừng lại
vẫn bước tiếp cuộc đời

mưa tuôn rơi phố nhỏ
làm xanh mát tán cây
dọn rửa cả đường phố
xóa hết kí ức buồn

hoahongxanh762
06-09-2010, 06:16 PM
Một cơn mưa đã xóa nhoà kí ức
Cuốn đi hết đau thương cuộc đời
Một cơn mưa bất chợt ập tới
Còn ai không người cầm một chiếc ô........

sn0w_white
06-09-2010, 06:20 PM
chiếc ô xưa này đã xa rồi
còn mình tôi lẻ loi bước tiếp
mưa bất chợt đành để ướt sũng
vì ô nay còn ở bên người

hoahongxanh762
06-09-2010, 06:24 PM
Ngày xưa đó khoảng trời hồng tươớc mặt
Dẫu cơn mưa giá lạnh thấu xương
Nhưng trong lòng ấm lên một điều lạ
Bởi mưa về cùng người dưới chiếc ô .........

sn0w_white
06-09-2010, 06:31 PM
có người có ô mưa hết lạnh
xa người lẻ bóng lòng giá băng
mưa lạnh lạnh thêm 1 chút nữa
chẳng thấu gì băng giá trái tim

hoahongxanh762
06-09-2010, 06:43 PM
Cơn gió thoảng hoà mưa lạnh giá
Ước gì có người ở nơi đây
Và bây giờ cô đơn em mới hiểu
Mới nhớ câu Better Together

sn0w_white
07-09-2010, 03:27 AM
chẳng có gì là mãi mãi
cuộc sống vui buồn và khổ đau
hạnh phúc nhạt nhòa trong nước mắt
nỗi đau chan chứa trong tiếng cười

hoahongxanh762
07-09-2010, 07:23 PM
Cơn mưa đến sẽ xoá đi niềm đau...
Cuộc sông này sẽ trở nên vui vẻ
Tôi yêu mưa vì sao mưa nhỉ
Vì cơn mưa đã xoá nước mắt tôi.........

conkhisat
07-09-2010, 08:48 PM
Một con mưa bớt chợt
Xỏa ướt mái tóc ai
Một mái tóc lã lướt
Thoáng qua mắt ai đưa
Cho lòng ai chợt nhớ
Mái tóc ấy đâu rồi

sn0w_white
13-09-2010, 05:36 PM
hôm nay mưa ào ạt
làm ướt sũng thân ai
lão lẽo cô đơn quá
mình bước trên đường dài

*~.LẶNG IM.~*
13-09-2010, 08:17 PM
Cơn mưa chiều bất chợt
mang em đến bên tôi
làm cho tôi thương nhớ
khắc hình em trong tim

và cũng cơn mưa đó
đã mang em xa tôi
trái tim tôi tan nát
vì đã mất em tôi

conkhisat
14-09-2010, 01:15 AM
hôm nay mưa ào ạt
làm ướt sũng thân ai
lão lẽo cô đơn quá
mình bước trên đường dài
Một cơn mưa bất chợt
Làm ướt đường lối cả lối đi
Cho bước chân vội vả
Chạy ngả té cái ầm

.:oo0wjndy0oo:.
12-10-2010, 06:14 AM
mưa vội vã ở đâu chạy đến
trút xuống đây lạnh lẽo lòng ai
mưa buồn như hòa cùng kí ức
kỉ niệm xưa hình bóng ngày nào

đã xa rồi ôi ngỳa xưa ấy
mà tại sao hiện hữu nơi đây
từng giọt mưa từng kí ức cũ
hòa quyện vào nhau tái tê lòng

Vjệt Nam
13-10-2010, 03:11 AM
Mưa
.....
Tí tách
....
Rì rào
Lặng lẽ
Bất chợt ào ào tràn về
Dìm chết trái tim anh yêu em
Em đã có người yêu bấy lâu nay anh không hề hay biết
Vẫn đắm chìm trong hạnh phúc yêu em
Em ! ngày qua vẫn cho anh cảm giác
Để rồi vỡ nát trong một buổi chiều mưa ngâu.

black~rose
14-10-2010, 04:48 AM
Mưa mùa này sao rơj hoàj thế
cứ chợt đến rồj vộj vã ra đj
để mưa về mang nỗj nhớ về theo
mưa cứ rơj lặng lẽ và vô tình
cho nỗj nhớ cứ đong đầy trog em