PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khóc



gió nhiệt đới
05-09-2010, 11:24 AM
Nếu có thể em ơi hãy khóc
Khóc giờ đây rồi mai sẽ tự tin
Sống thật hơn và ta sẽ lãng quên
Kẻ bội bạc cùng bao lời mật ngọt.
Nào là sống vì tình yêu bất chợt
Là mãi êu khi trái đất vẫn còn
Sẽ cuộn theo giọt nước lăn tròn
Rồi nhẹ rớt làm nhạt nhòa trang giấy.

Khóc giờ đây sẽ giúp ta gột tẩy.
Bao vết nhơ, bao vết bẩn trong lòng
Bao niềm tin bao khát vọng viển vông
Và hãy khóc để tạm quên quá khứ .

_tình yêu luôn là con dao hai lưỡi. Nó có thể đem đến cho ta những niềm vui niềm hạnh phúc nhưng đồng thời nó cũng có thể đâm lát trái tim ta.

conkhisat
06-09-2010, 12:51 AM
Khóc cuộc tình đã tan vỡ
Khóc vì nợ dân gian
Khóc cuộc đời hiu quạnh
Khóc tấm thân trụi tàn
Khóc muôn vàn thương đau
Khóc cho thấu lòng này

sn0w_white
06-09-2010, 06:20 AM
1 lần đau khi ta vấp ngã
hãy khóc lên cho thỏa cõi lòng
hãy khóc lên cho hết bực bội
để tự tin bước tiếp đường đời

hoahongxanh762
06-09-2010, 06:22 AM
Khóc làm chi sầu khổ làm gì
Đã đau thì khóc cũng vậy thôi
Vậy thì sao không cười lên bạn hỡi
Để cuộc đời còn mãi nở hoa...

sn0w_white
06-09-2010, 06:24 AM
khóc lên đi cho hết bực bội
giọt nước mắt xóa tan muộn phiền
giọt nước mắt xóa đi trái ngang
để tâm hồn nhẹ nhàng bước tiếp

hoahongxanh762
06-09-2010, 06:27 AM
Nước mắt tuôn rơi cuộc đời vẫn thế
Hãy vui lên đón lấy nắng mai
Cuộc sống này luôn cần tươi trẻ
ko có nơi cho những u sầu.......

sn0w_white
06-09-2010, 06:31 AM
buồn vui là cuộc sống
đắng cay và đợi chờ
ngày mưa cùng ngày gió
nắng ấm cùng tiếng ca
khóc cười cùng chan hòa
cây nở hoa, rụng lá
cuộc sống là vậy đó
hãy tự do tự tại
sống hết mình bạn ơi

hoahongxanh762
06-09-2010, 06:33 AM
Có thể sẽ khóc trong phút chốc
Nhưng hay vui và nở nụ cười
nước mắt tuôn ko được gì cả
Đừng phí công với giọt lệ dài........

sn0w_white
06-09-2010, 06:35 AM
nước mắt rơi lòng buồn vời vợi
sẽ qua nhanh hỡi bạn thân ơi
đường tương lai đang vẫy gọi kìa
mau tiến tới ta xây hạnh phúc

gió nhiệt đới
07-09-2010, 10:01 AM
Tôi chỉ khóc khi tôi thất bại
Tôi chỉ buồn khi giấc mộng đã tan
Tôi chỉ đau khi cuộc sống héo tàn
Và tôi sẽ chết nếu đời tôi vô nghĩa.

gió nhiệt đới
07-09-2010, 10:10 AM
Mỗi làn nhớ tới em
Là một lần tôi khóc
Nước mắt trong vô vọng
Nước mắt nhuốm khát khao.
Tôi vẫn cứ ước ao
Một ngày em chở lại
Dẫu cho là mãi mãi...
Biết mình đã mất em.

gió nhiệt đới
07-09-2010, 10:24 AM
Mỗi lần nhớ tới em
Là một lần tôi khóc
Tôi khóc trong vô vọng
Tôi khóc với khát khao.
Tôi vẫn mãi ước ao
Một ngày em chở lại
Dẫu biết rằng mãi mãi...
Mình đã đánh mất em.

conkhisat
07-09-2010, 07:43 PM
lần sau đăng bài đừng trùng vậy nhé bạn

conkhisat
07-09-2010, 07:56 PM
Khóc một lần khi ta đã vấp ngã
Để mà nhìn lại thấy vẫn còn đau
Làm động lực để ta đi phía trước
Những tháng ngày tươi đẹp đến mai sau

một chút vu vơ
09-09-2010, 11:37 PM
lặng lẽ nhìn trời mây tôi khóc
khóc vì anh vì một kẻ sở khanh
ôi thôi thứ tình yêu quá ngọt lành
tôi rơi rớt bao nhiêu ngày nước mắt

conkhisat
10-09-2010, 12:15 AM
So Khanh đó từ lúc nào em nhỉ
Tấm chân tình luôn mãi ở trong anh
Khóc vì người sao nở vô tâm quá
Thốt những lời cay đắng ở trên môi

anhchangkhactinh
10-09-2010, 05:18 AM
Anh khóc cho số phận nghiệt ngã
Đã đẩy người anh yêu đi xa mãi
Khóc cho không có người tri kỉ
Để rồi mình ta mãi cô đơn...

hoahongxanh762
10-09-2010, 06:10 AM
Một lần người đi một lần khóc
Một lần ngồi lại nước mắt rơi
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng
Một cuộc tình tan...ta vẫn phải cười.......

sn0w_white
10-09-2010, 06:14 AM
1 lần khóc 1 lần đau
khóc cho rơi lệ, rơi luôn nỗi sầu
khóc xong hãy cố vui lên
cuộc đời tươi đẹp đang chờ đón ta

hoahongxanh762
10-09-2010, 07:46 AM
Ngày đó xa anh rơi giọt lệ
giờ ngồi nghĩ lại mí mắt cay
Có phải cuộc đời cần quên lãng
Những lần khổ đau đã khóc trong đời.....

sn0w_white
10-09-2010, 07:53 AM
giọt lệ trào mà lòng cay đắng
nghe đâu đây tiếng vọng trái tim
quên hết đi ơi cuộc đời ngang trái
hãy quên đi người phụ lòng tôi

conkhisat
10-09-2010, 09:19 PM
Giọt lệ tràn mà lòng cay đắng
Ý em nói lòng còn vấn vương
Phải chăng người kiếm trong hi vọng
Chút bình yên khỏa lấp nổi đau

gió nhiệt đới
18-09-2010, 07:14 AM
Ngồi buồn nhấp chén rượu say
Nhìn về quá khứ đắng cay cõi lòng
Tháng năm sớm ngóng chiều trông
Người ta theo gái sẽ không chở về.

gió nhiệt đới
18-09-2010, 07:21 AM
giọt lệ trào mà lòng cay đắng
nghe đâu đây tiếng vọng trái tim
quên hết đi ơi cuộc đời ngang trái
hãy quên đi người phụ lòng tôi

Hãy quên hết bọn đàn ông bội bạc
Nhớ làm chi cái lối sống nhu mì.
Và đời ta sẽ chẳng còn chi
Những cái gì ta xem là rác rưởi.

@*.LÃNG QUÊN.*@
18-09-2010, 07:26 AM
Nâng chén rượu lòng đầy tâm trạng
nhớ về em người con gái thân yêu
em đã xa xa tôi đi mãi
để tôi đây vẫn mãi u buồn

huongduongxanh
18-09-2010, 08:25 AM
Hãy cứ khóc nếu như có thể
Để rtái tim típ tục yêu thương
Hãy khóc đi trôi bớt đau buồn
Và có thể ngày mai bạn k khóc

tiếu_gia
18-09-2010, 08:31 AM
khóc cho đời thanh thản
khóc cho lòng nhẹ nhàng
khóc cho tình vội vàng
khóc cho duyên bẽ bàng
khóc cho ta muộn màng

@*.LÃNG QUÊN.*@
18-09-2010, 08:41 AM
Có đôi khi tôi cũng muốn khóc
để trái tim vơi bớt buồn sầu
nhưng tại sao tôi không thể khóc
giọt nước mắt chảy ngược vào tim

conkhisat
18-09-2010, 09:16 PM
Hãy quên hết bọn đàn ông bội bạc
Nhớ làm chi cái lối sống nhu mì.
Và đời ta sẽ chẳng còn chi
Những cái gì ta xem là rác rưởi.
Ngồi buồn nâng chén rượu cay
Nhìn gái thời nay đắng cay lệ tràn
Người thì phụ khó thích giàu
Kẻ thì rải bước lưa thưa vỉa hè ( tự hiểu)

conkhisat
18-09-2010, 09:21 PM
Ngồi buồn nhấp chén rượu say
Nhìn về quá khứ đắng cay cõi lòng
Tháng năm sớm ngóng chiều trông
Người ta theo gái sẽ không chở về.
Ngồi buồn nâng chén rượu nồng
Nhìn lại lời nói chia tay hôm nào
Bước chân người đã quay đi
Mình tôi còn đó lệ tràn tháng năm

gió nhiệt đới
19-09-2010, 10:20 AM
Ngồi buồn nâng chén rượu nồng
Nhìn lại lời nói chia tay hôm nào
Bước chân người đã quay đi
Mình tôi còn đó lệ tràn tháng năm

:muacon:Rõ ràng anh đã bỏ tôi
Tại sao lại nói tôi thời bỏ đi?
Còn anh lệ ướt khoé mi
Làm tôi điên tiết đứng đi bực mình :cuane:

sn0w_white
19-09-2010, 05:53 PM
khóc làm chi cho thêm sầu nhớ
hình bóng anh dĩ vãng cuộc tình
chẳng còn j để em thương nhớ
cuộc tình buồn chôn chặt trong tim

gió nhiệt đới
20-09-2010, 06:26 AM
Tôi chọn khóc để quên đi tất cả
Quên người ta cùng bao lỗi buồn dầu
Khóc là để một lần đau cho hết
Nước mắt buồn chôi giữa u mê.

Fa_le
20-09-2010, 07:32 AM
Khóc đi e hãy khóc đi đừng ngại
Vì cuộc đời đâu ít những chông gai
Nếu thấy đau thì xin e hãy khóc
Khóc để rồi e mỉm cười ....ngày mai

gió nhiệt đới
22-09-2010, 10:27 AM
Hôm nay tan học thấy buồn
Gặp người yêu cũ vấn vương cõi lòng
Quyết tâm đứng đó chờ mong
Ngờ đâu em đến, thắng chồng em theo.

__kuboo_kuti__
23-09-2010, 09:19 PM
Ra đi chẳng nói một lời

Ở lại tưởng nhớ một thời bên nhau

làm sao tránh khỏi thương đau

tâm hồn tan nát giọt sầu đẫm mi

buồn lòng than vãn ích chi

cố công cứu vớt những gì xa xưa

mặc cho giông bão gió mưa

ngày đêm lao nhọc vẫn chưa nãn lòng

dẫu rằng ước vọng viễn vong

vẫn mong xum họp cố trông mong chờ

xin ai chớ vội hững hờ

tìm về tổ ấm làm ngơ sao đành !!!

.:oo0wjndy0oo:.
24-09-2010, 05:46 AM
khóc là sầu là khổ ai ơi
đời mấy ai vui mà rơi lệ
dòng lệ buồn khi tình mờ nhạt
biết là sầu, vẫn khóc người ơi

☆ snow flowers ☆
30-09-2010, 12:00 AM
Anh ghét khóc như em vẫn thường khóc
Anh quay đi, trốn nước mắt của em.
Rồi lặng lẽ anh cho em được khóc,
Tựa vai anh, và áo anh ướt mem...

dvcuong.hbths
05-10-2010, 07:45 AM
khóc làm chi khi đời ta còn tươi sáng
nước mắt tuông như sự nghiệp lụi tàn
khóc làm chi hởi ơi những bạn trẻ
hãy cố lên đường đời vẫn còn dài!