PDA

Xem đầy đủ chức năng : tự cảm mùa đông



cat_bui
10-09-2005, 06:05 AM
<?????????????>
gió ùa về xao xác một mùa đông
hoa nắng đỏ mênh mang trong tưởng tượng
chiếc lá vàng co mình trong gió buốt
mờ một màu xanh......

thời gian vẽ một vòng tròn quanh
đi tìm tuổi thơ và nỗi nhớ
tiếng cười vỡ tan bên dòng sông cũ
tương lai dài hay quá khứ dài hơn
lá cựa mình chạy trốn trên đường
trò ú tim có bao giò chấm dứt
như em - anh đã một thời đuổi bắt
mà cả đời có gặp được nhau đâu..

mùa đông này ta lại không có nhau
gió hanh hao vàng chiều không gắt nắng
trên đường xưa mình em trong im lặng
khi trời chiều cứ tím đến mênh mang