PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ nào......:)



hoahongxanh762
04-09-2010, 08:10 AM
Từ trước đến nay chỉ đối thơ
Lần này Mạo muội lập topic
Dòng thơ ko hay còn sai sót
Nhưng biết các bạn sẽ không chê
Dám mong nhìu người vào ủng hộ
Cùng vào đối đáp thơ ca.....

Jamevn
04-09-2010, 08:17 AM
Lần đầu ngọc hà lập topic,
Bn jame quê mùa xin mạng phép tham gia,
Chẳng fai thi sĩ nên chẳng biết thơ ca,
Viết đại vài chữ mong cả nhà đừng chê !! ^^

hoahongxanh762
04-09-2010, 08:19 AM
Làm thơ ko sợ người ta chê
Vì mình chỉ làm thơ vui vẻ
Chẳng thi sĩ...chẳng lo chẳng sợ
Vì làm thơ vốn để gần nhau

Jamevn
04-09-2010, 08:25 AM
Làm thơ là để gần nhau,
Sao mình làm mãi chẳng gần dc ai,
Vu vơ thử hỏi tại sao,
Ngọc hà có biết mách giùm vài câu

hoahongxanh762
04-09-2010, 08:29 AM
Mình thấy làm thơ thiệt là vui
có thêm nhiều bạn chuyện trò cùng nhau
Chẳng cần đâu đó làm quen
Nhưng trong ngầm định đã là bạn thơ .......

Jamevn
04-09-2010, 08:37 AM
Bạn thân phải hiểu người bạn thân,
Thơ qua thơ lại biết gì về nhau,
Mang phép xin hỏi vài câu,
Cô nàng ngok nghếch ở đâu xứ nào?!!

hoahongxanh762
04-09-2010, 08:41 AM
Mình hơi nhầm lẫn lời thơ
May sao có bạn giúp mình sửa sai
Không thân nhưng dù sao cũng là bạn
Cũng cùng sẽ chia những vui những buồn......

*# sóng biển *#
04-09-2010, 08:46 AM
làm thơ để nói nỗi lòng
vui buồn ta gửi đôi dòng trong thơ
cảm xúc tâm sự thẫn thờ
nhờ thơ nói hộ cho lòng thảnh thơi

Jamevn
04-09-2010, 08:48 AM
Bạn bè ko biết về nhau,
Liệu có can đảm sẻ chia vui buồn,
Vu vơ mình vẫn còn ngồi đó,
Đêm sắp tàn rồi Hà có biết chăng?

hoahongxanh762
04-09-2010, 08:51 AM
Mỗi người có một ý kiến riêng
Bạn khôgn hẳn phải biết hết về nhau
có những khoảng cách cần phải có
Cần riêng tư bí mật của riêng ai
Là bạn ở đây ko biết ngoài đời
Lại dễ sẽ chia những vui những buồn
Những gì bạn nói mình sẽ tin hết
Vì chúng ta là bạn của nhau....

*# sóng biển *#
04-09-2010, 09:02 AM
bạn bè là lúc cần nhau
buồn vui tâm sự sẻ chia nỗi lòng
hiểu nhau 1 chút rất mong
để còn tâm sự ỗi lòng rối ren

Jamevn
04-09-2010, 09:02 AM
Cảm ơn vì câu " sẽ tin hết",
Khi nào có chuyện mình kể bn nghe,
Đêm khuya buông xuống quá nửa rồi,
Ngủ nhanh lấy sức mai mốt học hành.

Hôm nay là bạn của nhau,
Một câu gờ chín gởi Hà luôn nha.
--------------------------------------------------------
<ps: chúc cả nhà ngon giấc>

gió nhiệt đới
04-09-2010, 09:13 AM
Làm thơ quả thơ quả thật là vui !
Hai ba tuổi đã tập ngồi làm thơ
Làm thơ ngày đó bơ vơ
May sao găp bạn ý thơ tung hoành
_rất mong được tiền bối chí giáo_

gió nhiệt đới
04-09-2010, 09:40 AM
Phải chăng thơ viết khổng hay?
Nên Ngọc Hà tỉ đâu tầy đáp chi
Chỉ mong tỉ giúp được gì !
Để cho thơ nguội giúp đi xây đời.

sn0w_white
04-09-2010, 08:26 PM
thơ là hồn là lòng ta đó
là tiếng nói của cả trái tim
làm thơ mong muốn được chia sẻ
cùng mọi người vui vẻ nô đùa

conkhisat
04-09-2010, 09:19 PM
Nỗi lòng ai đó đang mong mõi
Kiếm tìm người bạn cùng thơ ca
Hờn trách chi hay dở làm chi
Nồi lòng Hà chỉ có vậy mà thôi

conkhisat
04-09-2010, 09:29 PM
Nay Hà mở hội thơ ca
Tôi đây xin góp vài ba đôi lời
Chỉ mong đẹp lòng trang chủ
Để cùng vui vẻ mọi người bost thơ
Vào vườn không có chi đâu
Chỉ có lời chúc mọi người vui tươi
Chủ thơ xin chúc một lời
Sớm tìm được ý trung nhân đời mình

hoahongxanh762
04-09-2010, 10:39 PM
Phải chăng thơ viết khổng hay?
Nên Ngọc Hà tỉ đâu tầy đáp chi
Chỉ mong tỉ giúp được gì !
Để cho thơ nguội giúp đi xây đời.

Chẳng phải là thơ bạn không hay
Mà vì lúc đó mình ko ở đây....
Không thể đọc được dòng thơ bạn
nên đương nhiên ko đối câu nào......
*****************************

hoahongxanh762
04-09-2010, 10:43 PM
Thank có bạn đã ghé vào đây
Mình đây còn nhỏ ý trung nhân làm gì
Chỉ cần có người làm tri kỉ
Cùng đối thơ chuyện trò mà thôi........

conkhisat
04-09-2010, 10:59 PM
Trung nhân xây đắp từ từ
Người yêu phải mất công cua mới thành ( ý là tìm hiểu từ từ )
Mở hội cái 9 để vui
Còn 10 để kiếm người vương lòng mình
Phải chăng Hà vốn mười lăm
Cố tình nói khéo đỡ vương lòng sầu
( em gái cố gắng lên nhé )

hoahongxanh762
04-09-2010, 11:12 PM
Thế là lại được làm em...
4rum ai được như Hà
Nhìu anh nhìu chị thích lắm na.......
đúng thât....vui lại thêm vui
......

Jamevn
05-09-2010, 12:19 AM
Niềm vui thêm một niềm vui,
Mùa hè ngủ nướng buồn ê cả người,
Ngày mai lại được đến trường,
Nhìn thầy nhìn bạn trong lòng nôn nao...:)

conkhisat
06-09-2010, 01:07 AM
Nôn nao thời ấy đã xa
Giờ ta nhớ lại nhớ thương một người
Hình bóng mĩ kiều duyên dáng
Cùng ta nguyện ước giờ người phương xa

sn0w_white
06-09-2010, 06:18 AM
người phương xa mình ta ở lại
chốn này đây ca hát 1 mình
buồn làm chi khi đã cạn tình
hãy vui vẻ 1 mình bước tiếp

Gió_ấm
07-09-2010, 04:42 AM
Lâu lâu ghé lại vườn thơ
Thấy nhiều bạn trẻ yêu thơ thật mừng

sn0w_white
07-09-2010, 04:44 AM
mừng vì box lại nhiều thêm
những áng thơ nhỏ góp vui cho đời

Jamevn
07-09-2010, 08:13 AM
Mấy ngày đến với 4r,
Lòng tôi cảm thấy ung dung hơn nhiều`,
Học tập bận rộn biết bao nhiêu,
Vẫn dành chút chút thời giờ đối thơ :x:X

hoahongxanh762
07-09-2010, 08:18 AM
4r vui vẻ lạ thường
Có người có bạn sẽ chia vui buồn
Dẫu lúc nào bạn cần 1 người bạn
Thì hãy vui vì bạn sẽ có tôi....

Jamevn
07-09-2010, 08:22 AM
Thật vui vì dc Hà cùng chia sẻ,
Mấy ngày đối thơ chẳng thể nào quên,
Có lúc vần thơ thật diệu kỳ,
Chạy vào giấc ngủ làm jame vuj......:-)

hoahongxanh762
07-09-2010, 08:24 AM
Người làm thơ hay chẳng phải Hà
Mà thiệt đúng là anh Jam đó
Đã bao lần đọc thơ người đối
Dòng thơ hay với những tâm tình......

Jamevn
07-09-2010, 08:39 AM
Lần đầu nhận dc lời khen,
Một chút bối rối, một chút ngại ngùng,
Thơ hay cũng bởi tại người đọc,
Tâm hồn thi sĩ tâm hồn thơ......

hoahongxanh762
07-09-2010, 08:59 AM
Người đọc khen thơ cũng một phần
nHưng người viết thơ hay là sự thật
Dẫu sao sự thật vẫn là sự thật
Lời thơ ai đó làm Hà vấn vương.......

Jamevn
07-09-2010, 09:08 AM
Một thoáng niềm vui từ đâu đó,
Chợt thổi qua làm Sang mỉm cười,
Hà vấn vương làm Sang càng vương vấn,
Căn phòng lặng lẽ bỗng nhớ về ai.......

hoahongxanh762
07-09-2010, 09:12 AM
Lặng nghe lặng để ý và biết được
Chủ dòng thơ làm Hà vương vấn
Mang cái tên nghe hay và lạ
Là anh Sang phải không Hà nhỉ.........

Jamevn
07-09-2010, 09:17 AM
Tên anh anh thấy thật bình thường,
Zậy mà có người nói la lạ̀ sao ta,
Đêm khuya cũng trễ lắm rồi,
Ngọc Hà đi ngủ hay còn đối thơ...

hoahongxanh762
07-09-2010, 09:20 AM
Thôi chúc anh và mọi người ngủ ngon
Sẽ nhớ mãi vần thơ ai đó
Gửi vào cơn mơ mở lòng sẽ thấy
Một người bạn ở đó vẫn chờ......G9G9...em đi ngủ đây :bye:

Jamevn
07-09-2010, 09:29 AM
Vần thơ đúng thật diệu kỳ,
Vu vơ đây đó làm mình vấn vương,
Mong cho xứ Nghệ Hà ngon giấc,
Mơ đến đối thơ rồi mỉm cười......:x:X

conkhisat
07-09-2010, 08:01 PM
Lâu lâu ghé lại vườn thơ
Thấy nhiều bạn trẻ yêu thơ thật mừng
Gió ấm mang đến mọi người
Xua tan cái lạnh sẻ san lòng người

conkhisat
07-09-2010, 08:12 PM
người phương xa mình ta ở lại
chốn này đây ca hát 1 mình
buồn làm chi khi đã cạn tình
hãy vui vẻ 1 mình bước tiếp
Ở nơi ấy hỏi người có còn nhớ
Nơi phương xa có anh nhạc sĩ nghèo
Mang tiếng hát đi khắp nẻo muôn phương
Kiếm thêm chút đỉnh thắp tình đôi ta

nhock_khoc_vi_yeu
08-09-2010, 08:24 AM
Là bạn bè thi nên nói thật
Nói thật cho nhau hết tấm lòng
Buồn vui chia sẻ cho nhau hết
Tình bạn thiết tha mãi mặn nồng

Jamevn
08-09-2010, 08:35 AM
Phải chăng tất cả chỉ là thơ??


Cũng chỉ một phút...

làm ai đó thẫn thờ thôi sao??

Ngày mai trời sáng người quên hết,


Giờ còn mình ta....

lặng với đêm khuya......

một mình.....!!

anhchangkhactinh
08-09-2010, 08:28 PM
làm thơ không phải là khoe
làm thơ là để nói ra lòng mình
nổi lòng chan chứa ở trong tim
mong sao tri kỉ hiểu cho lòng này...

hoahongxanh762
08-09-2010, 09:06 PM
Người làm thơ bộc lộ tâm tình
Mình làm thơ để cuộc đời tươi đẹp
Một lần tại box thơ ta gặp mặt
Một lần mong sẽ là bạn thơ.......

hoahongxanh762
08-09-2010, 09:07 PM
Phải chăng tất cả chỉ là thơ??


Cũng chỉ một phút...

làm ai đó thẫn thờ thôi sao??

Ngày mai trời sáng người quên hết,


Giờ còn mình ta....

lặng với đêm khuya......

một mình.....!!
Tất cả không chỉ là dòng thơ
Còn lưu luyến lòng em mãi khắc
Đã một phút thẫn thờ sao xuyến
Cả một đời em mãi không quên......

Hoasotrang
08-09-2010, 10:49 PM
Dòng thơ vương vấn ngọt ngào
Phải đâu che lấp tâm tư mỗi ngừơi
Nỗi lòg bjết tỏ cùng ai
Nói ra cũng vậy biết ai hiểu mình
Thôi đành gưỡi tạm dòng thơ
Cho lòng thanh thản lươg tâm yên bình

conkhisat
08-09-2010, 11:26 PM
Hiu hiu gió thổi luồn khe cửa
Lấp lánh bên hiên ánh trăng mờ
Đêm xuống một mình ôm quạnh vắng
Tâm tư mong nhớ một bóng hình

me0baby
09-09-2010, 12:07 AM
2 bạn này làm thơ rùi kết nhau luôn ák

hoahongxanh762
09-09-2010, 06:42 AM
Hai bạn nào thế mèo...:wonder:......

Jamevn
09-09-2010, 09:13 AM
Đêm lại đến và tôi vẫn vậy,

Ghé 4r và viết đại vài câu,

Ngày wa ngày sao nỗi nhớ chưa wa,

Phải chăng thơ đã làm tôi xao xuyến ??

< Dark Knight >
09-09-2010, 12:51 PM
Ngày qua ngày sao nỗi nhớ chưa qua ?
Bởi trong ta tình cũ vẫn chẳng nhoà
Một trái tim một tình yêu duy nhất
Bao năm rồi nỗi nhớ vẫn chưa qua ...

conkhisat
09-09-2010, 11:13 PM
Ngày qua ngày nổi nhớ vẫn chưa vơi
Hình bóng ấy người vô tình là thế
Một trái tim in hằn bao nổi hận
Để bây giờ khổ sở bởi thương đau

một chút vu vơ
09-09-2010, 11:29 PM
ngày ngày tháng tháng nối nhau
tình đâu tình lại thêm sầu tình ai
yêu anh sao biết đúng sai
đợi người vẫn đợi ngày mai có về

conkhisat
09-09-2010, 11:48 PM
Yêu em anh biết là sai
Còn đâu mà nhớ mà mong quay về
Ngày qua tháng lại năm trôi
Anh đi khuất mãi bóng hình người xưa

Jamevn
10-09-2010, 07:00 AM
Hôm nay toàn chuyện chẳng vui,

Ngồi buồn tôi nhớ đến thơ hôm nào,

Muốn cùng ai đó ngồi tâm sự,

Nhưng vẫn thẩn thờ.........

tự hỏi " người ấy đâu".......??

sn0w_white
10-09-2010, 07:04 AM
người ấy đây, đây có 1 người
buồn buồn thơ thẩn ngồi box thơ
chờ hòai cả tối chẳng ai đến
thẫn thờ buồn chán mong ai vô

Jamevn
10-09-2010, 07:15 AM
Tôi ước gì cho mình tan biến,

Ngay lúc này đây dù chỉ vài phút thôi,

Tôi buồn tôi chẳng biết tại sao,

Thơ ơi cho hỏi tại sao tôi buồn ??

sn0w_white
10-09-2010, 07:19 AM
1 điều ước nhỏ nhoi
sẽ chẳng là hiện thực
biết vậy sao vẫn ước
hỡi người bạn tôi ơi
cuộc sống đầy ngang trái
cạm bẫy và khổ đau
khi cảm thấy bế tắc
lại quay ra chán đời

Jamevn
10-09-2010, 07:29 AM
Tôi buồn nhưng tôi vẫn nhớ,

Cuộc sống tươi đẹp vẫn đang chờ,

Tình yêu vu vơ cũng chỉ là cảm giác,

Tôi vẫn sẽ mỉm cười nếu nó còn ở bên tôi :-)

sn0w_white
10-09-2010, 07:32 AM
nhớ làm chi khi buồn còn đó
hãy quên đi hướng tới niềm vui
kìa tương lai đang vẫy gọi mời
nhanh chân xây đắp cho đời đẹp tươi

hoahongxanh762
10-09-2010, 07:38 AM
Hôm nay toàn chuyện chẳng vui,

Ngồi buồn tôi nhớ đến thơ hôm nào,

Muốn cùng ai đó ngồi tâm sự,

Nhưng vẫn thẩn thờ.........

tự hỏi " người ấy đâu".......??
Em chẳng biết người anh muốn nói
Chỉ ghé qua đón những dòng thơ
Liệu em có thể vui buồn san sẻ
Có thể ngồi đây nghe tâm sự của anh........

sn0w_white
10-09-2010, 07:43 AM
người buồn thơ cũng buồn theo
nặng bầu tâm sự gởi vào trong thơ
ai ơi xin chớ hững hờ
buồn vui xin gởi đôi lời vào thơ

Hoasotrang
10-09-2010, 07:45 AM
Lúc chờ mỏi mắt người ko đến
Vừa đi em lại là sao chứ
Có lúc duyên trờj là định mệnh đắg cay
Hỏi ai sao tránh trái ngang cuộc đời

Jamevn
10-09-2010, 07:48 AM
A đang nói về một ai đó,

Đã cùng a mấy buổi đối thơ,

Vui a san sẻ, nhưng buồn... a xin giữ lại,

Để nỗi buồn mãi được chôn sâu

sn0w_white
10-09-2010, 07:48 AM
đến đến đi đi quy luật đời
thương thương nhớ nhớ và đợi mong
duyên số đinh trước ko ai biết
nên đành chấp nhận mong ngong' chờ

hoahongxanh762
10-09-2010, 07:50 AM
Lúc chờ mỏi mắt người ko đến
Vừa đi em lại là sao chứ
Có lúc duyên trờj là định mệnh đắg cay
Hỏi ai sao tránh trái ngang cuộc đời


Cuộc sống tình cờ ko tránh khỏi
Thoát làm được một chữ ngờ
Bởi vì ta sống ko chỉ là định mệnh
Không chỉ có duyên có nợ đâu người........

sn0w_white
10-09-2010, 07:50 AM
A đang nói về một ai đó,

Đã cùng a mấy buổi đối thơ,

Vui a san sẻ, nhưng buồn... a xin giữ lại,

Để nỗi buồn mãi được chôn sâu

nỗi buồn giữ ở trong tim
lòng đau đau nhói hỡi người bạn ơi
buồn vui chia sẻ cùng tôi
cho đời vui vẻ cho thơ hết sầu

Jamevn
10-09-2010, 07:53 AM
Tôi đây có lẽ khác người,

Nỗi buồn chôn kín vài ngày lại quên,

Chỉ xin nói chuyện luyên thuyên,

Cho lòng ấm áp, cho trái tim yên bình

hoahongxanh762
10-09-2010, 07:53 AM
A đang nói về một ai đó,

Đã cùng a mấy buổi đối thơ,

Vui a san sẻ, nhưng buồn... a xin giữ lại,

Để nỗi buồn mãi được chôn sâu
Nỗi buồn thì cần phải chia sẽ
Để thôi có thể lại mỉm cười
Nếu chôn sâu lòng người nặng trĩu
Thể thơ buồn thơ giận đó người ơi......

sn0w_white
10-09-2010, 07:56 AM
có người thích sống cùng buồn
thôi đành chấp nhận chẳng hỏi thêm chi
buồn ơi lặng lẽ ra đi
để bạn tôi vui lại như thuở đầu

Jamevn
10-09-2010, 07:59 AM
Lòng anh chính anh còn ko hỉu,

Làm sao thơ hỉu dc lòng anh,

Công chúa hôm nay học tốt chứ,

Nhớ thơ nhưng cũng chớ hững hờ học đó nha !! :-)

Jamevn
10-09-2010, 08:02 AM
có người thích sống cùng buồn
thôi đành chấp nhận chẳng hỏi thêm chi
buồn ơi hãy đi lặng lẽ
để bạn tôi vui lại như thuở đầu

Cảm ơn vì bn hiểu cho tôi,
Tôi vui tôi cũng đã vui hơn nhiều....:-)

hoahongxanh762
10-09-2010, 08:06 AM
Lòng anh chính anh còn ko hỉu,

Làm sao thơ hỉu dc lòng anh,

Công chúa hôm nay học tốt chứ,

Nhớ thơ nhưng cũng chớ hững hờ học đó nha !! :-)
Em biết mà thank anh đã quan tâm
một điểm năm vì học thuộc sơ sài
Là em hiểu bản thân phải làm gì
Yêu thơ đến với thơ để thư giản
Để gặp bạn bè để vui vẻ mà thôi........

sn0w_white
10-09-2010, 08:09 AM
cuộc sống buồn vui cùng trộn lẫn
hãy dùng vui san lấp nỗi buồn
buồn chỉ là cơn gió thoảng qua
đừng nghĩ ngợi cho đời sầu muội

Jamevn
10-09-2010, 08:11 AM
Điểm số ko fai là vấn đề,
Kiến thức quan trong hơn nhiều công chú́a ơi,
Tò mò cho a hỏi vài lời,
Phải chăng công chúa định làm gì trong tương lai ?

sn0w_white
10-09-2010, 08:11 AM
đêm thu lạnh lắm ai ơi
mèo đây đi ngủ tạm rời box thơ
hẹn ngày nắng ấm lại vô
cũng nhau đối đáp thơ ca chuyện trò

Jamevn
10-09-2010, 08:13 AM
cuộc sống buồn vui cùng trộn lẫn
hãy dùng vui san lấp nỗi buồn
buồn chỉ là cơn gió thoảng qua
đừng nghĩ ngợi cho đời sầu muội

Dùng vui san lấp nỗi buồn,
Nhưng sao người vẫn 2 lời " tại sao"? <your signature>

Hoasotrang
10-09-2010, 08:14 AM
Cố gắng đi em tất cả là tươg laj
Em thư giản ừ thì anh đồng ý
Yêu thơ anh ko jữ được em
Nhưng kết qoả học chỉ lên ko được xuống
Nhé cô công chúa bé nhỏ yêu thơ

hoahongxanh762
10-09-2010, 08:16 AM
Điểm số ko fai là vấn đề,
Kiến thức quan trong hơn nhiều công chú́a ơi,
Tò mò cho a hỏi vài lời,
Phải chăng công chúa định làm gì trong tương lai ?
Ước mơ một ngày em đứng ở đó
Tự hào thay kể về đất nước mình
Một nghề tên dài và khá khó
Là năm từ Hướng dẫn viên du lịch....người ơi......

hoahongxanh762
10-09-2010, 08:18 AM
Cố gắng đi em tất cả là tươg laj
Em thư giản ừ thì anh đồng ý
Yêu thơ anh ko jữ được em
Nhưng kết qoả học chỉ lên ko được xuống
Nhé cô công chúa bé nhỏ yêu thơ
Cảm ơn anh đã khuyên em chân cctật
Lời anh nói em mãi khắc sâu...
Em cũng chỉ biết chúc anh vui vẻ
Sẽ mãi yêu thơ...để vui vẻ đối thơ........

Jamevn
10-09-2010, 08:21 AM
Rất tuyệt vời nhưng cũng đầy thử thách,
Nhưng ko gì công chúa ko làm dc fai ko e
Hi vog một ngày nào gần nhất,
Công chúa dc mỉm cười đi khắp mọi nơi....

Hoasotrang
10-09-2010, 08:29 AM
Thank em chúc em cũng vậy
Cố lên em sẽ có ngày mai
Mong tình cờ gặp hướg dẫn viên du lịch
Cô công chúa ngày nào vẫn đối thơ

hoahongxanh762
10-09-2010, 08:34 AM
Nếu sau này ước mơ thành sự thật
Em sẽ cho hai người đi du lịch
Và em là hướng dẫn viên anh nhé
Hi vọng một ngày điều đó sẽ xảy ra.......:laugh1:

Jamevn
10-09-2010, 08:45 AM
Okay một chữ một lời,
Hẹn ngày mai đó gặp người đối thơ,
Hôm nay cũng rất vui rồi,
Cảm ơn công chúa, đồng thời ngủ ngon :x:X
Ps: go to bed on time:-)

hoahongxanh762
10-09-2010, 08:48 AM
Em cũng gởi anh hai chữ ngủ ngon
Mơ những giấc mơ thật tuyệt vời
Để rồi sáng mai khi người thức dậy
Cuộc sống mới đẹp tươi đang đón chờ........

Hoasotrang
10-09-2010, 09:02 AM
Thôi giờ đêm đã về khuya
Em thoát máy rồi còn đi ngủ
Ngày mai phía trước còn đợi em
Chúc ngủ ngon và những giấc mơ đẹp
Tạm biệt em cô công chúa dễ thương

conkhisat
10-09-2010, 09:04 PM
Chà chà có 1 đêm không vào bost
Mà thơ ca nhà mình thật là vui
Tiếc sao mình vào lúc không đúng dịp
Để bây giờ thơ thẩn một mình tôi

hoahongxanh762
10-09-2010, 10:16 PM
Rảnh lúc nào đối thơ lúc đó
Đêm đã qua còn bao đêm nữa
Dòng thơ đó vẫn chờ người vắng mặt
Vẫn xuyến xao nhớ nhớ mong mong.....

Hoasotrang
11-09-2010, 03:45 AM
Đã yêu thơ đâu chờ người mở lối
Vẫn những dòng không đợi khách vjếng qoa
Thiếu ai đó ta vẫn sống được
Nếu góp được thì xjn mới đối lại
Còn không đây vẫn đối như thườg.

Jamevn
11-09-2010, 05:01 AM
Đã yêu thơ đâu chờ người mở lối
Vẫn những dòng không đợi khách vjếng qoa
Thiếu ai đó ta vẫn sống được
Nếu góp được thì xjn mới đối lại
Còn không đây vẫn đối như thườg.

Dòng thơ hoa sao lặng lẽ vô tình,
Thơ ko đợi nhưng vẫn mong vẫn nhớ,
Nhớ một người một lần đã ghé wa,
Rồi để lại thơ ôm nỗi nhớ đong đầy

*# sóng biển *#
11-09-2010, 06:07 AM
lâu rồi không ghé box thơ
hôm nay rảnh rỗi lạc đường đến đây
box thơ nay đã vui vầy
thành viên sum họp quây quần đối thơ

hoahongxanh762
11-09-2010, 06:47 AM
box thơ nay đã phát triển hơn
Vì quanh ta người yêu thơ đã đến
Một sức sống mới box thơ đón nhận
Vì cuộc sống này nhiều thi sĩ tương lai.....

sn0w_white
11-09-2010, 06:50 AM
nay vô gặp bạn thấy vui
box thơ nhộn nhịp bao người đối thơ
mèo đây cũng muốn chen vô
góp thêm chút xíu làm vui box này

hoahongxanh762
11-09-2010, 06:54 AM
Hà cho khoảng trống để mèo chen
Có nên không cảm ơn Hà mèo nhỉ
Không cần nhiều một que kem là đủ
Hà sẽ nhận mèo chẳng cần ngại đâu......hihih

sn0w_white
11-09-2010, 07:32 AM
công chúa tên hà phải không nhỉ
ừ thì thanks công chúa nhìu nhìu
nhưng kem thì mèo chẳng có đâu
có đôi con cá em cần mèo cho

Jamevn
11-09-2010, 07:52 AM
Một giờ còn lại ngồi đối thơ,
Vu vơ ko biết em giờ ở đâu,
Hôm nay tâm tạng tốt hơn nhiều,
Xin gởi vài dòng đóng góp chút niềm vui.....

*# sóng biển *#
11-09-2010, 07:55 AM
bạn jame có vẻ yêu thơ
cho sóng kết bạn thơ ca truyện trò
chảng hay jame tuổi bao nhiêu
hỏi để còn biết tiện đường xưng hô

hoahongxanh762
11-09-2010, 07:59 AM
Em chào anh...em vào điểm danh nè !
Em biết anh luôn biết sống vui vẻ
dong thơ hôm nay cũng vui hơn trước
Vì chủ thơ đã vững nụ cười.....
*************************
Lâu ngày rồi mới gặp chị sóng nhỉ
ghé qua góp vui vài dòng thơ nhỏ
hi vọng chị con vẫn nhớ em nha
Nếu chị quên thơ buồn lắm đó...
vì em buồn thơ em cũng chẳng vui.....

Jamevn
11-09-2010, 08:04 AM
Jame nay mười chín tuổi rồi,
Vu vơ jame cũng hỏi, bạn hiền tên chi,
Yêu thơ jame mới tập làm thơ,
Làm thơ jame thấy, lại yêu thơ hơn nhìu, hj` hj`

*# sóng biển *#
11-09-2010, 08:06 AM
hà bé nhỏ sóng quên sao được
mới hôm nào đối đáp thơ ca
nay gặp lại mong được đi tiếp
xây box thơ nhộn nhịp tiếng ca

Jamevn
11-09-2010, 08:07 AM
[B][COLOR="Green"]Em chào anh...em vào điểm danh nè !
Em biết anh luôn biết sống vui vẻ
dong thơ hôm nay cũng vui hơn trước
Vì chủ thơ đã vững nụ cười.....


Hj`hj` uhm` uhm` như anh đã nói,
Nỗi buồn trong anh chẳng thể ở mãi đâu,
Hôm nay ở nhà anh vui lắm,
Ngồi đây đối thơ a càng thấy vui nhiều :x:X

*# sóng biển *#
11-09-2010, 08:10 AM
tớ đây tên sóng bạn ơi
làm con sóng nhỏ biển khơi là nhà
vô đây làm bạn cùng nhau
thơ ca đối đáp bnạ bè hiểu nhau

hoahongxanh762
11-09-2010, 08:11 AM
Tự hỏi vì sao mình lại thích đối thơ
Cũng tự trả lời vì yêu thơ mà lại
Nhưng có một điều ít ai biết đến
Hà đối thơ vì thơ tặng bạn bè.....

*# sóng biển *#
11-09-2010, 08:14 AM
đối thơ là cách truyện trò
bạn bè thêm hiểu tấm lòng yêu thơ
yêu thơ mong được làm thơ
làm thơ mong được bạn thơ đối cùng

Jamevn
11-09-2010, 08:17 AM
Bạn sóng có biết hay chăng,
Năm chín mười tuổi jame đã vui với sóng rồi,
Nếu là sóng bn fai biết jame chứ nhỉ,
Sao bây giờ sóng còn hỏi về jame??
---------------------------
Thích thơ là vì yêu thơ,
Lời thơ ai đó sao nghe mặn mà,
Tặng bạn tặng bè.......
A cũng dc tặng fai ko em?^^

hoahongxanh762
11-09-2010, 08:22 AM
thơ em đối tặng mọi người anh ạ
Thì đương nhiên trong đó có cả anh
Những lúc vui lúc buồn anh hãy nhớ
Ở mọi nơi có em, hãy mỉm cười.....
************************
To chị sóng.....
Em và chị cùng yêu thơ chị nhỉ
Đã vào đây nghe tâm sự của nhau
Khó khăn lắm em mới tìm được
Người hiểu em hiểu những dòng thơ....

*# sóng biển *#
11-09-2010, 08:22 AM
sóng này mới ở khơi xa
hôm nay trở lại vô hoa học trò
họ hàng nhà sóng nhiều nhiều
có thể jame gặp bạn bè sóng thui

*# sóng biển *#
11-09-2010, 08:26 AM
thanks em vì lời khen ngợi
yêu thơ mong gặp được bạn đối cùng
vô đây có em hiểu chị
thơ còn vụng dại mong ai đừng cười

Jamevn
11-09-2010, 08:28 AM
Sóng ơi có biết jame đây,
Xa quê từ nhỏ nhớ quê nhiều lần.
Gặp sóng làm jame hồi tưởng,
Những tháng ngày Vẫn còn mãi trong tim.

Nhớ trẻ thơ leo núi hái sim,
Cùng bạn bè mò cua bắt ốc,
Nhớ đến mái trường nhỏ thân yêu,
Đã cùng jame mấy năm trời gắn bó ......

*# sóng biển *#
11-09-2010, 08:31 AM
lần đaùa mới gặp jame thôi
làm cho jame nhớ lại thời xa xưa
hồn nhiên cũng những ước ơ
kỉ niệm chôn giấu 1 thời hôm nao

*# sóng biển *#
11-09-2010, 08:40 AM
đêm khuya buông xuống nơi này
bầu trời yên ắng ngôi sao thêm buồn
vẳng đâu tiếng ếch kêu đêm
sóng đây đi ngủ tạm rời box thơ
xin chào tạm biệt jame nha
hẹn ngày gặp lại box này đối thơ
khuya về yên lặng bốn bề
chúc mọi người được ngủ say giấc nồng

Jamevn
11-09-2010, 08:47 AM
-->Congchua
Anh vẫn nhớ lần đầu làm mem mới,
Có ai kia cùng anh ngồi đối thơ,
Nhớ lúc ấy đêm khuya trời lạnh,
Nhưng lòng anh vẫn ấm áp niềm vui...:X:x
-->Sóng
Kỉ niệm ấy làm sao jame quên dc,
Chín năm rồi jame ấp ủ trong tim,
Chờ một ngày cho xong chuyện học tập,
Về thăm quê cho thoả lòng mong nhớ !!

hoahongxanh762
11-09-2010, 08:54 AM
Thôi...em đi ngủ nhé...G9....mai lại cùng đối thơ nha anh...:bye:

Jamevn
12-09-2010, 08:18 AM
Ngày đến ngày đi,
Màn khuya buông xuống
nỗi nhớ thơ kéo về,
Kiềm lòng nhưng chẳng dc bao lâu,
Đành ngưng mọi chuyện viết vài lời thơ....!!

hoahongxanh762
12-09-2010, 08:19 AM
hôm nay người có việc thơ cũng buồn
Lòng mình cũng chăng muốn đối thơ
Hẹn ngày khác gặp dòng thơ nhé
Chờ một người chờ nhé dòng thơ....

hoahongxanh762
12-09-2010, 08:26 AM
Em đi ngủ đây...anh làm việc hay bận gì thì làm đi nha...bye anh...G9

Jamevn
12-09-2010, 08:29 AM
Người đã quyết định đến cùng thơ
thỳ người ko ngại đối thơ nữa rồi,
Tâm tư người cũng rất vui,
Nên e đừng ngại cũng đừng bận tâm...:-)

Ps: uhm`, g9

hoahongxanh762
12-09-2010, 08:35 AM
Em biết anh sẽ nói như vậy
Nhưng giờ trời cũng đã khuya
Thôi em đi ngủ chúc người ngủ ngon
Ngày sau thức dậy lại cùng đối thơ.....:bye:....

Cát bụi
13-09-2010, 03:02 AM
Trời đã khuya ta cũng nên dừng bút
gác lại sau lưng mọi nỗi ưu sầu
một ngày trôi qua thật quá ngắn
sớm mai về người còn nhớ tới ta

conkhisat
13-09-2010, 03:11 AM
đêm thu lạnh lắm ai ơi
mèo đây đi ngủ tạm rời box thơ
hẹn ngày nắng ấm lại vô
cũng nhau đối đáp thơ ca chuyện trò
Mèo ai mà lười rứa nhỉ
Ăn no ngủ nướng thật là ngắn ghê
Đâu như mèo của nhà ta
Tối lại bắt chuột cho mình giấc say
___hic___

hoahongxanh762
13-09-2010, 07:59 AM
Trời đã khuya ta cũng nên dừng bút
gác lại sau lưng mọi nỗi ưu sầu
một ngày trôi qua thật quá ngắn
sớm mai về người còn nhớ tới ta
Sao hôm nay anh Cát hổng online
Tối qua đi ngủ sáng còn nhớ anh
Thế mà chẳng thấy bóng đâu
Hỏi rằng sao thế đợi chờ mất công.....:nhi:

*~.LẶNG IM.~*
13-09-2010, 08:05 AM
Hà .
Anh vẫn đây ko bao giờ đi mất
chẳng qua em ko biết mà thôi
liệu còn nhớ hay em đã quên mất
bóng hình anh có còn trong em

hoahongxanh762
13-09-2010, 08:24 AM
Quên sao được một người em hâm mộ ^.^
Ấn tượng thay người có thể lặng im
trong em anh vẫn chưa phai nhạt...
chỉ sợ ai chẳng còn nhớ em :shy:........

*~.LẶNG IM.~*
13-09-2010, 08:34 AM
quên sao nổi người em gái thân thương
đã cùng anh đi qua bao kỉ niệm
chia sẻ bao kỉ niệm vui buồn
em vẫn còn trong anh mãi mãi

hoahongxanh762
13-09-2010, 08:40 AM
thật vui vì nghe anh nói vậy
chúc anh luôn gặp may mắn đong đầy
Chẳng hay có điều em chưa rõ
Phải chăng anh cũng thích làm thơ....:blinking:...

Bi thông minh
13-09-2010, 08:41 AM
2 người làm mình phát ghen tị
đứng ngoài coi đối thơ có đc hem?
cùng cố gắng lên 2 ấy nhé
hình ảnh đẹp mãi ở trong nhau

*~.LẶNG IM.~*
13-09-2010, 08:49 AM
Có đôi khi tâm trạng dâng đầy
vẫn cầm bút viết đôi dòng chữ
gọi là thơ có thể hơi quá
đó chỉ là mảnh gép trái tim

hoahongxanh762
13-09-2010, 08:49 AM
ghen thì nhường cho một ghế nè...
ai lại đừng ngoài không nhập hội
Đã vào rồi muốn ra hơi khó đó
Ra thì không phải bạn nữa nha......:whistling:

*~.LẶNG IM.~*
13-09-2010, 08:53 AM
2 người làm mình phát ghen tị
đứng ngoài coi đối thơ có đc hem?
cùng cố gắng lên 2 ấy nhé
hình ảnh đẹp mãi ở trong nhau

có gì đâu mà em phải ganh tị
hãy vào đây đối cùng chúng tôi
tất cả chúng ta xẽ cùng cố gắng
để kỉ niệm đẹp mãi trong tim

Bi thông minh
13-09-2010, 08:57 AM
ngồi ghế bạn mời mỉm cười vậy
đành ngồi yên vị ở đây thôi
nhưng ấy ơi kũng đã muộn rồi
định khi nào mơ về thiên thần vây?

hoahongxanh762
13-09-2010, 09:00 AM
Có lẽ giờ không lâu nữa đâu
đêm đã khuya người cũng đã vắng
Đi ngủ thôi để ngày mai thức dậy
Còn làm việc học hành chứ mọi người....
ps ....em đi ngủ đây...ngủ ngon nhé mọi người....:dream:...

Bi thông minh
13-09-2010, 09:07 AM
anh yến vs hà ngủ ngoan nha
chúc mọi người đều ngon giấc nhé
mơ về điều gì thật tốt đẹp
chúng ta sẽ có những kỉ niêm vui
ps: ju mọi ng` lém :huglove:

*~.LẶNG IM.~*
13-09-2010, 09:10 AM
Đã tới lúc ta nên dừng lại
bắt đầu 1 giấc ngủ bình yên
chúc cho những người tôi yêu mến
1 giấc mơ thật đẹp nhé mọi người

để sớm mai ta thức giấc
đón bình minh tới bên cửa sổ
có một ngày mới thật an bình
đừng quên tôi nhé các bạn ơi

Jamevn
14-09-2010, 08:04 AM
Một ngày nữa đã trôi wa lặng lẽ,
Đêm gần hết nửa sao box thơ vẫn lặng thầm....!!

hoahongxanh762
16-09-2010, 07:52 AM
Đêm đến nhưng một người không đến
Box thơ vẫn náo nức lạ thường
Chỉ có mình vui nhưng tiếc nuối
lâu lắm rồi không gặp chữ tình cờ .....

sn0w_white
16-09-2010, 07:54 AM
lâu rồi mới ghé vô
gặp cô công chúa nhỏ
nên hỏi thăm đôi lời
dạo này học tốt chứ

sn0w_white
16-09-2010, 07:56 AM
Đêm đến nhưng một người không đến
Box thơ vẫn náo nức lạ thường
Chỉ có mình vui nhưng tiếc nuối
lâu lắm rồi không gặp chữ tình cờ .....

phải chăng công chúa chờ ai
mà lòng buồn nhớ mong người ghé đây
mèo đây mạo muội hỏi thăm
mong em tâm sự cho vơi nỗi lòng

hoahongxanh762
16-09-2010, 07:56 AM
Dòng thơ vẫn viết học hành vẫn ổn
cuộc sống thật lạ snow ạ
Lúc người đến mình lại không có mặt
Lúc mình chờ thì chẳng thấy người đâu ....

sn0w_white
16-09-2010, 07:58 AM
Dòng thơ vẫn viết học hành vẫn ổn
cuộc sống thật lạ snow ạ
Lúc người đến mình lại không có mặt
Lúc mình chờ thì chẳng thấy người đâu ....

trái đất tròn lặng lẽ quay
hai ta hai cực lúc này đành xa
xa rồi sẽ có lúc gần
mong rồi sẽ gặp người vô box này
p/s: em đang chờ ai à

hoahongxanh762
16-09-2010, 08:07 AM
Vẫn biết sẽ có lúc gặp
Chỉ là hụt hẫng chút thôi
Người chưa đến vì người đang bận
Cũng như những ngày người vẫn đơi em ....
ps hihi ...em chờ một người hay đến đối thơ với em thôi ...

Cát bụi
16-09-2010, 08:17 AM
Cho anh hỏi em chờ ai đấx
có phải là cái bác jame kia
hum nay có thể anh ta bận
nên đành em cứ ngóng trông đi

hoahongxanh762
16-09-2010, 08:19 AM
Sao anh nỳ biết hay thế nhỉ ...
Mà sao anh biết anh Jame bận
Lạ thật đó hay lại đoán thui
Em đối thơ tiếp tiện thể chờ ...hihi

sn0w_white
16-09-2010, 08:21 AM
mèo biết em đang chờ đợi người
cõ lẽ người bận chưa ghé vô
đợi chờ người đến cùng đối thơ
box thơ nhộn nhịp mọi người đùa vui

sn0w_white
16-09-2010, 08:23 AM
Sao anh nỳ biết hay thế nhỉ ...
Mà sao anh biết anh Jame bận
Lạ thật đó hay lại đoán thui
Em đối thơ tiếp tiện thể chờ ...hihi

jamevn người bạn thân quen
cùng nhau đối đáp thơ ca truyện trò
có lẽ bận chưa ghé vô
thui thì vừa đối vừa chờ jame vô
p/s: có nhiều người trong box thơ, sao hà lại chờ mỗi jame nhỉ

hoahongxanh762
16-09-2010, 08:25 AM
Ghé spam chút ít ....chờ tại đối thơ vui thôi ...ko được suy diễn lung tung .....với lại em chẳng có ai để chờ nữa ....gặp cả rùi mà ...hihi

Cát bụi
16-09-2010, 08:28 AM
À , có gì mà không biết chứ
họ ko vào là bận thôi em
cũng có thể hắn bận đi chơi
đi chơi cùng cô nào chẳng hạn

sn0w_white
16-09-2010, 08:31 AM
cát ơi đừng đóan lung tung
phải chăng người bận nên người không vô
thôi thì tiếp tục đối thơ
sẻ chia tâm sự đối thơ box này

hoahongxanh762
16-09-2010, 08:32 AM
Anh định bụng trêu em đó hả
Quên vụ đó đi cát bụi nhé
chẳng phải tất cả đền là cát bụi
lời nói anh cũng cát đó người à ......hihi
ps ...ko phải thấy em hơi quan tâm là trêu đâu nhé ...chẳng sợ ...:laugh: ...

sn0w_white
16-09-2010, 08:38 AM
hà ơi box thơ tâm sự
sao nặng lời thế công chúa ơi
cát bụi rồi thành cát bụi
đừng nghĩ nhiều trúng ý ai kia

Jamevn
16-09-2010, 08:40 AM
Hai hôm rồi ko ghé box thơ,
Lòng jame vương vấn lẫn đợi chờ,
Kỳ này lịch học sao dày wa',
Xin lỗii box thơ và
̀cảm ơn vì đã đợi chờ !! [thanks so much]

hoahongxanh762
16-09-2010, 08:44 AM
Snow ...em có nặng lời gì đâu ...bt mà ..hihi
Thôi pp cả nhà nhá ...em phải đi ngủ đây :bye:...mai học cả ngày ..hôm khác đối tiếp nha ....

Cát bụi
16-09-2010, 08:46 AM
Hớ hớ hớ
em , em ơi nàng công chúa nhỏ
hình bóng đó đã tới em ơi
giờ đây có mình em hên nhất
à , thế là đã có quan tâm

Jamevn
16-09-2010, 08:50 AM
Có những phút chợt đến,
Có những phút chợt wa,
Có những phút vô tình,
Có những phút lặng lẽ...
< gb and gn>

Jamevn
16-09-2010, 09:01 AM
Hớ hớ hớ
em , em ơi nàng công chúa nhỏ
hình bóng đó đã tới em ơi
giờ đây có mình em hên nhất
à , thế là đã có quan tâm

Cát ơi, xin đừng nói wa' lời,
Jame đâu dám là hình bóng của ai,
Thơ với thơ nên chợt thành bằng hữu,
Một chút xa vắng' cùng nhớ đến nhau thôi.

Nếu ngày mai cát cũng như jame,
Jame tin răng` cũng có người nhớ cát,
Vậy nên xin đừng viết wa' lạnh lùng,
tránh làm ai.... cảm thấy buồn vì thơ...

Cát bụi
16-09-2010, 09:10 AM
Lạnh lùng chi đôi dòng chữ đó
buồn bã chi có người quan tâm
mình thấy nó bình thường chứ bộ
trách chi ai dòng chữ bông đùa

Jamevn
16-09-2010, 09:18 AM
jame ko trách và jame cũng hỉu,
Chỉ sợ răng` có ai đó tổn thương,
Vu vơ có lẽ jame nghĩ vu vơ,
Nhưng lời thơ jame viết......
cũng có lạnh lùng đâu ta :-s
[thôi, jame học tiếp, chúc bn vui vẻ và ngon giấc]

Cát bụi
16-09-2010, 09:23 AM
À . Mình với hà như thế là còn nhẹ
chỉ sợ jame đôi chút phật lòng
cảm ơn jame đã ko trách cứ
mình thấy mình có lỗi với ai ( câu cuối đáng lẽ là jame chứ ko phải " ai " . )

Jamevn
16-09-2010, 09:27 AM
Oh,
No prolem,
It's okay,
I still smile...... [goodbye, see you later]

hoahongxanh762
16-09-2010, 04:50 PM
Anh cát ... nhẹ thiệt ....toàn chọc em rồi nói nhẹ hay nhỉ ...ai cho anh cái đặc quyền chọc em thế mà nhẹ ...chỉ có lỗi với Jame chứ hổng có lỗi với em á ....:meo::meo: .......:hihi:

Cát bụi
16-09-2010, 07:13 PM
Oh,
No prolem,
It's okay,
I still smile...... [goodbye, see you later]

nếu có thể một lần thôi cũng được
viết với tôi tiếng việt bạn ơi
trình độ tôi âu cũng có hạn
bạn viết thế hơn thách đố tôi

Cát bụi
16-09-2010, 07:38 PM
Anh cát ... nhẹ thiệt ....toàn chọc em rồi nói nhẹ hay nhỉ ...ai cho anh cái đặc quyền chọc em thế mà nhẹ ...chỉ có lỗi với Jame chứ hổng có lỗi với em á ....:meo::meo: .......:hihi:

chọc gì đâu đó là sự thực
lỗi gì đâu câu nói thật lòng
cũng như em thường hay nạt ốc
anh chỉ là giúp ốc nhà anh

sn0w_white
16-09-2010, 08:39 PM
lâu nay mèo đùa nghịch box thơ
giờ mới biết cát cũng mê thơ
chào mừng bạn nhé ra nhập box
hội tụ mọi người cùng đối thơ

Cát bụi
16-09-2010, 10:47 PM
Rất vô tình tớ ghé box thơ
từ trước tới nax chẳng làm thơ
bỗng dưng thấy hứng tay cầm bút
viết đôi dòng chữ có phải thơ

có người nói tớ hay tán dóc
chẳng được cái gì cho ra hồn
nay đây quyết tâm tớ làm thơ
ngày sau có thể viết chuyện ngắn

sn0w_white
16-09-2010, 10:51 PM
cát nay yêu thơ thấy lạ lùng
trước giờ tán dóc vẫn thủy chung
nay đột ngột chuyển sang làm thơ
là quá, nhưng mong cát đối thơ

Cát bụi
16-09-2010, 11:12 PM
Nơi đâu cát cũng vẫn thủy chung
đố vui , nhí nhố , vẫn đều đều
giờ đây thêm box thơ này nữa
lại có thêm việc nữa để làm

sn0w có biết cát là ai
sưa kia cát tớ nick là gì
mà thôi chắc là ko pít được
nhắc tới làm chi mệt lỗi nòng

sn0w_white
16-09-2010, 11:20 PM
mèo mới vô nên không rõ
chỉ biết bạn nick là cát bụi thôi
1 hạt cát nhỏ trong đời
góp niềm vui nhỏ cho đời thắm tươi
vô đây tán dóc đối thơ
cũng là quen biết phải không cát ơi
mèo thì biết ít lắm à
mong cát giới thiệu cho mèo hiểu thêm

hoahongxanh762
17-09-2010, 06:26 AM
chọc gì đâu đó là sự thực
lỗi gì đâu câu nói thật lòng
cũng như em thường hay nạt ốc
anh chỉ là giúp ốc nhà anh
Em chỉ đùa nhưng hình như anh giận
Em trêu chị í chút thôi mà..
Vậy thì thôi em sẽ xin lỗi...
Có gì đâu vì em biết mình sai...
ps...thì thôi em sẽ chẳng trêu chị ấy nữa.....vả lại em có nạt chị ốc đâu...em chỉ nc vui thôi mà...

Cát bụi
17-09-2010, 06:31 AM
Hà à anh đâu có biết
chỉ thấy ốc nói vậy thui
là anh cả phải bảo vệ
bảo vệ em gái anh mà

Jamevn
17-09-2010, 09:12 AM
nếu có thể một lần thôi cũng được
viết với tôi tiếng việt bạn ơi
trình độ tôi âu cũng có hạn
bạn viết thế hơn thách đố tôi

Xin lỗi ví` cái hứng ko hay,
Đang chơi tiếng việt lại chèn tiếng anh,
Ý mình cũng chẳng có chi,
Ko sao là ý chính
còn chúc ngủ ngon là thứ 10 !!

[Ps: mình ko sợ hay ko cảm thấy gì khi bị ai chọc hay ghép đôi ấy mà ^^]

.:oo0wjndy0oo:.
17-09-2010, 09:32 AM
lâu rồi mới vô box này
hăng say nhộn nhịp đua nhau post bài
vào đây trước hết làm quen
sau thì tìm bạn thơ ca đối cùng

Jamevn
17-09-2010, 09:39 AM
Gió ơi sao gió lên trễ thế,
Đêm khuya ai đó cũng ngủ luôn rồi,
jame đây cũng sắp chìm vào giấc mộng,
Gió ngủ ngon lấy sức mai làm thơ nha.
Ps: G9 bn, hẹn ngày mai, G9 1 người nữa [sweet dream] !!

.:oo0wjndy0oo:.
17-09-2010, 09:51 AM
gió lên núi lâu ngày trở lại
tranh thủ vô chút mai đi rồi
vài lời nhắn nhủ nhanh gửi lại
mong cả nhà đừng quên gió nha

.:oo0wjndy0oo:.
17-09-2010, 09:57 AM
màn đêm buông xuống nơi đây
con sông lấp lánh , ánh sao đầy trời
khuya về sương lạnh đêm thâu
gió đây tạm biệt tạm xa cả nhà
cuối tháng gió sẽ ghé vô
cũng nhau đối đáp góp vui box này

Jamevn
18-09-2010, 12:00 AM
Tình cờ nhìn dc chữ,
Gió viết đẹp ghê nha,
Gởi lời chào tạm biệt,
Chúc gió lên đường bình an !!

socnau767
18-09-2010, 02:48 AM
Tìm đâu một ý thơ hay,
Tìm đâu người bạn giải khoay nỗi niềm!
Tìm đâu một phút im liềm,
Tìm trong sau thẳm,ta tìm mình ta!!!

Jamevn
18-09-2010, 05:34 AM
Người đi cuối cùng đã trở lại,
Phải chăng nhớ ai ở box này?

babycat_102
18-09-2010, 05:42 AM
lưu bút nhìn ta lưu bút cười
ta nhìn lưu bút lệ ta rơi

Jamevn
18-09-2010, 05:49 AM
Thời gia sẽ làm mờ đi tất cả,
Nỗi buồn kia rồi cũng wa nhanh thôi,
Rồi một ngày nhìn lại lưu bút ấy,
Từng dòng chữ sẽ cho bn từng dòng kỉ niệm của một thời khó quên !!

Tạm biệt

Tạm biệt những vần thơ,
Trong một ngày đẹp nhất,
Ngày ko nắ'ng, đêm ko mưa,
Chỉ trong lòng còn nhiều điều khó nói.

Tạm biệt những người bn,
Dù một lần đối thơ,
Tạm biệt lần đầu tiên,
Đối thơ cùng ai đó.

Tạm biệt những giấc mơ,
Chẳng bao giờ trở thành hiện thực,
Tạm biệt nỗi vu vơ,
Để tìm lại chính mình.......

Tạm biệt........

hoahongxanh762
20-09-2010, 08:45 PM
Chợt giật mình nghe tạm biệt từ ai
Lòng đượm buồn khi người chẳng quay lại
Liêu bài thơ cuối mang hai chữ tạm biệt
Sẽ là chia tay mãi mãi hay sao....

Cát bụi
20-09-2010, 10:36 PM
Một lần tạm biệt
một lần buồn
một lần vĩnh biệt
ngàn lần đau
nge câu tạm biệt
lòng tê tái
tôi buồn vì bạn
đã chia tay
mong có một ngày
bạn quay lại
cùng nhau đối đáp
thật là vui

Người cùng cảnh ngộ
20-09-2010, 10:52 PM
Chia tay nhé, người không quen.
Đêm buồn, len lỏi phố biển mình ta.
Nhìn trời, nhìn sao, nhìn trăng.
Gió nhẹ, sóng lăn tăn chợt thoáng nghĩ.
Linh tính bỗng chốc cho hay;
Người đi, nay mai có ngày trở lại.

p.s:
Lần đầu dấn thân chốn đây.
Mạo muội vài dòng trong thoáng chốc kia.
Thơ hay, thơ sầu, thơ dở.
Đừng cười, xin bận lòng góp ý lẹ.

nhok_kem
20-09-2010, 11:41 PM
Cuộc vui nào cũng có giờ kết thúc,
Người đi rồi buồn chi nữa bạn ơi,
Nếu yêu thương người sẽ way trở lại,
Nếu nhớ thơ người sẽ về đối thơ !!

*# sóng biển *#
24-09-2010, 04:32 AM
làm quen rồi lại chia tay
cớ sao cứ vậy cho lòng nhói đau
biết là có lúc chia tay
mà sao khờ dại vẫn làm quen nhau

hoahongxanh762
24-09-2010, 05:06 AM
Đến và đi đã trở thành quy luật
có rồi tàn cũng chẳng lạ nữa đâu
Dẫu biết vậy mà vẫn buồn vẫn tủi
Vẫn nhớ dòng thơ khiến xao xuyến lòng..............

.:oo0wjndy0oo:.
24-09-2010, 05:43 AM
hà vui vẻ ngày nào đâu mất
thay vào đây cô bé ưu sầu
nhớ thương ai mà lòng tâm trạng
mất vô tư ngây thơ thuở nào

hoahongxanh762
24-09-2010, 05:48 AM
Em vẫn là Hà của ngày xưa đó
Chỉ là nhiều lúc cần chín chắn hơn thôi
Cần biết buồn biết suy và biết nghĩ
Chỉ thoáng qua còn vẫn vui vẻ mà........

.:oo0wjndy0oo:.
24-09-2010, 05:54 AM
cuộc sống buồn vui luôn trộn lẫn
hãy vui lên, quên hết ưu phiền
biết buồn qua rồi vui mới đến
hãy đón chờ tốt đẹp người ơi

Cát bụi
24-09-2010, 07:20 AM
Cô bé hà tiểu yêu
nay còn đâu tính cách
ngây thơ của ngày xưa
một tiểu yêu chín chắn
có nên mừng ko ta
sao ta vẫn nhớ mãi
cái tính tình nai tơ
của em ta ngày ấy

nhok_kem
24-09-2010, 10:12 AM
Lời thơ hay khi người mang yêu thương,
Lời thơ buồn khi người mang phiền muộn,
Bắt đầu yêu lời thơ càng ấm áp,
Nhưng vắ́ng ai rồi thơ sẽ biết tương tư....

hoahongxanh762
25-09-2010, 07:21 AM
Cô bé hà tiểu yêu
nay còn đâu tính cách
ngây thơ của ngày xưa
một tiểu yêu chín chắn
có nên mừng ko ta
sao ta vẫn nhớ mãi
cái tính tình nai tơ
của em ta ngày ấy
Thế em vẫn là em
Vẫn vui vẻ đây mà
Có lẽ nên chém gió
Để anh nhận ra thôi...:laugh:...

tiếu_gia
25-09-2010, 08:45 AM
Gặp nhau rùi nói chia ly
Thoảng qua như gió đến đi vô thường
Để lại một nỗi nhớ thương
Để một người mãi vấn vương một người

nhok_kem
25-09-2010, 09:00 AM
Bỗng một ngày âm u,
Gió bị mưa cuốn lấy,
Gió hỏi mưa tại sao,
Tại sao cuốn lấy gió?

Mưa trả lời gió rằng,
vì gió đang lạnh lẽo,
mưa fai làm vậy thôi,
Gió có đành chấp nhận?

Gió trả lời mưa răng`,
gió phiêu bạt khắp nơi,
mưa có chờ dc gió,
Qua ko gian thời gian?

Uk` thỳ cũng như gió,
mưa cũng chạy khắp nơi,
Có khi nào dừng chân,
Ở nơi nào đó đâu?

Vậy là đã đồng ý,
Mưa với gió yêu nhau,
khi nào mưa xuất hiện,
gió cũng chạy đến ngay.

Chuyện tình mưa với gió,
Nhok viết vào trong thơ,
Thơ ơi hãy mang nó đi,
Đi xa, đi xa mãi,
tâm tư, ưu phiền và cả chuyện tình mưa và gió nữa.....!!

_thachthao_
26-09-2010, 12:41 AM
lâu rồi ghé lại chơi
cả nhà đi vắng hết
còn mình tớ vô đây
ôi ôi sao buồn quá !!!!!!!!!!!!

hà ơi đâu rồi hả
dạo này có khỏe không
học hành vẫn tốt chứ
trung thu được nhiều quà??????

hoahongxanh762
27-09-2010, 05:23 AM
Chào chị Thảo Ngọc Hà đây nè
Trung thu qua dư âm còn vang mãi
Cuộc sống của em đều bình thường chị ạ
gửi lại chi yêu hai chữ and you...^^

Jamevn
01-10-2010, 09:42 AM
Chợt thấy nhớ nhung chợt thấy bồi hồi,
Đêm khuya vắng lặng nhưng lòng còn xôn xao,
Phải chăng ai đó làm tôi nhớ,
Tôi nhớ ai đó, ai đó có nhớ tôi !!

Ps: spend several moments for HHT

hoahongxanh762
01-10-2010, 09:47 AM
Lâu không gặp anh Jame nhi?
Box thơ nay lại thấy bóng một người
Lặng...một niềm vui khó tả
Vui..vì gặp lại bạn thơ xưa...........^^

Jamevn
01-10-2010, 09:54 AM
uhm`, rất vui vì e vẫn còn đó,
Nhưng a chak onl ko đúng lúc rồi
Đêm đã wa' khuya và e......
Cô công chúa còn nhỏ nhắn',
Hãy ngủ cho ngoan để ngày mai thức giấc thật dịu dàng !!

Ps: G9, see you next time !!

.nhoh2t.
01-10-2010, 05:22 PM
Người .
Người trở về
người có nhớ ta
nhớ một ai đó box thơ này
hay chỉ là cô công chúa nhỏ
đã quên ta rồi có phãi ko

bienhoc_menhmong000
02-10-2010, 01:46 AM
Dừng chân đứng lại nhìn room đó
Có mấy vần thơ cũng muốn so
Trau dồi kiến thức thêm hiểu biết
Để bồ kiến thức mỗi ngày "to"

bienhoc_menhmong000
02-10-2010, 01:48 AM
Công chúa tuổi 15
Thường ngày em rất chăm
Sao hôm nay tôi vào
Thấy phòng em vắng "tăm"?

♥♦Giọt sương vô hình♦♥
02-10-2010, 04:35 AM
có những lúc thời gian không cho phép
Có những lúc chẳng thể gặp tình cờ
Nhưng không sao một ngày bạn quay lại
Sẽ thấy dòng thơ của một người.....................

.:oo0wjndy0oo:.
02-10-2010, 05:57 AM
lâu rồi jame mới ghé vô
dạo này ổn chứ học hành ra sao
trung thu cảm thấy thế nào
không biết còn nhớ box thơ này không