xbdvh
04-09-2010, 06:30 AM
AI ĐÃ TỪNG......?
Ai đã từng dừng chân nơi phố vẳng
Trong bóng chiều khi ánh nắng dần xa
Nhìn cảnh người ta qua lại,lại qua
Ai cũng hối hả về nhà sau một ngày mệt mỏi.
Ai đã từng dừng chân nơi phố vẳng
Trong bóng chiều khi ánh nắng dần xa
Nhìn cảnh vật những người nơi ta sống
Những cái thân thương trôi lẹ chợt chột lòng
Ai đã từng dừng chân nơi phố vẳng
Nắng hạ đã tàn,muôn tiéng ve vang
Ai đi tìm trong đôi người qua lại
chút tình thơ cho sống lại một thời
Ai đã từng dừng chân nơi phố vắng
Xào xạc lá vàng theo bước kẻ lang thang
Chợt dân lên một nỗi buồn man mac
Xa xa nghe tiếng trống tan trường
Ai đã từng dừng chân nơi phố vắng
Gió lạnh về gieo rắc bao buồn thương
Trên đường nay càng vắng người qua lại
Nghe nao nao,tê tái-nhớ quê nhà
Ai đã từng dừng chân nơi phố vắng
Trong nắng chiều nhớ những người thân yêu?
Ai đã từng dừng chân nơi phố vẳng
Trong bóng chiều khi ánh nắng dần xa
Nhìn cảnh người ta qua lại,lại qua
Ai cũng hối hả về nhà sau một ngày mệt mỏi.
Ai đã từng dừng chân nơi phố vẳng
Trong bóng chiều khi ánh nắng dần xa
Nhìn cảnh vật những người nơi ta sống
Những cái thân thương trôi lẹ chợt chột lòng
Ai đã từng dừng chân nơi phố vẳng
Nắng hạ đã tàn,muôn tiéng ve vang
Ai đi tìm trong đôi người qua lại
chút tình thơ cho sống lại một thời
Ai đã từng dừng chân nơi phố vắng
Xào xạc lá vàng theo bước kẻ lang thang
Chợt dân lên một nỗi buồn man mac
Xa xa nghe tiếng trống tan trường
Ai đã từng dừng chân nơi phố vắng
Gió lạnh về gieo rắc bao buồn thương
Trên đường nay càng vắng người qua lại
Nghe nao nao,tê tái-nhớ quê nhà
Ai đã từng dừng chân nơi phố vắng
Trong nắng chiều nhớ những người thân yêu?