PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có lẽ...



☆ snow flowers ☆
01-09-2010, 11:33 AM
Tôi yêu anh, vào một ngày, có lẽ
Nắng nhạt vàng không gay gắt từng trưa
Chim không hót như mọi ngày vẫn thế,
Tôi không cười như vẫn đùa với anh.

Tôi yêu anh, và có lẽ yêu anh,
Như ngày đầu tôi gặp anh bước tới,
Như sớm mai phải có ánh mặt trời,
Như những lần tôi ngắm ánh trăng treo.

"Và anh ơi, và có lẽ... có lẽ..."
Anh lặng bưồn quay đi... xa biết mấy...
Tôi thẩn thờ nhìn bóng, vị đã cay
"Ôi, có lẽ... tôi đã thật yêu anh !"

Vì "có lẽ" tôi đã lầm suy nghĩ
Tôi lầm tôi đã yêu anh ngộ nhận
Nhưng ai biết tim tôi đang buốt giá
Cứ âm thầm chờ mãi một người đi !

Mình mượn cụm từ "tôi yêu em" trong bài thơ "Tôi yêu em" của nhà thơ Puskin :)

¶< ¶-¶ ¶
03-09-2010, 05:28 AM
Tim nàng cứ khẽ thấy đau,
Đầu quay chong chóng, mắt màu sang nâu.
Có lẽ cơn sầu từ đâu,
Bỗng nhiên đáp xưống mắc câu trong lòng.

Một ngày sáng sớm trời trong,
Nàng đi dạo phố, một vòng ban sương.
Chẳng hiểu trời ghét hay thương,
Chân va cục đá, đau thương thôi rồi...
Chân đi cà nhắc, bồi hồi:
"Làm sao mà lết tới nổi nhà đây?"
Chiếc xe vút tới như bay,
Bỗng dừng trước mắt, "gặp bay bướm rồi".

Đường đẹp đường đi mở lối
Chàng kia chở bước, nàng coi đường về.
Đường dẫn tới nhà hàng me,
Hay dẫn tim đó thẳng vào tim ai ?
Có lẽ là chẵn cả hai,
Biết yêu, biết ghét, biết hờn, biết ghen.

*# sóng biển *#
03-09-2010, 08:49 AM
có lẽ sóng đã sai
khi rời sông ra bể
để gặp biển lạnh lùng
làm sóng buồn lặng lẽ

con sóng ngày hôm nao
đùa vui nơi cửa bể
mà giờ đây buồn bã
mong tìm về bên sông

black~rose
04-09-2010, 05:48 AM
nắng yêu mưa từ khi nào mưa nhỉ
ừ! nắng chẳng biết từ khi nào nữa mưa
chỉ biết vào tháng tư, tháng sáu
khi phượng khẽ khúc khích cười
mà mưa chưa thấy đến
là nắng thấy cô đơn
buồn biết mấy mưa ơi
những ngày mưa đi xa
mải miết về thảo nguyên
bỏ quên nắng giữa sân trường hoa tím
nắng thấy nhớ thấy mong
rồi một ngày lặng lẽ
mưa quay về-mưa cười
cầu vồng vắt ngang trời
để lòng nắng có mưa luôn bên cạnh

☆ snow flowers ☆
06-09-2010, 05:37 AM
Bóng dáng thân thuộc sau màng cửa
Cứ ngỡ mỉm cười bước ra hiên
Nay cửa lạnh lẽo chia đôi lứa
Anh đi rồi... có lẽ do em...

Em đâu biết điều gì anh thích
Em vô tâm anh cứ trách la
Nhưng thật sự em đều biết cả
Chỉ vờ vì... anh cũng vô tâm

Có lẽ thế anh rời xa em
Không dòng thư nhắn gửi để lại
Còn một mình em lặng sầu mãi
Ngồi nhìn trời, trời lại đổ mưa.

Tiếng chưông cửa thân quen vẫn thế,
Ngỡ quay đầu cứ bước ngẩn ngơ
Nhưng anh đã về khi cửa mở
Với nụ cười thật vẫn như xưa.

"Đồ ngốc như em sao chẳng hiểu,
Cứ bắt anh khờ hoài mãi thôi."

sangsang
11-09-2010, 01:34 AM
Em yêu anh có lẻ từ lâu lắm
Từ lâu rồi em chẳng biết là bao lâu
Chỉ biết rằng yêu anh là mối tình đầu
Dù không được anh gật đầu chấp nhận
Em yêu anh có lẻ là duyên phận
Gặp nhau rồi nhưng chẳng thuộc về nhau
Nhiều lúc buồn em tự hỏi tại sao
Yêu anh nhưng lại không bao giờ có anh./.

☆ snow flowers ☆
12-09-2010, 10:26 AM
Cuộc đời lắm kẻ đổi thay
Tình yêu như thế, ai hay lòng người.
Trước mặt ra vẻ tươi cười,
Nhưng rồi có lẽ chín mười lòng gian.

Yêu anh ai cũng khuyên can,
Dại khờ lầm bước mà than nỗi gì...
Chỉ hận chẳng thể bỏ đi,
Đi xa xa mãi tránh vì nhân gian...

Cuộc đời thiệt lắm gian nan,
Biết ai tốt xấu trời ban cho mình...
Thôi thì có lẽ một mình,
Sống qua cái kiếp bóng hình người ơi !

Cát bụi
12-09-2010, 09:37 PM
Tôi yêu em có lẽ sai lầm
nhưng trái tim không bao giờ hối hận
em đã xa rời xa tôi mãi
trái tim tôi vẫn mãi gọi tên em

người con gái tôi đã từng yêu
giờ đây em bên vòng tay kẻ khác
trái tim tôi giờ đây tan nát
nhưng có lẽ chẳng bao giờ quên em

loanloanvu
12-09-2010, 10:04 PM
trở về với cát bụi yêu người đắm say

black~rose
02-10-2010, 02:10 AM
có lẽ em đã yêu anh
trong vô tình của một chiều hạ tím
để nắng là nhân chứng tình yêu
và mưa là kỉ niệm của yêu thương

.:oo0wjndy0oo:.
02-10-2010, 02:23 AM
Cõ lẽ tôi dại khờ
yêu anh đến bây giờ
dù biết là vô vọng
mà sao vẫn không quên

kẻ_cô_đơn
02-10-2010, 05:40 AM
Có lẽ vậy yêu là đau khổ
Nhớ thương nhiều để nước mắt lại rơi
Để hồi tưởng những gì ta đã mất
Chợt quạnh lòng trong sâu thẳm con tim
Rồi vỡ òa bên ngày xưa khung cửa
Nghe mưa rơi tê buốt cả tâm hồn

black~rose
02-10-2010, 10:39 PM
có lẽ thế yêu anh là dại khờ
để mỗi đêm nhìn lại hàng cây xưa
lòng lại nhớ lại khẽ gọi tên anh
khi thức giấc tia nắng trêu đôi mắt
khẽ mỉm cười trong nỗi nhớ đến anh
chỉ mong sao nõi nhớ tan theo mưa
cuốn theo gió về noi nào xa xôi
để có lẽ em sẽ chẳng khổ đau
mà thành kẻ vô tình khi qua lại lối xưa

☆ snow flowers ☆
05-10-2010, 06:01 AM
Đêm vắng lặng xào xạc của lá
Gió hiu hiu tóc xả lượn lờ
Nơi yên ắng ngồi chờ anh tới
Anh không tới, có lẽ sợ ma...

:haha: