BadGirl93
01-09-2010, 03:53 AM
Đã 2 năm trôi qua , thật nhanh phải ko ấy :)
Còn nhớ đầu năm học hè lớp 10 , tớ với ấy học cùng lớp , hồi đó sao mà ấy nghịch thế ( bâyh vẫn thế ). Nếu cô ko cho tớ làm lớp trưởng thì có lẽ tớ và ấy cũng chẳng có chuyện gì xảy ra phải ko? :)
Ấy biết tớ hiền mà , cho nên ấy toàn trêu tớ , tớ tức lắm. Tớ nhớ có lần , lúc đó tớ mệt nằm gục trên bàn , bỗng RẦM 1 cái ,hoá ra ấy đập tay trên bàn tớ.. >.<
Ôi ! Sao mà tớ ghét ấy quá !!!
Một thời gian sau ấy xin nick chat của tớ... Uhmmm , tớ biết ấy định trêu tớ nhưng tớ vẫn cho...
Rồi ấy nói với tớ là " N.a , tớ yêu cậu " , lại còn viết chữ to tướng lên bảng , cả lớp cứ xì xào làm tớ xấu hổ đỏ cả mặt >.<
Nhưng tớ lại trả lời " tớ ghét ấy " !! :D
Vì tớ chẳng có 1 chút ấn tượng tốt đẹp gì về ấy mà tớ thực sự ghét ấy lắm lắm í ....
Không phải tớ kiêu đâu , tớ cũng chẳng phải là xinh , cũng chẳng bao h là tâm điểm chú ý của mọi người , lúc ấy nói thích tớ , tớ biết ấy đùa nhưng tớ rất muốn... tin :)
Rồi thời gian trôi qua , vào năm học chính , tớ và ấy vẫn nói chuyện bình thường , vẫn chỉ là bạn bè , hai đứa học 2 ban khác nhau.
Tớ nghĩ vào năm học rồi ấy sẽ thôi k trêu tớ nữa nhưng ấy nói rằng ấy vẫn yêu và nhớ tớ ,tớ thì chẳng tin :D
Gặp nhau lúc nào ấy cũng cười cười nói nói , còn tớ thì chẳng biết phải nói gì
Lâu dần tớ cảm thấy nhớ ấy, đi học tớ cũng chỉ muốn được nhìn thấy ấy. Nhưng khi ấy nhìn tớ tớ lại quay mặt đi :D
Một buổi chiều đi học , trời mưa to , cứ giờ ra chơi là tất cả các lớp lại kéo nhau ra sân chơi. Tớ lại nhìn thấy ấy , con trai học lớp 10 rồi mà vẫn nghịch như trẻ con ý , chạy ra tắm mưa còn đùa nghich. Còn tớ bị bọn bạn trêu làm ướt hết cả người. Ấy đi đến chỗ tớ rồi hỏi han xem tớ có lạnh ko , tớ chỉ mỉm cười rồi đi vào lớp.
Tan học , trời vẫn mưa , về nhà ấy nhắn tin cho tớ , ấy bảo ấy lo tớ đi mưa về bị ốm. Lúc nào ấy cũng tỏ ra quan tâm đến tớ còn tớ thì vẫn thế. chẳng bao h thể hiện tình cảm thật của mình.
Vào một ngày ấy nói yêu bạn tớ , đứa đang học cùng lớp với ấy và cũng là bạn học cấp 2 của tớ. Không hiểu sao lần này tớ lại tin ngay , bởi tớ cũng đoán trc từ lâu rồi :)
Ấy nói là ko muốn lừa dối tớ nên ấy mới nói , rằng ấy yêu bạn tớ nhưng ấy vẫn yêu tớ ( như kiểu bắt cá hai tay í )
Tự nhiên nước mắt tớ cứ trào ra,không kiềm chế được rồi tớ nói tớ yêu ấy !! Từ đó tớ với ấy mới chính thức yêu nhau nhỉ ^^
Hình như lúc yêu nhau bọn mình còn chưa bao h cầm tay nhau , mới chỉ đi gần bên nhau thôi nhỉ ^^
Nhưng mà cũng chẳng được lâu , cái gì đến vẫn sẽ đến , đúng mùng 2 Tết ấy nói lời chia tay tớ. Vậy là mình yêu nhau được 4 hơn tháng :)
Hồi đó tớ hận ấy lắm í , giờ nghĩ lại thấy buồn cười :)) Ngày nào đến trường cũng thấy ấy với người yêu ấy - bạn cũ của tớ , 2 người sát bên nhau , đi với nhau , tỏ ra thân mật , tớ cũng buồn lắm. Dù sao tớ cũng mất ấy rồi , chẳng thể trách ai. Tình yêu đến và đi đều chẳng có lí do mà. Mà tớ cũng chẳng biết đã bao h ấy thật lòng yêu tớ ko nữa ^^
Bây giờ ko còn liên lạc gì với nhau , thỉnh thoảng vẫn gặp mặt nhau ở trường , tớ cũng quên ấy lâu lắm rồi ( nói là quên nhưng ấy vẫn có một ý nghĩa nào đó trong tớ ). Giờ tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi , tớ sẽ sống thật vui để mỗi khi gặp lại ấy tớ luôn cười thật vui. Mong ấy học giỏi và tìm được hạnh phúc của mình !
Sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhé - Mối tình đầu của tớ :*
Còn nhớ đầu năm học hè lớp 10 , tớ với ấy học cùng lớp , hồi đó sao mà ấy nghịch thế ( bâyh vẫn thế ). Nếu cô ko cho tớ làm lớp trưởng thì có lẽ tớ và ấy cũng chẳng có chuyện gì xảy ra phải ko? :)
Ấy biết tớ hiền mà , cho nên ấy toàn trêu tớ , tớ tức lắm. Tớ nhớ có lần , lúc đó tớ mệt nằm gục trên bàn , bỗng RẦM 1 cái ,hoá ra ấy đập tay trên bàn tớ.. >.<
Ôi ! Sao mà tớ ghét ấy quá !!!
Một thời gian sau ấy xin nick chat của tớ... Uhmmm , tớ biết ấy định trêu tớ nhưng tớ vẫn cho...
Rồi ấy nói với tớ là " N.a , tớ yêu cậu " , lại còn viết chữ to tướng lên bảng , cả lớp cứ xì xào làm tớ xấu hổ đỏ cả mặt >.<
Nhưng tớ lại trả lời " tớ ghét ấy " !! :D
Vì tớ chẳng có 1 chút ấn tượng tốt đẹp gì về ấy mà tớ thực sự ghét ấy lắm lắm í ....
Không phải tớ kiêu đâu , tớ cũng chẳng phải là xinh , cũng chẳng bao h là tâm điểm chú ý của mọi người , lúc ấy nói thích tớ , tớ biết ấy đùa nhưng tớ rất muốn... tin :)
Rồi thời gian trôi qua , vào năm học chính , tớ và ấy vẫn nói chuyện bình thường , vẫn chỉ là bạn bè , hai đứa học 2 ban khác nhau.
Tớ nghĩ vào năm học rồi ấy sẽ thôi k trêu tớ nữa nhưng ấy nói rằng ấy vẫn yêu và nhớ tớ ,tớ thì chẳng tin :D
Gặp nhau lúc nào ấy cũng cười cười nói nói , còn tớ thì chẳng biết phải nói gì
Lâu dần tớ cảm thấy nhớ ấy, đi học tớ cũng chỉ muốn được nhìn thấy ấy. Nhưng khi ấy nhìn tớ tớ lại quay mặt đi :D
Một buổi chiều đi học , trời mưa to , cứ giờ ra chơi là tất cả các lớp lại kéo nhau ra sân chơi. Tớ lại nhìn thấy ấy , con trai học lớp 10 rồi mà vẫn nghịch như trẻ con ý , chạy ra tắm mưa còn đùa nghich. Còn tớ bị bọn bạn trêu làm ướt hết cả người. Ấy đi đến chỗ tớ rồi hỏi han xem tớ có lạnh ko , tớ chỉ mỉm cười rồi đi vào lớp.
Tan học , trời vẫn mưa , về nhà ấy nhắn tin cho tớ , ấy bảo ấy lo tớ đi mưa về bị ốm. Lúc nào ấy cũng tỏ ra quan tâm đến tớ còn tớ thì vẫn thế. chẳng bao h thể hiện tình cảm thật của mình.
Vào một ngày ấy nói yêu bạn tớ , đứa đang học cùng lớp với ấy và cũng là bạn học cấp 2 của tớ. Không hiểu sao lần này tớ lại tin ngay , bởi tớ cũng đoán trc từ lâu rồi :)
Ấy nói là ko muốn lừa dối tớ nên ấy mới nói , rằng ấy yêu bạn tớ nhưng ấy vẫn yêu tớ ( như kiểu bắt cá hai tay í )
Tự nhiên nước mắt tớ cứ trào ra,không kiềm chế được rồi tớ nói tớ yêu ấy !! Từ đó tớ với ấy mới chính thức yêu nhau nhỉ ^^
Hình như lúc yêu nhau bọn mình còn chưa bao h cầm tay nhau , mới chỉ đi gần bên nhau thôi nhỉ ^^
Nhưng mà cũng chẳng được lâu , cái gì đến vẫn sẽ đến , đúng mùng 2 Tết ấy nói lời chia tay tớ. Vậy là mình yêu nhau được 4 hơn tháng :)
Hồi đó tớ hận ấy lắm í , giờ nghĩ lại thấy buồn cười :)) Ngày nào đến trường cũng thấy ấy với người yêu ấy - bạn cũ của tớ , 2 người sát bên nhau , đi với nhau , tỏ ra thân mật , tớ cũng buồn lắm. Dù sao tớ cũng mất ấy rồi , chẳng thể trách ai. Tình yêu đến và đi đều chẳng có lí do mà. Mà tớ cũng chẳng biết đã bao h ấy thật lòng yêu tớ ko nữa ^^
Bây giờ ko còn liên lạc gì với nhau , thỉnh thoảng vẫn gặp mặt nhau ở trường , tớ cũng quên ấy lâu lắm rồi ( nói là quên nhưng ấy vẫn có một ý nghĩa nào đó trong tớ ). Giờ tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi , tớ sẽ sống thật vui để mỗi khi gặp lại ấy tớ luôn cười thật vui. Mong ấy học giỏi và tìm được hạnh phúc của mình !
Sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhé - Mối tình đầu của tớ :*