Nắng_yêu_gió
31-08-2010, 10:15 PM
Những dòng thơ tôi chẳng biết tặng ại
Là chuyện riêng con trai ko cần đến
Mỗi vần thơ là cả dòng thương mến
Như ngọn nến xoá tan bóng đêm đen
Những dòng thơ tôi chẳng biết tặng ai
Để rồi mai khi chúng ta xa cách
Hình như tôi là một người đáng trách
Trách một điều tôi chẳng biết tặng ai
Là chuyện riêng con trai ko cần đến
Mỗi vần thơ là cả dòng thương mến
Như ngọn nến xoá tan bóng đêm đen
Những dòng thơ tôi chẳng biết tặng ai
Để rồi mai khi chúng ta xa cách
Hình như tôi là một người đáng trách
Trách một điều tôi chẳng biết tặng ai